“Hollywood khiến tôi mất trí”

(Dân trí) - Ngôi sao xinh đẹp của phim Harry Potter, Emma Watson tâm sự với tạp chí Harper's Bazaar rằng cô phát sợ vì cả Hollywood ám ảnh với việc ăn kiêng và tập thể dục.

Trò chuyện với Harper's Bazaar, Emma Watson chia sẻ: “Los Angeles khiến tôi phát sợ. Tôi cảm thấy, nếu tôi phải tập thể dục nhiều tiếng mỗi ngày và đếm từng calo những thứ tôi ăn, hoặc tiêm botox ở tuổi 22 và ám ảnh cả ngày về ngoại hình… thì tôi sẽ phát điên thực sự.”

 

Emma Watson cũng nói thêm, cô đã nỗ lực hết sức để không vướng phải những rắc rối mà nhiều người nổi tiếng gặp phải sau khi thành danh ở tuổi quá trẻ, một phần vì lý do là bố mẹ cô đã ly dị.

 

“Tôi không thể đẩy thêm những rắc rối tới với gia đình mình. Gia đình tôi đã quá phức tạp rồi. Bố tôi là một trong những luật sư hàng đầu của Anh và nếu cố gắng tranh cãi với ông ấy thì chẳng đi đến đâu.”

 

“Mẹ tôi là một phụ nữ tuyệt vời, bà đã trở về từ Paris để ở bên cạnh tôi và em tôi sau khi ly dị, bà làm việc chăm chỉ và luôn cổ vũ con cái. Giờ đây, tôi lại muốn chăm sóc mẹ mình, tôi không muốn làm khó cho bà,” Emma chia sẻ.

 

Nói về nụ hôn với Ron Weasley trong phần cuối của Harry Potter Emma Watson khẳng định, cô biết đó là nụ hôn được tất cả khán giả chờ đợi.

 

“Chúng tôi luôn cãi cọ ở những phần phim trước và tới cảnh này, chúng tôi hiểu là tất cả khán giả đều chờ đợi cảnh đó và chúng tôi muốn thực hiện nó thật tốt dù thực tâm cả hai chúng tôi cũng không biết phải nỗ lực bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi nghĩ, về cơ bản chúng tôi đã hoàn thành tốt cảnh quay đó.”
 
“Hollywood khiến tôi mất trí” - 1

Emma Watson trên tạp chí Harper's Bazaar

“Hollywood khiến tôi mất trí” - 2


“Hollywood khiến tôi mất trí” - 3


“Hollywood khiến tôi mất trí” - 4


 

Vĩnh Ngọc

Theo DM