Jennifer Aniston không đau khổ khi ly dị Brad Pitt

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên tóc vàng Jennifer Aniston khẳng định, cô không xem chồng cũ, nam diễn viên Brad Pitt, như “kẻ thù” và vẫn muốn gửi lời chúc phúc tới anh dù hai người không còn chung sống.

Jennifer Aniston và Brad Pitt từng có thời là vợ chồng. Mối quan hệ của cặp đôi này tan vỡ sau khi Angelina Jolie xuất hiện. Jennifer và Brad hoàn tất thủ tục ly dị không lâu thì nam diễn viên nổi tiếng có con với Angelina Jolie và công khai mối quan hệ với nữ đồng nghiệp xinh đẹp. Trước chuyện tình tay ba này, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông, thương xót với Jennifer và trách cứ Angelina Jolie đã phá hỏng một cuộc hôn nhân đẹp.

Jennifer và Brad đã ly dị vào năm 2005

Jennifer và Brad đã ly dị vào năm 2005

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí sau này, Brad Pitt luôn hết lời bênh vực Angelina Jolie và giải thích, anh chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên Angelina Jolie, người phụ nữ sẵn sàng hi sinh và sinh cho anh những đứa con đáng yêu khỏe mạnh. Những lời ca tụng của Brad Pitt dành cho Angelina Jolie lại khiến những khán giả yêu mến Jennifer xót thương cho cô.

Năm 2005, Brad Pitt và Jennifer ly dị. 10 năm sau đó, Brad Pitt đã làm đám cưới với Angelina Jolie trong khi Jennifer vẫn chưa kết hôn với hai. Hôn lễ giữa cô và bạn trai hiện tại Justin Theroux vẫn bị trì hoãn vô thời hạn hơn 2 năm kể từ khi họ đính hôn. Trả lời phỏng vấn của đài CBS về mối quan hệ với Brad Pitt, Jennifer tuyên bố, cô chưa bao giờ khóc vì mất Brad Pitt.

Jennifer cho biết, cô vẫn trân trọng tình bạn với Brad Pitt sau khi hai người ly dị.

Jennifer cho biết, cô vẫn trân trọng tình bạn với Brad Pitt sau khi hai người ly dị.

J

Jennifer và vị hôn phu tương lai - Justin

Jennifer cho hay, cô và chồng cũ vẫn giữ liên lạc dù không quá thường xuyên. “Hai chúng tôi cũng gửi lời chúc phúc tới nhau”, nữ diễn viên 45 tuổi nói thêm. Nữ diễn viên nổi tiếng cũng tin rằng, có quá nhiều lời đồn thổi quanh mối quan hệ giữa cô và Brad Pitt và phần lớn trong đó là những điều không có thật.

Trong đợt nghỉ lễ mừng năm mới, Jennifer đã dành thời gian bên bạn bè thay vì ở cùng hôn phu tương lai. Với cô, điều đó cũng không quá quan trọng bởi cô tin tưởng Justin và tin rằng, anh sẽ là người đàn ông làm cô hạnh phúc.

Jennifer bên bố mẹ ruột

Jennifer bên bố mẹ ruột

Năm 2015 hứa hẹn là một năm có nhiều đột biến trong sự nghiệp của Jennifer. Cô được đề cử Quả cầu vàng và giải SAGs dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn xuất trong bộ phim Cake. Jennifer hi vọng, cô sẽ sớm thoát khỏi cái bóng một ngôi sao giải trí đơn thuần.

Jennifer thổ lộ rằng, cô ngưỡng mộ cha ruột, một nghệ sĩ tài năng và truyền cảm hứng để cô bước chân vào làng giải trí. Cuộc chia tay của cha mẹ cô, nam diễn viên John Aniston và Nancy Dow đã tác động rất nhiều tới cô. “Thú thực, đằng sau chuyện ly dị của bố mẹ tôi, tôi trở nên hài hước hơn, bởi khi đối diện với những khoảnh khắc buồn trong cuộc sống, mọi đứa trẻ sẽ trở nên khác hơn. Đó là điều mà mọi đứa trẻ có thể học được từ việc ly dị của bố mẹ chúng”, Jennifer tâm sự.

Vy Vy