Hương Giang: Quà tết tuyệt vời nhất là mẹ được hạnh phúc

(Dân trí) - 2009 là một năm cực kỳ thành công đối với cô siêu mẫu gốc Hải Dương khi cô gặt hái thành công lớn trong cuộc thi Hoa hậu thế giới. Chia sẻ với phóng viên, Giang tiết lộ cô còn mừng hơn nữa khi được chứng kiến ngày vui hạnh phúc của mẹ.

“2009 là một năm may mắn, đáng nhớ và đặc biệt. Tất cả mọi chuyện đến với Giang đều rất bất ngờ mà Giang không thể tưởng tượng được. Đó là lý do vì sao Giang không lên kế hoạch quá dài cho công việc trước. Sau cuộc thi HHTG, một chuỗi những thành công tiếp đến khiến Giang thấy bất ngờ, rồi mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mẹ. Đó là “thành công” tuyệt vời nhất là Giang nghĩ năm 2009 đã mang lại và là món quà “lì xì” ý nghĩa nhất của tết 2010.”

 

Cô siêu mẫu gốc Hải Dương nói, cuộc thi HHTG 2009 không chỉ mang đến cho cô thành công về mặt sự nghiệp mà còn giúp cô tự tin hơn vào bản thân mình, giúp cô trưởng thành, chững chạc hơn và đặc biệt là quen biết được nhiều bạn bè hơn. “Sau cuộc thi đó, Giang thấy mình được quá nhiều, được danh tiếng, được bạn bè, được sự trưởng thành… Cuộc sống của Giang đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Vậy nên Giang nghĩ, 2009 là một năm mà Giang rất mãn nguyện.”


Hương Giang: Quà tết tuyệt vời nhất là mẹ được hạnh phúc - 1


 

Sau những thành công đó, Hương Giang quyết định cho mình một kỳ nghỉ. Lâu lắm rồi cô không có thời gian để dành riêng cho bản thân mình theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Từ sau cuộc thi HHTG 2009, công việc cuốn cô đi như cơn lốc. Nhiều đêm cô về tới nhà khi đã quá khuya, ngủ lịm đi rồi sáng ra lại tất bật dậy sớm với một lịch trình làm việc dày đặc. Hết trả lời phỏng vấn, chụp hình, tập luyện, học hành rồi lại diễn show. Vậy nên cô sẽ dành hết quãng thời gian nghỉ Tết quý báu để lấy lại năng lượng cho mình.
 
Hương Giang: Quà tết tuyệt vời nhất là mẹ được hạnh phúc - 2

 

“Giang sẽ đi nghỉ ở Trung Quốc, sau một năm vất vả, vừa được đi du lịch vừa được thưởng thức một cái tết cổ truyền có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Năm nay mẹ đã có chỗ dựa cho riêng mình, “con chăm cha không bằng bà chăm ông” mà. Vậy nên Giang cũng yên tâm dành chút thời gian cho riêng mình. Dù biết sẽ nhớ những món ăn mẹ nấu lắm, vì mẹ nấu ăn rất tuyệt.”
 
Hương Giang: Quà tết tuyệt vời nhất là mẹ được hạnh phúc - 3

 

Nhắc tới mẹ, Hương Giang tỏ ra khá trầm ngâm, cô nói việc mẹ hi sinh quá nhiều để chăm lo cho chị em cô khiến cô yêu quý và kính trọng mẹ rất nhiều. Khi được hỏi liệu cô có buồn không nếu như ai đó dị nghị trước chuyện mẹ đi bước nữa. Hương Giang tỏ ra rất thẳng thắn: “Hồi nhỏ thì có chứ, hồi nhỏ Giang cũng suy nghĩ ích kỷ lắm, cũng muốn giữ mẹ cho riêng mình. Mà mẹ cũng lo ngại chuyện “con ông, con tôi, con chúng ta” nên mẹ cũng ở vậy chăm lo cho chị em Giang. Nhưng lớn lên biết suy nghĩ, Giang hiểu rằng cứ bắt mẹ hi sinh vì mình như vậy thật là ích kỷ. Hơn ai hết, Giang mong mẹ hạnh phúc, dù ai đó dị nghị hay nói gì thì cũng mặc. Mà Giang nghĩ mọi người đều hiểu và ủng hộ mẹ cả.”
 
Hương Giang: Quà tết tuyệt vời nhất là mẹ được hạnh phúc - 4

 

Hương Giang nói cô đã yên tâm về mẹ nhiều hơn và sẵn sàng “dành 100% tâm sức cho sự nghiệp”. Cô cũng xin không nhắc đến chuyện tình cảm dù không giấu diếm việc mình đã có bạn trai vì cô muốn dành toàn tâm cho công việc. “Năm 2010 sẽ là một năm vất vả và khó khăn những cũng sẽ là một năm bùng nổ của mình. Qua đây Giang cũng muốn gửi lời chúc độc giá báo Dân trí một năm mới nhiều thành công và hạnh phúc.”
 
 

 

Bài: Phan Anh

Ảnh: Nguyễn Vũ