Hoa hậu Ngọc Hân duyên dáng áo dài nơi đất Phật

(Dân trí) - Hoa hậu Ngọc Hân đã chọn vùng đất Tây Thiên, nơi có rất nhiều chùa chiền cổ kính linh thiêng ẩn mình dưới rừng xanh đại ngàn để thực hiện những bộ hình mới đón Xuân.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, cuộc sống của cô gái 23 tuổi như bước sang một trang mới, Ngọc Hân trở thành gương mặt đại diện cho phụ nữ Việt Nam "nghìn năm hương sắc" và rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt cô.

Trước và sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân vẫn đi học để hoàn thành tấm bằng cử nhân chuyên ngành Thiết kế thời trang tại trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Mặc dù trước khi đăng quang từng là một người mẫu nhưng Ngọc Hân đã không "chạy show" trên các sàn catwalk mà cô rất chuyên tâm phấn đấu để trở thành một nhà thiết kế trẻ có tài.

Là một nhà thiết kế trẻ và nắm bắt các xu hướng hiện đại rất nhanh nhưng Hoa hậu Việt Nam 2010 hay chọn trang phục áo dài để tham dự các sự kiện và đặc biệt là xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Ngọc Hân cũng hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có một bộ sưu tập áo dài của riêng mình, với phong cách pha lẫn giữa nét truyền thống và hiện đại độc đáo.

Yêu thích vẻ đẹp dịu dàng, thuần Việt của Ngọc Hân, nhà thiết kế Lan Hương đã thực hiện riêng một bộ sưu tập áo dài, khăn đóng vô cùng sang trọng và quyền quý để dành riêng cho buổi chụp hình thời trang của cô tại Tây Thiên, Tam Đảo.

“Hân chọn Tây Thiên để thực hiện bộ hình này bởi nơi đây không chỉ là cái nôi của Phật giáo mà còn là quê hương của Bà Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu thời nhà nước Văn lang của các Vua Hùng. Bà được coi là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn, một trong những Thánh mẫu tứ phủ chuyên trách cai quản và sáng tạo vũ trụ. Mỗi năm vào ngày 15/2 âm lịch, nhân dân khắp nơi lại đổ về Tây Thiên dâng hương cũng lễ và cầu xin sự chở che của Quốc Mẫu Tây Thiên. Từ Hà Nội tới đây cũng gần, vừa là đất Phật, cảnh lại quá đẹp, nên Hân đã chọn để thực hiện những bộ hình mới đón xuân tại đây”, Ngọc Hân chia sẻ.

Không thể phủ nhận được rằng kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến nay, Ngọc Hân ngày càng mặn mà và đằm thắm. Khoác lên mình tà áo dài, đứng giữa khung cảnh núi rừng, sông suối hùng vĩ ở nơi đất Phật Tây Thiên, Ngọc Hân tỏa sáng vẻ đẹp quyền quý của người phụ nữ Việt.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh đẹp của Ngọc Hân trong tà áo dài truyền thống nơi đất Phật:
 
(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)


(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)
(Ảnh: Bùi Việt Anh, Trang điểm: Quốc Hưng, Áo dài: NTK Lan Hương)
 
H.T