HH Ảnh Cao Thanh Hằng: Ly hôn vì đặt niềm tin nhầm người

“Những gì đã làm thì tôi không bao giờ hối hận, chỉ trách tôi đã đặt niềm tin nhầm người”, Cao Thanh Hằng chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, với danh hiệu Hoa hậu Ảnh Cao Thanh Hằng nhận được rất nhiều lời mời tham gia nghệ thuật, nhưng chị lại chọn con đường học hành. Vậy khi nhìn lại thế giới showbiz đang phát triển khá mạnh ở VN chị có bao giờ hối tiếc vì không đi theo con đường này không?

 

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về giới showbiz hiện nay của Việt Nam. Tôi mừng vì sự phát triển và thay đổi từng ngày. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện tham gia vào làng giải trí nhưng có lẽ, thời gian này vẫn chưa thích hợp lắm.

 

Hiện, tôi vẫn đang tìm cho mình một lối đi khác nữa ngoài việc ổn định sự nghiệp theo hướng mà tôi phấn đấu và đặt ra từ trước. Nhưng có thể một ngày gần đây, tôi sẽ thử sức mình trong một lĩnh vực giải trí nào đó.
 
HH Ảnh Cao Thanh Hằng: Ly hôn vì đặt niềm tin nhầm người - 1

 

Được biết Cao Thanh Hằng cũng kết hôn khá sớm. Vậy trở thành một bà mẹ khi còn khá trẻ tuổi, chị có cảm thấy bỡ ngỡ và lúng túng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái không?

 

Tôi thấy mình khá may mắn khi sinh bé tại Mỹ vì ở đây khoa học kỹ thuật và y tế rất tốt. Mọi thông tin đều được cung cấp và hỗ trợ đến tận nhà. Chính vì thế dù không có nhiều người thân bên cạnh nhưng tôi cũng gặp khá nhiều thuận lợi trong việc chăm sóc con nên cũng không cảm thấy mình bị động hay bỡ ngỡ lắm.

 

Vậy mà có tin đồn gia đình riêng của chị gặp trục trặc không thể níu giữ được hôn nhân, Cao Thanh Hằng có muốn đính chính không?

 

Thật sự cũng khó để nói về chuyện này mà không cảm thấy khổ đau, nhưng đúng là hiện tại tạm thời tôi không còn ở Việt Nam nữa… và đang có cuộc sống riêng của mình.

 

Chắc hẳn chuyện đổ vỡ hôn nhân khiến chị bị sốc, nhưng nguyên nhân của sự đổ vỡ này là do lỗi ở chị hay do chồng chị?

 

Bản thân tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy… Ai cũng có lý đúng lý sai của riêng mình. Có lẽ cái lỗi lớn nhất của tôi là vì đã dành toàn bộ thời gian để yêu thương và chăm sóc con mình, mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Và tất cả những gì tôi nhận lại là sự cư xử không xứng đáng của người đáng lẽ ra phải quan tâm và đồng cảm với tôi nhất trong lúc đó.
 
HH Ảnh Cao Thanh Hằng: Ly hôn vì đặt niềm tin nhầm người - 2
Cao Thanh Hằng và con gái Kattie

 

Những ngày qua có khi nào chị cảm thấy ân hận vì mình đã kết hôn quá sớm khi chưa được trang bị kĩ những kiến thức về hôn nhân không?

 

Những gì tôi đã làm thì tôi không bao giờ hối hận… Tôi chỉ cố gắng sửa sai để mọi thứ tốt đẹp hơn sau đó. Chỉ trách tôi đã đặt niềm tin nhầm người.

 

Vậy khi quyết định chia tay điều chị day dứt nhất là gì ?

 

Tôi cũng từng nghĩ bao giờ sự thiệt thòi sẽ là con của tôi phải hứng chịu. Nhưng rồi chính vì tôi quyết định sẽ đưa con gái quay lại Mỹ để cháu sẽ có một môi trường tốt nhất để phát triển một cách toàn diện, còn hơn là lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Tôi còn sống ngày nào, sẽ làm hết sức mình để con tôi không phải thua kém ai hay thiếu thốn bất cứ điều gì.
 
HH Ảnh Cao Thanh Hằng: Ly hôn vì đặt niềm tin nhầm người - 3
Mối quan tâm lớn nhất của Cao Thanh Hằng hiện tại chính là con gái.

 

Nghĩa là chị quay trở lại Mỹ vì muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra?

 

Ở nơi này, tôi thực sự tìm thấy cho mình sự yên ổn và thảnh thơi về mặt tinh thần. Tôi không trốn chạy mà chỉ muốn có thời gian để tĩnh tâm và để phấn đấu cho cuộc sống của mình được trọn vẹn và tốt đẹp hơn.

 

Tôi quay trở lại Mỹ một mình trước để chuẩn bị cho chu toàn mọi thứ, rồi mới đón bé Kattie sang cùng trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện bé Kattie đang tạm thời được ông bà ngoại chăm sóc rất tốt.

 

Hôn nhân thất bại có khiến chị mất lòng tin vào đàn ông không? Chị có định tìm cho mình một bến đỗ mới không? Và người đàn ông như thế nào mới khiến chi tin tưởng?

 

Đàn ông cũng có người này người kia. Tôi không vì một con sâu mà làm rầu nồi canh được. Ai cũng cần được yêu thương và phụ nữ lại càng cần hơn một người đàn ông để làm chỗ dựa tinh thần, tình cảm. Tôi đâu thể sống mãi một mình được, chắc chắn về sau này tôi cũng phải tạo dựng cho mình một mái ấm chứ!

 

Sau những biến cố trong cuộc sống vừa rồi, tôi cần một người đàn ông khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở cũng như là chỗ dựa cho cả hai mẹ con tôi. Người đàn ông đó với tôi chắc hẳn phải thực sự già dặn, chững chạc về cả tuổi tác và vững vàng trong sự nghiệp. Một người không những hiểu, cảm thông mà còn biết tin tưởng tuyệt đối vào tôi.
 

Và điều chắc chắn nữa là tôi sẽ không chọn một người đàn ông có thói trăng hoa. Nhưng hiện tại thì bé Kattie vẫn là mối quan tâm hàng đầu của tôi và sự ổn định của hai mẹ con tôi mới là quan trọng nhất bây giờ.

 

Theo Bee