Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy

(Dân trí) - “Trang phục tôi mặc trong đêm trao giải World Travel Award hôm 8/11 rất giống áo dài Việt Nam và được nhiều người nước ngoài thích thú, khen ngợi. Vì thế, khi có ý kiến cho rằng trang phục đó giống sườn xám Trung Quốc, tôi đã rất ngạc nhiên”, Hương Giang bộc bạch.

Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 1
 
Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 2
Trang phục nhận được nhiều ý kiến nhận xét của người đẹp Việt Nam
 
Trao đổi với Dân trí, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2009, Hương Giang cho biết cô là thí sinh đầu tiên có mặt tại cuộc thi. Vì không đặt được vé máy bay nên cô phải bay sang London sớm hơn dự định, vào ngày 4/11. “Cũng may là nhờ lên đường sớm mà tôi có thêm một ngày lấy lại sức và... tươi tỉnh hơn nhiều thí sinh khác”, Hương Giang chia sẻ.

Người đẹp Việt Nam tâm sự, cô cảm thấy chạnh lòng khi hình ảnh đầu tiên của mình trong đêm trao giải World Travel Award hôm 8/11 xuất hiện trên báo và có ý kiến cho rằng trang phục đó “giống sườn xám Trung Quốc”.

“Tôi là một trong những thí sinh được chọn lên trao giải trong 2 buổi lễ trang trọng mở đầu cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trang phục tôi mặc tham dự buổi lễ được người nước ngoài nhận xét trên Global Beauties: “Miss VietNam wear shot Ao dai, I love it” (Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài ngắn, tôi rất thích bộ trang phục này). Hay MC chương trình cũng khen tặng: “The best dress tonight” (Bộ trang phục đẹp nhất tối nay). Trang phục đó có cổ áo rất giống áo dài Việt Nam nên khi mọi người nhận xét giống bộ đồ của Trung Quốc khiến tôi rất ngạc nhiên”, Hương Giang nói.
 
Tuy nhiên những lời nhận xét đó cũng không khiến đại diện Việt Nam chùn bước. Hương Giang luôn nỗ lực hết sức mình để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Cô cho biết, tại bữa tiệc gây quỹ từ thiện, trong số các vị mạnh thường quân, bà Julia Morley đặc biệt dành thiện cảm và chỉ mời ông Hoàng Kiều - Tổng giám đốc tập đoàn RASS lên phát biểu.
 
Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 3
Hương Giang dự định mặc trang phục này để biểu diễn màn múa kiếm

Cũng trong buổi tiệc tại Anh, Hương Giang bán đấu giá bức tranh thêu tay Chùa Một Cột, bức tranh đá quý với hình ảnh dòng sông Hương Giang thơ mộng của Huế. Hai bức tranh độc đáo và thể hiện hình ảnh Việt Nam nên theo cô thì nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ngoài ra, Giang còn mang đến cuộc thi postcard (bưu thiếp) về Thăng Long - Hà Nội và postcard khác về Tiền Giang để giới thiệu về hai chương trình lớn sắp diễn ra ở quê hương mình như:1000 năm Thăng Long - Hà Nội và cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010.

Với người đẹp các nước, Hương Giang sẵn lòng chia sẻ trong những lúc tập luyện, đi máy bay món kẹo dừa đặc trưng của miền Nam và bánh đậu xanh nổi tiếng của Hải Dương.

Hiện tại, các thí sinh Hoa hậu Thế giới được chia thành 4 nhóm. Hương Giang ở nhóm cùng nhiều đại diện nổi bật như: Pueto Rico, Venezuela, Nga, Scotland... Người đẹp Việt Nam cho biết, lịch hoạt động dầy đặc và thí sinh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thí sinh cũng được quản lý chặt và đi đâu cũng có bảo vệ đi cùng.

Hương Giang vui vẻ cho biết thêm, sức khoẻ hiện nay của mình rất tốt và tinh thần thoải mái: “Tôi đang ở Abu Dhabi , một thành phố rất hiện đại và nhiều công trình lạ mắt. Tối qua, các thí sinh có show diễn thời trang và NTK JJ Schoeman của Nam Phi chọn tôi là người đầu tiên mở màn. Tôi rất vui và đã cố gắng thể hiện tốt”.

Ngày 14/11, đại diện của Việt Nam và người đẹp các nước sẽ di chuyển qua Nam Phi, tiếp tục cuộc hành trình 4 tuần tới nhiều địa điểm hứa hẹn những khám phá mới lạ, rất thú vị.
 
Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 4
Hương Giang (phải), NTK JJ Schoeman và người đẹp Nga trong show diễn thời trang
 
Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 5
 
Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 6
 
Hương Giang chạnh lòng khi bị chỉ trích về... váy - 7
Một số hình ảnh mới nhất Hương Giang chia sẻ với độc giả Dân trí (Ảnh NV cung cấp)

Nguyễn Hằng