Hillary Duff: "Tôi yêu Joel"

“Thực lòng tất cả mọi chuyện đều do báo chí phóng đại nên, lẽ nào tôi lại nghiện thuốc, nhịn ăn, thích gây chuyện với người khác. Tôi cũng bình thường như mọi người và đang sống cuộc sống bình thường mà thôi”.

Mọi người đều biết Hilary Duff đang là một cô nàng tuổi teen có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nhưng khi bạn đi sâu vào tìm hiểu cô ấy, bạn mới phát hiện ra cô ấy có những ma lực hấp dẫn khác xa với những gì bạn tưởng tượng.

Ở tuổi 18, cô đã chủ trì cả một chương trình, là một nữ diễn viên trong những bộ phim được yêu thích, đĩa hát giành giải bạch kim, có hàng thời trang mang thương hiệu do chính mình thiết kế, giành được giải thưởng Grammy…Với tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la, Hilary không phải là người con gái bình thường có thể gặp trên bất kỳ đường phố nào của nước Mỹ.

Dù một ngày làm việc liên tục trong 20 tiếng con người sẽ trở nên mệt mỏi, nhưng đứng trước ống kính Hilary vẫn thể hiện một phong thái rạng rỡ khác thường. Tuy được đánh giá là một trong những ngôi sao nhiều triển vọng của Hollywood xong Hilary Duff vẫn sống cùng mẹ ở California. Từ sâu thẳm trong lòng, cô vẫn thấy mình là một cô gái thuần khiết của California.

 

Hillary Duff: "Tôi yêu Joel"  - 1
 

 

Hollywood có rất nhiều sự hợp tác giữa các minh tinh nữ nổi tiếng như chị em nhà Paris hay chị em nhà Olsen , quan hệ của cô với họ như thế nào?

Tôi biết chị em nhà Olsen., khi chúng tôi gặp nhau cũng có chào hỏi xã giao. Họ đúng là hai cô gái rất đáng yêu, nhưng chúng tôi không có số điện thoại của nhau. Nếu gọi họ là những người bạn minh tinh của tôi thì thực là kỳ cục vì tôi không phải là người có quyền lực, tôi đối với tất cả bạn bè đều như nhau. Cách hành xử thông thường của Hollywood không phù hợp với tôi, nên hình như tất cả những gì tôi làm đều sai thì phải.

Được biết cô đang hẹn hò với Joey của ban nhạc Good Charlotte, xin hỏi hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?

Được khoảng 1 năm rưỡi rồi. Chúng tôi quen biết qua bạn bè giới thiệu. Khi gặp nhau, anh ấy không cẩn thận làm đổ rượu ra váy tôi, để bồi thường, anh ấy xin số điện thoại của tôi, nói rằng sẽ chịu tiền giặt là. Tôi cũng không từ chối anh ấy, vì tôi không muốn mình trở thành một người cố chấp trong mắt Joey. Tối hôm đó Joey gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe. Vài hôm sau anh ấy lại goi và chúng tôi trò chuyện khoảng 1tiếng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cách đánh giá và nhận định của anh ấy đã thay đổi cái nhìn của tôi. 

Trước khi gặp Joey cô có nghĩ người yêu mình sẽ thế nào không?

Không. Nhưng trước đây nhìn thấy Joey trên tạp chí, tôi thấy anh ấy rất hấp dẫn. Tôi cũng chưa từng nghĩ là anh ấy sẽ thích tôi.

Anh ấy đã là làm chuyện gì vì cô mà cô cho là lãng mạn nhất?

Một lần sinh nhật tôi, anh ấy giấu tôi chuẩn bị mọi thứ với mong muốn mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ. Hôm đó chúng tôi cùng đi ăn cơm, anh ấy nói sau khi ăn xong sẽ dẫn tôi đi xem phim, nhưng nhất định phải về nhà anh ấy lấy vé vì Joey đặt vé qua mạng. Anh ấy là một người rất nghiền Net. Kết quả là anh ấy cho tôi ngồi trong xe đợi một mình, tôi cảm thấy một thế kỷ trôi qua cũng nhanh hơn thế, vậy mà Joey vẫn chưa ra. Cuối cùng tôi tức giận đùng đùng xông vào, bạn có tưởng tượng là tôi nhìn thấy gì không? Hoa hồng và nến phủ đầy sàn nhà, còn có bánh sinh nhật và rất nhiều quà. Tôi thực sự thấy hạnh phúc!

 

Hillary Duff: "Tôi yêu Joel"  - 2
 

Hillary và Joel

Thế cô có nghĩ đến chuyện sẽ chung sống bên Joey cả đời này không?

Bây giờ mà nói đến chuyện này thì hơi kỳ cục. Hơn nữa tôi cũng chưa muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng tôi cũng muốn tạo lập một gia đình trong 10 năm tới. Nhưng ai biết được cái gì đang chờ bạn ở tương lai phía trước. Tôi yêu Joey, nhưng chúng tôi không sống cùng nhau. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi nơi anh ấy sống cách nhà tôi có 10 phút đi bộ.

