Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Sống phải có nhận có cho”

Các hoa hậu VN xưa nay hầu như không có trách nhiệm xã hội nào để thực thi, mà lại thường gắn với xì căng đan... Nhưng với đương kim hoa hậu VN Mai Phương Thúy thì khác: kể từ khi đăng quang đến nay cô đã nỗ lực lên rừng xuống biển, ra biên giới... để làm từ thiện bằng tiền của mình.

Để thực hiện được những chuyến đi từ thiện, Thúy phải nhờ cố vấn của cô là nhà thiết kế Việt Hùng tìm kinh phí, sắp xếp lịch, mua quà và tổ chức chuyến đi.

 

Ngày 26 tết, vào TPHCM để tham gia chương trình “Người đẹp hát”, tận dụng những giờ trống hiếm hoi, Thúy và Hùng gọi một taxi bốn chỗ để đến Làng trẻ em SOS và Trung tâm nuôi dưỡng người già và khuyết tật Thạnh Lộc (Q.12, TPHCM). Taxi không được phép chạy xe vào trong sân làng trẻ nên Thúy phải khệ nệ xách các túi quà nặng, đi bộ khá xa mới tới khu trẻ và người già ở để tận tay trao quà cho họ mà số tiền mua quà là trọn phần tiền cátsê đêm diễn của Thúy.

 

Những chuyến đi từ thiện của Thúy không chỉ phụ thuộc vào cô mà còn phụ thuộc vào thời gian của Việt Hùng. Giữa tháng 5/2007, khi theo đoàn làm phim Duyên trần thoát tục đến Madagui (Lâm Đồng), Hùng đã liên hệ một số buôn dân tộc nghèo ở đây để chuẩn bị kế hoạch tặng quà cho bà con của hoa hậu VN.

 

Khi mọi việc đã chuẩn bị xong đâu vào đó, Hùng điện ra Hà Nội, Mai Phương Thúy lập tức bay vào TPHCM, rồi thuê xe lên ngay Madagui. Chưa kịp ăn trưa, cô phải nhịn đói để Việt Hùng tranh thủ trang điểm cho mình. Sau đó cô ghé chợ mua gạo, muối, bột ngọt, đường, sữa, mì gói... mang vào thôn B'Lá - khu dân cư mới của người Mạ và Churu.

 

Gần 50 hộ dân ở đây bất ngờ với sự hiện diện của hoa hậu VN và vui mừng đón nhận mỗi hộ một phần quà gồm 10kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm. Trẻ con trong làng ùa ra để được chụp hình cùng Thúy, cả đàn ông, thanh niên có người chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc cũng tụ tập lại quanh cô, yêu cầu được Thúy bắt tay và cô vui vẻ đáp ứng.

 

Để đi vào một xã nằm sâu mấy mươi cây số trong rừng, Thúy và Việt Hùng phải dồn hàng lên một xe công nông tự tạo với thùng xe lởm chởm gỗ và sắt buộc tạm bợ vào nhau. Không có chỗ ngồi, hoa hậu phải ngồi bệt dưới thùng xe, dựa vào những bao hàng. Đường rừng rất xấu, cây cối liên tục quất vào người, dằn xóc, va đập vào thành xe khá đau... nhưng Thúy không giấu vẻ “khoái chí” vì chuyến đi có vẻ “phiêu lưu mạo hiểm” này.

 

Cực thì có cực nhưng Hùng và Thúy cho biết họ đã từng đi những chuyến đi từ thiện còn cực hơn ở sâu trong dãy Trường Sơn của Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị... để đến với đồng bào người Rục và K'Ho.

 

Có lần, trong một chuyến đi từ thiện, Việt Hùng nhận được một cú điện thoại thương lượng hợp đồng quảng cáo cho Mai Phương Thúy. Trong khi Hùng thuyết phục đối tác đồng ý cái giá mà anh đưa ra thì Thúy ngồi im lặng bên cạnh với vẻ mặt hài lòng dù Hùng chưa gút được giá cả.

 

Đến thời điểm này, có lẽ Thúy là một hoa hậu hiếm hoi của VN chưa có xì căng đan. Nên cô cũng là hoa hậu nhận được nhiều quảng cáo nhất sau khi đăng quang. Để tạo chiều sâu cho những chuyến đi, Hùng hướng Thúy đến những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Và trong kế hoạch của mình, anh còn nhắm đến những vùng biên giới, hải đảo... Theo Hùng, trong hai năm đương nhiệm ngôi vị hoa hậu VN, trung bình mỗi tháng Mai Phương Thúy phải đi từ thiện bốn điểm và xây được một nhà tình thương.

 

Theo Hùng, tiền làm từ thiện chủ yếu trích ra từ hợp đồng quảng cáo của Thúy. Cũng có những số tiền do nhà tài trợ ủy thác cho Mai Phương Thúy làm từ thiện như 9.200 USD thu được từ cuộc bán đấu giá ngày 18/4/2007 tại khách sạn Equatorial (TPHCM).

 

Thúy tâm sự: “Nếu nói những chuyến đi này để quảng cáo cho mình thì cũng có, nhưng cái chính là tôi muốn sống có nhận có cho. Tôi muốn xây dựng hình ảnh một hoa hậu tốt đẹp, biết giúp ích cho xã hội, cộng đồng. Tôi muốn sau hai năm mình sẽ có được một bảng thành tích đáng tự hào để trình diện trước công chúng. Tôi muốn khi trao lại chiếc vương miện hoa hậu cho người khác, mọi người vẫn sẽ mãi nhớ đến tôi”.

 

Hai năm của Mai Phương Thúy mới chỉ đi được gần nửa đoạn đường, mà phía trước còn lắm bất ngờ, chúng tôi chỉ biết chúc cô thành công với những khát vọng đáng trân trọng của mình!  

 

Theo Hòa Bình 
Tuổi Trẻ