“Hãy gọi tôi là Trần Bảo Sơn!”

(Dân trí) - Tuy đã khẳng định khả năng diễn xuất bằng giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến Trần Bảo Sơn, người ta thường dùng cụm từ “phu quân của Trương Ngọc Ánh”, điều đó khiến anh có đôi chút ngậm ngùi…

 
“Hãy gọi tôi là Trần Bảo Sơn!” - 1
Trần Bảo Sơn muốn khán giả nhìn nhận mình như một diễn viên thực thụ
chứ không chỉ là "phu quân của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh".
 
Trần Bảo Sơn là một trong những trường hợp hiếm gặp và đặc biệt của làng điện ảnh Việt. Anh vốn xuất thân là một thương gia và bắt đầu được biết đến nhiều ở vai trò là “phu quân” của nữ diễn viên xinh đẹp Trương Ngọc Ánh… rồi bỗng nhiên “vụt sáng” và bắt mọi người nhắc đến mình khi bất ngờ giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc của Cánh Diều Vàng 2009 chỉ với vai diễn đầu tay.

 

Tuy nhiên, dù đã tạo dựng được tên tuổi nhưng mỗi khi nhắc đến Trần Bảo Sơn, người ta vẫn quen dùng cụm từ “phu quân của Trương Ngọc Ánh”, điều đó khiến Trần Bảo Sơn không khỏi có đôi chút ngậm ngùi dù anh vẫn rất vui vẻ và chưa từng thừa nhận cảm giác đó. Trần Bảo Sơn cho biết, điều quan trọng là phải nỗ lực hết mình để làm việc, khi thành công đến, tự khắc người ta sẽ thừa nhận mình mà thôi.

 

“Tôi không ngại hay khó chịu gì khi người ta dùng cụm từ “phu quân của Trương Ngọc Ánh” để nói về tôi, bởi dù có gọi là gì đi nữa thì tôi vẫn là tôi mà thôi. Tôi là chồng của Trương Ngọc Ánh thì ai cũng biết rồi (Cười). Có thể là vì vợ tôi làm trong nghề lâu năm nên khi người ta viết, người ta quen “giật tít” về cô ấy cho thu hút hơn chứ không hề có ý gì khác. Tuy nhiên, tôi thích người ta dùng chính tên tôi để nói về tôi hơn. Hãy gọi tôi là diễn viên Trần Bảo Sơn…”, Nam diễn viên phụ xuất sắc của Cánh Diều Vàng 2009 tâm sự thẳng thắng trước câu hỏi liệu có buồn không khi cứ “bị đặt sau” tên vợ.
 
“Hãy gọi tôi là Trần Bảo Sơn!” - 2
Trần Bảo Sơn và đàn chị Diễm My

 

“Để có được vị trí như ngày hôm nay, vợ tôi đã phải lao động miệt mài trong nhiều năm liền, sự thừa nhận của khán giả dành cho cô ấy là hoàn toàn xứng đáng với những gì cô ấy đã nỗ lực. Tôi may mắn nhận được nhiều lời động viên ngay từ vai diễn đầu tay và giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc của Cánh Diều Vàng 2009 là một phần thưởng mà tôi chưa từng mơ tới trước đó. Nó giúp tôi càng thêm vững tin để nỗ lực trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, chứ không xem đây chỉ là một dạo chơi trong khu vườn điện ảnh.

 

Phần thưởng đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu trên con đường nghệ thuật của mình, nhưng nó chưa hề khiến tôi “bay” quá mức. Tôi luôn ý thức được bản thân và biết mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Vợ tôi là người đi trước, cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất và hai vợ chồng vẫn thường trao đổi với nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Cô ấy chính là người đã giúp đỡ, chia sẻ và chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu để tôi hoàn thành tốt vai diễn của mình”, Trần Bảo Sơn tâm sự.
 
“Hãy gọi tôi là Trần Bảo Sơn!” - 3
Trần Bảo Sơn và bạn diễn Vũ Thu Phương

 

Sắp tới đây, khán giả yêu điện ảnh sẽ được gặp lại Trần Bảo Sơn trong bộ phim Giao lộ định mệnh. Nói về vai diễn này, Trần Bảo Sơn cho biết: “Tôi đặt rất nhiều hi vọng vào vai Mạnh trong phim mới Giao lộ định mệnh, bởi đó là một vai rất phức tạp, đòi hỏi sự cố gắng và tìm tòi dựa trên tổng thể một kịch bản rất hay. Những người bạn diễn đã giúp đỡ tôi rất nhiều và đạo diễn Victor Vũ thì hài lòng với những gì chúng tôi làm được. Tôi nghĩ khi phim công chiếu, bộ phim sẽ được đón nhận, và vai diễn này sẽ được chú ý. Khi thành công đến, người ta sẽ mặc nhiên thừa nhận, mặc nhiên gọi tôi là diễn viên Trần Bảo Sơn”.

 

Trần Bảo Sơn tâm sự, với Mạnh trong Giao lộ định mệnh, anh gặp rất nhiều áp lực, bởi đây là một vai rất khó và anh không được đào tạo bài bản. Hơn nữa, trong phim, anh lại được cộng tác với những diễn viên nổi tiếng, tài năng như Diễm My, Tăng Bảo Quyên hay Vũ Thu Phương. Chính sự chú ý quá nhiều đến “cảnh nóng” của anh và Vũ Thu Phương cũng khiến cho Trần Bảo Sơn trăn trở, bởi anh muốn mọi người chú ý đến bộ phim ở chính nội dung, sức hấp dẫn của phim và khả năng diễn xuất của từng diễn viên chứ không đơn thuần là gây sốc bằng cảnh “nóng”.

 

“Hiện tại mọi người chú ý tới cảnh “nóng” của tôi và Vũ Thu Phương, nhưng tôi nghĩ khi bộ phim được công chiếu, khán giả sẽ thấy bộ phim có nhiều điều hấp dẫn hơn thế. Sự ly kỳ, lôi cuốn của phim sẽ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh. Tôi tin rằng, mình sẽ khẳng định được bản thân và cũng mong được được khán giả đón nhận một lần nữa”, Trần Bảo Sơn tự tin khẳng định.

 

Bài và ảnh: Phan Anh