Hồng Nhung: “Tôi chưa đính hôn như báo chí nói”

(Dân trí) - “Tôi chưa lập gia đình, cũng chưa đính hôn như thông tin báo chí đưa trong thời gian vừa rồi. Hiện tại, tôi cũng chưa có hoạch định gì, kể cả trong suy nghĩ…”, “Bống” Hồng Nhung phân bua.

Năm vừa rồi, chị và Quang Dũng đã gây được sự chú ý của công chúng với live show “Vì ta cần nhau”. Vậy năm 2008, người ta có thể chờ đợi một sự kết hợp mới ở Hồng Nhung không?

Ngày tôi và Quang Dũng làm live show Vì ta cần nhau cũng không định gây sự chú ý gì đâu. Chúng tôi định làm chung album với nhau gần hai năm nay rồi. Để làm album đấy mất thời gian khá lâu. Chương trình hoàn toàn là song ca hết. Hai giọng một nam, một nữ hoà quyện vào nhau, rất hợp lý.

Năm tới có dự định kết hợp với ai hay không, tôi chưa có quyết định nào cả. Tháng 8 tới, Quang Dũng có làm một live show rất lớn và tôi sẽ xuất hiện với tư cách khách mời. Đấy cũng là một hình thức để chúng tôi đưa ra một vài bài song ca mới.

Tôi là người khá kỹ tính, để làm một tác phẩm thường bao giờ cũng có chỗ đứng riêng và phải để lại được cái gì cho khán giả.

Đấy, dù sao cũng là một live show chung của chị và Quang Dũng. Thế còn dự định về một live show riêng hoành tráng như live show của Mỹ Linh, Thanh Lam - được đánh giá tốt trong thời gian vừa rồi thì sao?

Theo tôi, một show hay là một show hay. Không nhất thiết là đứng trên sân khấu một mình hay hai người. Vấn đề làm show hay, việc mình đứng một mình trên sân khấu cũng không phải chỉ có một mình đâu. Thực ra, ê kíp rất quan trọng. Nếu không có ê kíp thật hay đứng xung quanh thì chương trình không bao giờ chuyên nghiệp cả. Có thể chương trình hay ở một vài bài nhưng sẽ nghiệp dư nếu không có một ê kíp tốt.
 
Hồng Nhung: “Tôi chưa đính hôn như báo chí nói” - 1

Hồng Nhung song ca với nhạc sĩ Phú Quang ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" tại chương trình Tết Hà Nội xưa & nay (Ảnh X.C)

 

Có phải vì quá chú ý vào ê kíp nên chị và Quốc Trung, Huy Tuấn đã “ấp ủ” cùng nhau một dự án mới trong một thời gian dài mà cho đến thời điểm này chưa “xuất chiêu”?

Dự định về một chương trình, hình ảnh của tôi hoàn toàn mới được tôi, Quốc Trung và Huy Tuấn chuẩn bị từ năm trước, trước cả khi làm live show Vì ta cần nhau cùng với Quang Dũng. Nhưng để ra được cái mới rất khó vì hình ảnh phải vừa khác lạ vừa chân thực. Khác lạ để làm mới mình nhưng không được vay mượn hình ảnh của người khác. Thay đổi nhưng vẫn chân thực, vẫn là mình để khán giả đón nhận. Tôi mong muốn chương trình này sẽ thành công trong năm mới này.

Nghe nói, năm ngoái “Bống” Hồng Nhung không ăn Tết tại Việt Nam. Chắc hẳn, năm nay chị sẽ “nằm vùng”, vui chơi, quây quần với gia đình và không thiết tha chạy show?

Không, lịch diễn mấy ngày Tết của tôi đều… kín đấy. Tôi nhận show vì thích. Đối với tôi không phải cứ đi làm trong năm, Tết đến là nghỉ mà lúc nào tôi cũng làm, lúc nào cũng nghỉ và cũng chơi hết. Tôi đi hát chủ yếu tại Sài Gòn, loanh quanh Vũng Tàu, Bình Dương từ mùng 1 đến mùng 5 Tết.

Cứ tưởng có “chú rể mới”, chị sẽ nghỉ ngơi, đưa Kevin vào Nam ra Bắc thưởng thức cái Tết cổ truyền và thăm thú họ hàng chứ?

Thời gian vừa qua, báo chí đăng tin tôi đã đính hôn là không đúng. Tôi chưa lập gia đình, cũng chưa đính luôn. Hiện tại, tôi cũng chưa có hoạch định gì, kể cả trong suy nghĩ. (Vừa nói, Hồng Nhung vừa xoè hai bàn tay “sạch trơn” ra… khoe).
 
Hồng Nhung: “Tôi chưa đính hôn như báo chí nói” - 2

Hồng Nhung và Tùng Dương "diễn" trước ống kính (Ảnh N.H)

 

Vậy chị phản ứng thế nào trước thông tin báo chí đăng tải về lễ đính hôn của chị với chàng trai người Mỹ trong thời gian vừa rồi?

Tôi không phản ứng gì. Có người hỏi, tôi có “bất ngờ” trước những thông tin đó không, tôi nói tôi không quá bất ngờ. Tôi biết là người của công chúng thì đôi khi bị đưa những tin tức không chuẩn xác. Mà thực ra, có lẽ người ta cũng muốn, cũng sốt ruột cho tôi quá. Giống như trong nhà, bố mẹ sốt ruột nên người ta cũng… sốt ruột theo và mong muốn cho mình tin vui sớm.

Cùng thời điểm như chị, Thanh Lam đã có những đứa con, Mỹ Linh đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Cho đến lúc này, dù đã đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp ca hát nhưng chị có cảm thấy thiếu hụt khi cuộc sống gia đình chưa trọn vẹn?

Tôi chưa có gia đình không có nghĩa là tôi không hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc thì tôi đã lập gia đình để… hạnh phúc rồi!

Hàn Nguyệt ghi