Hồ Ngọc Hà: “Tôi đang bị họ uy hiếp tinh thần”

“Gần đây, tôi hay nhận được những tin nhắn khủng bố từ những số điện thoại lạ hoắc. Họ đang uy hiếp tinh thần tôi. Đó là điều làm tôi mệt mỏi trong thời gian này. Tôi sẽ cố gắng vượt qua”, nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ.

Sau khi phát hành album thứ 4 Khi Ta Yêu Nhau thì Hồ Ngọc Hà bỗng dưng “lặn mất tăm”. Hóa ra, cô nàng đã có kế hoạch lưu diễn sang Mỹ gần 30 ngày.

 

Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ: “Mẹ nói tôi sinh ra vào cái giờ để người ta phải bàn về mình. Từ khi chưa ai biết cho đến khi nổi tiếng rồi vẫn luôn có những thị phi vây quanh”...

 

Nhìn hình tượng Hồ Ngọc Hà trong album mới giống người mẫu quá?

 

Sau khi ra album, tôi nhận được khá nhiều lời khen. Mọi người bảo phần hòa âm và kỹ thuật hát của tôi có nhiều cố gắng. Họ nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng không thấy chán. Điều này làm tôi vui.

 

Ngoài ra, cũng có nhiều người nói rằng: “Album này gợi cho người ta liên tưởng đến một Hồ Ngọc Hà người mẫu hát”. Điều này thật buồn cười. Đến thời điểm này, chẳng ai còn nhớ tôi là người mẫu nữa. Chẳng qua, tôi làm nên một một hình tượng ca sĩ chuyên nghiệp hơn thôi. Chẳng lẽ ca sĩ không được đẹp như người mẫu sao?

 

Hồ Ngọc Hà: “Tôi đang bị họ uy hiếp tinh thần”   - 1
 (Ảnh: Long Kan - Minh Hòa)

 

Bài hát "Người Yêu Nhỏ Bé" trong album mới làm mọi người rất tò mò. Rằng viết cho Đức Trí, người yêu cũ, hay viết cho một ai đó, trong tình yêu hiện tại?

 

Nghệ sĩ khi yêu ai phải cực kỳ thận trọng. Yêu sai hay yêu đúng gì cũng bị bàn tán. Để nói thật cho mọi người nghe về chuyện tình yêu thì tôi không muốn nói. Vì đó là bí mật và tôi phải có quyền hạn để bảo vệ bí mật của tôi.

 

Tôi quan niệm: Khi yêu không ai muốn phải kết thúc. Nhưng vì một vài lý do bắt buộc tình yêu kết thúc thì đành phải chịu. Và tất nhiên, mình phải có một tình yêu mới. Chẳng lẽ ngồi đó gặm nhấm tình yêu cũ.

 

Về tình yêu hiện tại, tôi không muốn nói dối về nó. Tôi không muốn bịa ra những câu truyện khác để che giấu đi tình yêu hiện tại. Chỉ có điều, tôi không muốn nói thật là tôi đang yêu ai. Nói làm gì để mọi người mổ xẻ. Còn nếu bảo tôi giấu thì chúng tôi đã không dắt tay nhau đi “tùng dinh dinh” ngoài đường như thế kia. Tôi chỉ muốn sống hết mình và yêu hết mình. Nhưng sẽ không phát biểu nhiều về nó nữa, để sau này, chồng của tôi sẽ không phải phàn nàn rằng: "Ồ, sao lúc trước, cô này yêu nhiều quá!".

 

Hồ Ngọc Hà: “Tôi đang bị họ uy hiếp tinh thần”   - 2
 (Ảnh: Long Kan - Minh Hòa)

 

Hồ Ngọc Hà hạ giá để có được những hợp đồng quảng cáo béo bở?

 

Tôi hỏi bạn: Nếu bạn là người quản lý sản phẩm của mình, những sản phẩm nổi tiếng, bạn có chịu chọn một người đại diện không có giá trị không?

 

Tôi được chọn vì tôi phụ hợp với tiêu chí và giá trị quảng bá mà công ty yêu cầu. Và tất nhiên, tôi cũng phải được quyền yêu cầu nhận lại cát-sê phù hợp với tên tuổi đã cực khổ gây dựng nên.

 

Hiện tại, tôi đang quan tâm đến sức khoẻ và tinh thần. Gần đây, tôi hay nhận được những tin nhắn khủng bố từ những số điện thoại lạ hoắc. Họ đang uy hiếp tinh thần tôi. Đó là điều làm tôi mệt mỏi trong thời gian này. Tôi sẽ cố gắng vượt qua.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa