Hoa hậu Bình Phương: “Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!”

(Dân trí) - “Lần đầu mới gặp, tôi không thích Đức Tiến. Thậm chí tôi còn chê anh ốm quá và hàm râu khiến tôi nghĩ đến hình ảnh “ông già râu ria”. Nhưng rồi từ từ, tôi thích cách nói chuyện của anh, thích cái cách anh cười”, Hoa hậu Áo dài Dallas hạnh phúc thổ lộ.

Trong khi nhiều người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tích cực tham gia các hoạt động xã hội cũng như “lấn sân” lĩnh vực nghệ thuật thì Nguyễn Bình Phương có vẻ trầm lắng quá?

Sau cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam năm ngoái, tôi về lại Mỹ, lao đầu vào bài vở để đuổi kịp các bạn. Tôi đã mất một khoảng thời gian học tập nên việc học bù cũng rất cực. Tôi là người trầm tính lại chú trọng việc học, vì thế không có nhiều thời gian rảnh để tham gia đóng phim. Mà tôi đóng thì ai thèm xem cơ chứ? (Cười)

Còn về các hoạt động xã hội, tôi có tham gia chứ. Trừ giờ học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ngày cuối tuần tôi đến bệnh viện học hỏi thêm. Tôi học chuyên ngành Y trường Texas A&M medical mà.

Tôi cũng tham gia các hoạt động từ thiện ở nhà thờ khu vực Houston như tặng quà, giúp đỡ trẻ em mồ côi; tham gia xây nhà cho những người không có nhà cửa; ngoài ra tôi cũng tham gia tổ chức fashion show kêu gọi, ủng hộ trẻ em nghèo được đến trường…

Chị cảm thấy mình “được” điều gì lớn nhất sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 tại Việt Nam?

Khi đến với cuộc thi, tôi không cố tìm kiếm điều gì, chỉ đơn giản đi thi cho vui, đi để học và hiểu biết về văn hoá, ngôn ngữ quê hương. Nhưng chính tại đây, tôi gặp gỡ và có thêm những người bạn mới. Họ là những người tôi muốn giữ liên lạc cho đến mãi sau này như là: Ngô Phương Lan, Teressa Sam, Nguyễn Cao Thu Vân, Cù Ngọc Hà…

Và điều bất ngờ lớn nhất là tôi được gặp một người mà tôi có thể chia sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn. Người đàn ông mà tôi tin tưởng và nghĩ rằng có thể gắn bó cả cuộc đời…
 
Hoa hậu Bình Phương: “Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!” - 1
"Khi mới gặp, tôi không thích anh Tiến"
Đó chính là siêu mẫu Đức Tiến?

Hẳn là chị đã đoán ra. Khi mới gặp, tôi không biết “ông già râu ria” (cách tôi vẫn gọi đùa trêu Đức Tiến) này là là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Chỉ biết có một người đàn ông như bao người đàn ông khác. Nhưng mỗi ngày, khi tiếp xúc, trò chuyện, tìm hiểu tôi đã nhận thấy nhiều điều ở anh. Tôi cảm nhận đây là người bạn mà mình không muốn mất đi và “tình bạn” đó cứ lớn dần…

Điều gì ở người đàn ông Việt Nam này khiến Hoa hậu Áo dài Dallas từ cảm giác gặp gỡ đầu tiên “không có thích lắm” chuyển sang “muốn gắn bó cả cuộc đời”…?

Sự kiên nhẫn, trí thông minh và học thức. Anh và tôi có thể nói chuyện và hiểu mọi chuyện dù ngành nghề khác nhau, tôi theo ngành Y còn anh theo đuổi nghệ thuật. Tôi thích nói chuyện với Đức Tiến và luôn bị cuốn hút theo các câu chuyện của anh.

Không chỉ là người có thể để tôi trút bầu tâm sự mà anh còn gợi mở, hướng dẫn cho tôi về cách ứng xử. Tôi có thể tham khảo ý kiến của anh khi có vấn đề khúc mắc và những “comment” của anh liên khiến người đối diện hài lòng. Và một điều nữa, khiến anh thực sự cuốn hút đối với tôi chính ở tấm lòng nhân hậu.

Thế vẻ bề ngoài của Đức Tiến thì sao? Chả nhẽ chị không bị cuốn hút trước siêu mẫu nam nổi tiếng quyến rũ, đào hoa trên phim ảnh?

(Cười) Khi mới gặp, tôi không thích anh ấy. Đức Tiến là người đưa tôi ra sân khấu trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Trong lúc tập chương trình, anh ấy nói chuyện với tôi. Thậm chí tôi còn chê anh ốm quá và hàm râu khiến tôi nghĩ đến hình ảnh “ông già râu ria”. Nhưng rồi từ từ, tôi thích cách nói chuyện, cách anh ấy cười…Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!
 
Hoa hậu Bình Phương: “Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!” - 2
"Mỗi ngày, khi tiếp xúc, trò chuyện, tìm hiểu tôi đã nhận thấy nhiều điều ở anh..."

Trước khi hai người đến với nhau, xung quanh siêu mẫu nam này có không ít tin đồn về giới tính, lối sông nghệ sĩ và những cuộc tình… Liệu những thông tin không hay đó có khiến chị thấy “day dứt” nhiều không?

Tin đồn thì cũng đến thế thôi, chỉ là những tin đồn, suy nghĩ làm chi cho mệt hả chị? Em bận học đến nỗi không có thời gian để ngủ nghỉ, về thăm gia đình thì làm gì có thời gian để suy nghĩ những lời đồn vớ vẩn của thiên hạ.

Lòng tin là nền móng của tình yêu vì thế tin tưởng nhau và cho nhau thời gian để tìm hiểu là những điều mà tôi và anh Tiến đang làm.

Về phía chị vững tin là thế, nhưng còn về phía gia đình chị thì sao? Chị có gặp phải trở ngại gì từ phía gia đình khi quyết định gắn bó với người đàn ông cách xa “nửa vòng trái đất”?

Mỗi người đều có suy nghĩ và cách suy luận riêng của mình. Tâm lý của người lớn tuổi là luôn lo lắng cho con cái. Nhưng gia đình tôi lúc nào cũng ủng hộ những gì tôi làm. Về ngành nghề khác nhau giữa tôi và anh Tiến, bản thân tôi và gia đình quan niệm là không có nghề nào là xấu cả, miễn là không làm điều gì sai trái với lương tâm.

Nói chung, nếu hiểu biết, thông cảm và yêu thương nhau và biết suy nghĩ tới chuyện tương lai thì gia đình tôi luôn ủng hộ. Anh Tiến hiểu rõ điều ấy. Hiện anh đang theo học chuyên ngành marketing trường quốc tế Kent. Đó cũng là hướng suy nghĩ cho tương lai!
 
Hoa hậu Bình Phương: “Tôi yêu nụ cười của Đức Tiến!” - 3
"Đức Tiến là người đàn ông mà tôi tin tưởng và nghĩ có thể gắn bó cả cuộc đời…"

Nghe những lời “tán tụng” thì người ta có cảm giác trong mắt Hoa hậu Bình Phương hình ảnh Đức Tiến dường như không có khuyết điểm?

Có ai là hoàn hảo cả đâu. Bản thân tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Nhưng nếu người ta tốt 9 mà xấu 1, hoặc tốt 8 mà xấu 2 thì cũng là…quá tốt rồi!

Nếu không có gì trở ngại, đám cưới giữa Đức Tiến và Bình Phương sẽ được tổ chức vào năm sau. Vậy chị sẽ về sống tại Việt Nam chứ? Nghe nói, chị dự định xây bệnh viện tư nhân tại Việt Nam?

Chuyện có về sống hẳn tại Việt Nam hay không chờ thời gian tìm hiểu nhau, rồi đến thời gian cưới sẽ tính tiếp. Đến lúc đó tôi sẽ tham khảo lại với anh Tiến và gia đình. Bây giờ còn quá sớm để nói trước điều gì. Về dự định xây bệnh viện tại Việt Nam tôi cũng chưa dám nói trước. Trước mắt, tôi phải học cho xong đã.

Thu Nguyễn