Hoa hậu thế giới 2007: Những ngày đáng nhớ tại Hàn Quốc
(Dân trí) - Trung tuần tháng 3 vừa rồi, Trương Tử Lâm đã có một thăm quan Hàn Quốc trong vai trò Hoa hậu thế giới. Người đẹp 24 tuổi đã chia sẻ niềm vui, cảm nhận của cô về quốc gia láng giềng trên blog.
Trương Tử Lâm cho biết, cô cảm thấy ấn tượng và vui vẻ khi được thưởng thức những món ăn ngon, đặc biệt của xứ sở kim chi; được tiếp xúc với những người bạn dễ mến tại đây và đặc biệt là gặp lại Hoa hậu Mexico, từng là đối thủ của cô tại cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2007 tại Tam Á (Trung Quốc).
Trương Tử Lâm cho biết, đối với cô, mọi con đường, mọi góc phố của Seoul đều để lại những ấn tượng đẹp trong cô. Với Hoa hậu thế giới năm 2007, đây cũng là chuyến đi công vụ đầu tiên quan trọng nhất của cô kể từ khi đăng quang.
Tử Lâm tiết lộ, cô và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới đã quyên góp được hơn 3 triệu USD trong một tuần tới thăm Seoul (Hàn Quốc). “Tôi rất mừng và hạnh phúc vì những gì mình đã làm được”, Hoa hậu thế giới năm 2007 chia sẻ.
Được biết, trong tháng 3 này, Trương Tử Lâm còn ghé thăm London và Prague. Đương kim hoa hậu thế giới thừa nhận, với một cô gái trẻ và ham du lịch như cô, những chuyến đi luôn hứa hẹn những điều bất ngờ và thú vị.
Tháng 3 này cũng là sinh nhật lần thứ 24 của Tử Lâm. Không được ở bên gia đình, nhưng Hoa hậu thế giới vẫn nhận được những món quà đặc biệt từ những người bạn mới, những khán giả hâm mộ và từ tổ chức Hoa hậu thế giới.
Dưới đây là nhật ký Hoa hậu thế giới 2007 - Trương Tử Lâm tại Hàn Quốc, hồi tháng 3/2008:
của xứ sở Kim chi.
Bất ngờ và xúc động khi nhận được
hoa từ những người bạn láng giềng.
Thành phố Incheon qua cảm nhận của Trương Tử Lâm,
thật lung linh huyền ảo lúc chiều tối...
không ca thán mà luôn cảm thấy háo hức!
Á hậu thứ hai - người đẹp Mexico
Trượt băng, một trong những môn thể thao
mà Hoa hậu muốn thử nhất trong những ngày ở
Seoul nhưng chưa có cơ hội.
Trương Tử Lâm và Á hậu thứ hai - người đẹp Mexico trong
bữa tiệc của tổ chức Hoa hậu thế giới tại Seoul (Hàn Quốc).
với những người bạn ngoại quốc vui tính...
Tử Lâm (thứ hai từ trái sang) lên đường sang London.
Mi Vân
Theo Sina