Hồ Ngọc Hà: Đường ta ta cứ đi!

Nói chuyện với Hà về âm nhạc, điện ảnh, thời trang, tình yêu và cuộc sống, mới biết cô gái này sống mãnh liệt, hiện đại và dứt khoát, tuy không thiếu những giây phút day dứt trăn trở, cũng như nhạc R&B mà Hà đang theo đuổi với album vol.2 Và em đã yêu vừa phát hành.

Nghe lại album mình hát, Hà thấy thế nào? Hài lòng hay vẫn còn có điều chưa ưng ý?

Tất nhiên không thể hoàn hảo như ý muốn, nhưng có thể nói điều làm Hà thỏa mãn trong album này là được thử sức với những ca khúc cả cũ lẫn mới. Đa số khán giả trẻ không thích ca khúc cũ, nhưng Hà nghĩ những gì đã trải qua và được gạn lọc bằng thời gian thì rất có giá trị. Một số khán giả lớn tuổi bày tỏ với Hà rằng họ nghe và thấy hứng thú với album này.

Còn trẻ, xinh đẹp và đang hạnh phúc, sao Hà lại chuyên tâm vào dòng nhạc đôi lúc hơi quá sầu bi?

Những lúc buồn, cũng như nhiều người khác, Hà thường nghe nhạc buồn. Cuộc sống không phải chỉ có niềm vui, Hà muốn mình có thể chia sẻ nỗi buồn với những khán giả tìm đến mình. Mặt khác, Hà tự nhận thấy mình hát dòng nhạc vui nhộn chẳng hay gì mấy nên hạn chế thể hiện. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Hà vẫn hát nhạc sôi động ở nơi phù hợp, với đối tượng khán giả phù hợp.

Nhạc sỹ Đức Trí có giải thích rằng Hà hát chưa chuẩn vì hát theo bản năng chứ không học hành gì. Nhưng thật mâu thuẫn khi một ca sỹ chuyên nghiệp lại không đi học thanh nhạc. Hay do thời gian chạy show nhiều quá?

Nếu chỉ nghĩ đến chuyện chạy show kiếm tiền thì chắc hai năm sau Hà sẽ tan giọng. Lúc trước, đúng là vì bận đóng phim quá, do lỡ ký hợp đồng nên Hà chưa sắp xếp được, bây giờ thì đang tìm thầy luyện thanh đây. Hà rất có ý thức về việc giữ giọng, sẽ không bao giờ thấy Hà đi quá 2, 3h đêm hay tụ tập chơi bời. Phải đưa mình vào guồng, đó mới là phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Hà khẳng định, công việc chính của Hà bây giờ là ca hát, Hà chỉ chuyên tâm vào âm nhạc, Hà sẽ không đi tìm vai diễn, Hà không muốn “hy sinh” cho điện ảnh. Nhưng nếu là vai hợp trong phim hay, với đạo diễn giỏi thì dù vai phụ Hà cũng đóng.

Phong cách biểu diễn của ca sỹ rất quan trọng nhưng có vẻ đấy lại không phải thế mạnh của Hà khi nhiều người nhận xét Hà hát "xấu", tay chân… không biết giấu chỗ nào…

Đối với Hà, hát xấu hay đẹp không quan trọng. Nói cho cùng thì âm nhạc để nghe hơn là để xem. Tuy nhiên, Hà biết phải tự hoàn thiện mình, nhiều khi trên sân khấu, Hà vẫn quan sát phản ứng khán giả để tự sửa chữa. Hà có xem lại một số chương trình mình biểu diễn, thấy có những bài đúng là cứ đứng đực ra, chân tay lều khều như những … cái que. Hà tự thấy mình cần cố gắng nhiều lắm, làm sao để chinh phục khán giả, chứ đi hát nhiều sân khấu, Hà thấy khán giả khá thờ ơ với ca sỹ.

 

Hồ Ngọc Hà: Đường ta ta cứ đi! - 1
 

 

Có thể vì bây giờ lạm phát ca sỹ cộng với tình trạng bội thực âm nhạc dẫn đến thái độ thờ ơ của khán giả (ở thành phố) chăng?

Không, Hà nghĩ điều đó phụ thuộc vào tài năng ca sỹ chứ không phải vì khán giả. Có người, như chị Mỹ Linh, vừa cất giọng hát đã được cổ vũ nồng nhiệt thì sao? Vì vậy, phải nỗ lực trau dồi thôi, làm sao để mỗi lần mình cất tiếng hát là được vỗ tay, thế mới gọi là ca sỹ.

Được đào tạo bài bản về piano cổ điển, nhưng tại sao Hà lại chọn cho mình thể loại R&B khó nuốt với người Việt?

2 năm đầu Hà có học qua piano cổ điển, nhưng nhạc cụ Hà học chính là organ jazz. Hà chọn jazz vì thích và tiếp thu nhanh những gì hiện đại. Từ khi biết và nghe Alicia Keys, Hà đâm ra say mê R&B, sau đó lại thích phong cách âm nhạc của nhạc sỹ Huy Tuấn. Buớc vào con đường ca hát, Huy Tuấn và Đức Trí đã hướng Hà đi theo R&B, một phần bởi đó là sở thích của Hà, một phần vì Hà có thể hát R&B.

Thần tượng Alicia Keys, từng tuyên bố sẽ học tập và phát huy phong cách hát & đệm đàn, nhưng đến nay thì vốn liếng mấy năm piano - organ của Hà có vẻ chưa được tận dụng khi mà Hà đang thiên về phong cách biểu diễn vũ đạo?

Hà nghĩ, với một người trẻ đang ở độ tuổi đầy sức sống thì lên sân khấu nên phát huy phong cách trẻ trung sinh động. Còn phong cách vừa đàn piano vừa hát đằm thắm thì có lẽ Hà sẽ chờ đến lúc chín chắn hơn. Nói thật là Hà chưa đủ tự tin và tập trung để có thể vừa hát vừa đàn một cách suôn sẻ. Nên có chờ vài năm nữa để khai thác sở trường piano vẫn chưa muộn mà.

Thích hai giọng hát Norah Jones và Alicia Keys, Hà có sợ bị ảnh hưởng từ thần tượng không?

Norah Jones thì Hà chỉ nghe chứ không xem vì cô ấy tuy sáng tác, đàn và hát rất hay nhưng trình diễn thì nhàm chán quá, âm nhạc của cô ấy lại khác hẳn Hà nên chắc chắn không có chuyện ảnh hưởng. Còn Alicia Keys thì điều may là Hà nghe cô ấy 24/24, mê lắm nhưng không hề bị ảnh hưởng về cách hát, có lẽ vì cô ta giỏi quá, mình muốn bắt chước cũng không được. Hà thích những gì cá tính, mạnh mẽ, nếu bị ảnh hưởng thì không thể gọi là cá tính nữa rồi.

Đường đi của Hà đang rất bằng phẳng. Sau danh tiếng về thời trang, Hà có dự định gì mang tính đột phá để khẳng định tên tuổi trong âm nhạc không, một album mới gây shock chẳng hạn?

Chưa thể nói trước điều gì, nhưng có lẽ album sau Hà sẽ hát bình thường thôi, Hà không muốn tạo áp lực cho bản thân và ê-kip làm việc. Đường ta ta cứ đi.

Yêu một người cùng nghề sẽ đem đến những thuận lợi và khó khăn gì? Trong mắt Hà, nhạc sỹ Đức Trí là người đàn ông như thế nào?

Cái gì cũng có hai mặt. Quen anh Trí, Hà được học hỏi, biết thêm rất nhiều về chuyên môn âm nhạc, mặt khác, cả hai đều rất bận, không có thời gian dành cho nhau. Anh Trí nhiều khi mê phòng thu hơn cả người yêu, nhưng cũng may mà mê phòng thu chứ không phải cô nào...! Người đàn ông như thế nào à? Hà chỉ biết nói Hà ngưỡng mộ những gì người mình yêu đã và đang làm và cảm thấy tự tin, tự hào khi đi cùng anh ấy.

 Theo Giaidieuxanh