Vậy cô có đưa cuộc sống tình cảm và hôn nhân của mình ra trưng bày trước công chúng như Jessica Simpson và Nicole Richie không?

Tuyệt đối không! Chúng tôi đã bị những tiết mục như vậy làm cho khốn đốn lắm rồi. Tôi thậm chí còn mua máy quay để tự ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình, kết quả là tôi thấy điều đó không hề hay ho một chút nào. Tuy tôi rất thích xem những tiết mục như vậy nhưng rõ ràng phong cách đó không phù hợp với tôi. Hôn nhân là một điều thật kỳ diệu nhưng khi cả thế giới lấy đó làm một tiết mục giải trí thì thật kỳ cục. Tất nhiên nếu người khác thích hưởng thụ cảm giác này thì tôi cũng không bình luận gì mà vui vẻ xem thôi.

Rốt cuộc thì giữa cô và Linsay Lohan tồn tại những mâu thuẫn gì?

Nói thực tôi rất ghét nhắc đến chuyện này. Thực ra nhiều chuyện báo chí đã phóng đại lên mà thôi. Dù cho cô ấy có làm gì thì nó chả liên quan gì đến sự nghiệp của tôi. Nếu tập trung xem xét vấn đề đó thì thật là ngu ngốc. Điều kỳ lạ là khi tôi chưa quen Linsay thì mọi người đã muốn biết là tôi có hợp với cô ấy không?

Vậy các cô đã gặp nhau chưa?

Gặp rồi nhưng chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau.

Có phải các cô cùng tham gia vào cuộc tuyển chọn vai diễn trong “Confessions of a Teenage Drama Queen ”, cuối cùng Linsay đã giành phần thắng?

Tôi sẽ không nói gì đến chuyện này nữa, bởi nếu tôi có nói gì thì nhất định cô ấy sẽ chất vấn lại những lời nói của tôi. Linsay có thể ra đường và nói bất cứ những gì mà cô ấy muốn có được. Nhưng tôi cảm thấy làm vậy thật là ngu ngốc, thú thực là tôi chưa từng có hứng thú với vai diễn đó. Tôi chỉ xem qua kịch bản và mang nó đến nơi làm việc mà thôi.

Cô có thân hình rất đẹp, có phải cô thường xuyên đến phòng tập thẩm mỹ?

Tôi đặc ghét phòng tập thẩm mỹ. Lúc nhỏ tôi có tập thể dục dụng cụ nên giờ mỗi cử động của tôi đều có xuất hiện cơ bắp. Hiện nay tôi đang luyện Pilates, hiệu quả của nó rất đáng kinh ngạc, hiện giờ tôi đã bị nó mê hoặc mất rồi.

 

Hillary Duff: "Tôi yêu Joel"  - 3
 

 

Hiện nay nhiều người nổi tiếng đều giảm cân bằng cách nhịn ăn, cô cảm thấy sao về vấn đề ăn uống của mình?

Chỉ vì có nhiều người nhịn ăn giảm béo nên mọi người cũng nghĩ tôi đang làm vậy. Nhưng anh thấy đấy, tôi vẫn ăn uống bình thường. Khi tất cả mọi người nói: “Cô ấy đang cắn thuốc”, “cô ấy chỉ có 45kg mà còn nhịn ăn”.. thì anh rất khó khiến cho họ tin rằng anh vẫn đang sống bình thường.

Cô có các fan hâm mộ đến mức điên cuồng không?

Ở đâu cũng gặp những người kỳ cục. Một lần tôi tổ chức buổi biểu diễn 35.000 người ở Venezuela nhưng số vệ sỹ thuê không đủ, kết quả là một fan điên cuồng đã trèo lên sân khấu rồi treo mình lên giá đèn. Anh ta vẫy vẫy một chiếc cờ và hét to: “Tôi muốn gặp Hilary, ai đụng vào tôi, tôi sẽ nhảy từ trên này xuống". Các vệ sỹ đã nhanh chóng trèo lên và lôi anh ta xuống. Cuối cùng người đó đã làm cho mặt mũi mình sứt sẹo, chân tay chảy máu ròng ròng. Lần đó thật là đáng sợ.

Có khi nào cô muốn một ngày không làm gì mà chui chăn trong chăn ngủ vùi không?

Giờ nào, phút nào tôi cũng mong như vậy. Có lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, muốn vứt bỏ tất cả, nhưng trong lòng lại trỗi dậy một sức mạnh khiến tôi không thể làm như vậy được. Dù cho tôi có mệt đến sự cùng lực kiệt hay bị những bài báo này làm tổn thương thì tôi cũng kiên trì đến cùng để làm tốt công việc mà tôi yêu thích. Tôi là một người rất cố chấp, tuy Joey cảm thấy điều này không tốt nhưng tôi lại thấy đây là ưu điểm của tôi.

 Theo Vietnamnet/ OK!