Chùm ảnh:
Hoa hậu Ngọc Hân tặng quà trẻ em khuyết tật nhân ngày 1/6
(Dân trí) - Sáng 19/5, Ngọc Hân đã đến tặng quà cho trẻ em khuyết tật ở làng trẻ Hòa Bình khi ngày 1/6 đang đến gần. Hoa hậu VN 2010 chia sẻ, ngày 1/6 mang nhiều ý nghĩa, cho đến bây giờ, Ngọc Hân vẫn mang theo mình nhiều kỷ niệm khó quên trong những ngày 1/6.
Kể kỷ niệm vui nhất trong ngày 1/6 đã từng có được, hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: “Đó là ngày đầu tiên tôi vào học lớp 1. Trước đó, khi học mẫu giáo, tôi ham vui, mải chơi. Nghe thấy mẹ bảo phải đi học lớp 1, nghĩ không được chơi nữa, tôi sợ lắm. Tôi bảo mẹ, con thích đi chơi, không thích học đâu. Mẹ dỗ dành tôi “Vậy mẹ sẽ tặng cho con một người bạn nhé! Người bạn ấy sẽ luôn ở bên cạnh con, luôn chơi cùng con, ngay cả khi con đang ngồi học”. Mẹ lấy xe chở tôi lên phố Lương Văn Can và mua cho tôi một bạn gấu bông xinh xắn, dễ thương. Từ đó trở đi, ngày nào đi học tôi cũng mang theo bạn gấu bên mình. Ban đầu, các bạn trong lớp hay trêu chọc, mãi sau ai cũng quen. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ bạn gấu bông xinh xắn ấy bên mình. Bạn ấy không còn như xưa nữa, màu lông đã cũ hơn, nhưng đó vẫn là một trong những kỷ vật quý giá nhất của tôi”.
Làng trẻ em Hoà Bình có 130 em, lứa tuổi từ 1-15 tuổi, các em sống ở đây hầu hết đều bị chậm phát triển thiểu năng trí tuệ và khuyết tật. Có khoảng 60 em nhiễm chất độc da cam đioxin, 60 em bị các chứng bệnh về đao, tự kỉ và bại não…