Hứa Vĩ Văn ăn Tết theo phong tục của người Hoa

(Dân trí) - Đã định lên kế hoạch đi du lịch các nước châu Á cùng bạn bè, nhưng không may, ba của Hứa Vĩ Văn vừa bị tai nạn giao thông… Hứa Vĩ Văn quyết định dành tất cả thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán cho gia đình.

 
Hứa Vĩ Văn ăn Tết theo phong tục của người Hoa - 1
 
Những ngày cuối năm, Hứa Vĩ Văn bận rộn với trường quay phim Ai của đạo diễn Trương Dũng (do hãng phim TFS sản xuất). Vào vai một nhân vật bị nghi ngờ phạm tội, Hứa Vĩ Văn đang dốc sức cho vai diễn trong phim truyền hình, với mong muốn “ghi điểm” với nghề diễn. Đoàn làm phim dự kiến quay đến hết ngày 28 Tết âm lịch. 

Hứa Vĩ Văn đã dự định sẽ đi du lịch các nước châu Á cùng bạn bè, nhưng không may, ba của anh vừa bị tai nạn giao thông. “Ba tôi đã xuất viện. Ông không bị sao cả. Nhưng tôi đã quyết định dẹp tất cả các kế hoạch để dành trọn thời gian cho gia đình vào dịp này. Gia đình luôn là số một”- Hứa Vĩ Văn tâm sự. 

Gia đình Hứa Vĩ Văn vốn là gia đình gốc Hoa. Tết của người Hoa có nhiều điều khác biệt với Tết cổ truyền của người Việt. Hứa Vĩ Văn cho biết “Người Hoa chúng tôi ăn Tết rất khác. Chúng tôi có nhiều phong tục, nghi lễ cầu cúng hơn. Ngày 29 Tết, chúng tôi cúng ông Táo về trời. 30 Tết, người Hoa cúng Ngọc hoàng Thượng đế. Mùng 1, cúng Nhà cửa đất đai. Hôm đó, mùng 1, cả nhà sẽ nấu một nổi lẩu to, gọi là lẩu đoàn tụ, tất cả dòng họ sẽ đến và cùng ăn, đông vui lắm! Trong tuần này, 25 Tết, chúng tôi sẽ đi cúng vai mộ bia tổ tiên, thắp hương và quét dọn khu mộ. Sau đó, cả nhà cùng nhau trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị sắm sửa đồ Tết cho những mâm cúng vào 29, 30, và mùng 1”. 
 
Hứa Vĩ Văn ăn Tết theo phong tục của người Hoa - 2

Người Hoa cúng ông Táo về chầu Trời vào ngày 29 Tết âm lịch, chứ không phải là ngày 23 như người Việt. “Nói chung, về cơ bản, chúng tôi cũng cúng Tết, cũng đón năm mới theo lịch âm, cũng có những món ăn cổ truyền, nhưng người Hoa quan niệm, mỗi vị thần linh phải cúng một ngày khác nhau riêng biệt. Nên có nhiều ngày cúng, nhiều cỗ cúng với ý nghĩa khác nhau và phải theo trình tự từng ngày như vậy”- Hứa Vĩ Văn chia sẻ về những phong tục tập quán của người Hoa đón Tết. 

Công việc thích làm nhất của Hứa Vĩ Văn vào những ngày giáp Tết là đưa mẹ đi sắm sửa. “Tôi thích được phụ mẹ làm cơm, cúng bái tổ tiên. Sau đó sẽ cùng mẹ đi chùa thắp hương cầu mong cho gia đình bình an, năm mới gặp nhiều may mắn, và ai ai cũng thật nhiều sức khoẻ”.  
 
Hứa Vĩ Văn ăn Tết theo phong tục của người Hoa - 3

Năm 2008 đã trôi qua với Hứa Vĩ Văn với nhiều dự định không được như mong muốn. Ngay cả những dự định cho Tết cũng không thành. Đã định đi du lịch với bạn bè, định sang Mỹ thăm bà nội… Nhưng tất cả đều gác lại cho gia đình vào phút cuối. Đi du lịch để xả hơi, đến đón nhận tinh thần sảng khoái khi bước vào năm mới. Ăn Tết với gia đình là một hạnh phúc khác. Đấy là cách mỗi người trở về với nguồn cội, với tình cảm đoàn viên sum họp, với bản thể của chính mình. Đôi khi, trong một buổi sáng mai đi chợ sắm Tết cùng mẹ, trong một buổi tối cùng mẹ sửa soạn cúng Tổ tiên, trong một khoảnh khắc đứng ngắm hoa Mai, hoa Đào… Ta lại tìm thấy chính ta giữa bộn bề cuộc sống. 

Và Tết đã đến rất gần rồi. 

Ly Lan