Hà Anh Tuấn: “Tôi hiểu Phương Linh”

"Phương Linh là người rất nữ tính và đôi khi yếu đuối. Có những chuyện phải người trong cuộc mới biết, nhưng tôi không thể nói vì điều đó thuộc về riêng tư", nam ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Nhiều người nói anh là người may mắn, anh thấy sao?

 

May mắn chứ, trong mọi sự thành công đều không thể thiếu yếu tố quan trọng này. Tôi không bao giờ từ chối, vì không phải ai cũng có được may mắn đó.

 

May mắn đem lại cho anh sự thành công, còn thành công mang lại cho anh nhiều điều tiếng, chẳng hạn như kiêu ngạo, chảnh chọe. Anh muốn nói gì?

 

Tôi cũng có nghe nói về điều này. Trước khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn, tôi vốn không thích sự chảnh chọe. Vì thế khi bước ra từ sân khấu tôi luôn cố tránh điều này. Nhưng mọi người có thể nhầm lẫn giữa thái độ kiêu ngạo và việc bảo vệ giá trị riêng của mình.

 

Tôi luôn tôn trọng người khác và đòi hỏi người khác cũng phải tôn trọng lại mình. Khi đã xác định điều đó, tôi sẽ không bao giờ lâm vào tình trạng kiêu ngạo hay chảnh cả. Hãy thử tưởng tượng mọi người đứng trước một cục đá, muốn qua nó chỉ có cách đi đường vòng phải bước qua. Tôi đã chọn bước qua nó vì nếu đi đường vòng thì đó không phải là tính cách của tôi.

 

Có người nói anh phải trả tiền để được hát. Chuyện này thực hư thế nào?

 

(Cười) Gia đình tôi không nghèo khó nhưng cũng không hẳn quá giàu có như vậy. Còn bản thân tôi lại là người có tính tự lập từ nhỏ. Điều mà bây giờ tôi luôn nhận từ gia đình là sự ủng hộ hết mình với sự nghiệp ca hát mà tôi đã lựa chọn. Tôi không dại dột đến nỗi bỏ tiền ra để được xuất hiện trong những chương trình lớn vì điều đó sẽ không bền được.

 

Tôi cũng đủ thông minh và tỉnh táo để không hạ thấp giá trị của bản thân. Đó là điều tôi sợ nhất. Người ta nói "lùi một bước tiến ba bước", nhưng trong trường hợp này nếu làm thế thì sẽ lùi hẳn luôn chứ không tiến hơn được. Nhiều người cho rằng những gì tôi có được ngày hôm nay là do tôi bỏ tiền ra mua. Nhưng có những người giàu có hơn tôi nhiều, bỏ rất nhiều tiền nhưng cũng không thể thành công vì đơn giản họ không có thực lực.

 

Nhiều ý kiến cho rằng anh đang cố tình biến khuyết điểm trong cách hát của mình thành thế mạnh riêng khi quyết định chọn cách hát acoustic. Anh nói gì về điều này?

 

Khi có vấn đề nào đó, mọi người thường hay ngồi cố suy luận để tìm ra được câu trả lời cho nó. Còn tôi, từ trước tới giờ luôn làm theo những gì mình thích. Tôi hát theo bản năng, thích gì sẽ hát, có cái gì sẽ thể hiện như vậy. Mọi người đều có quyền nghe, nhận xét, còn tôi, tôi thấy acoustic phù hợp với mình. Tôi có cảm xúc khi hát phong cách này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chẳng nên giấu khuyết điểm làm gì, mà có cố giấu cũng chẳng được. Vì thế cứ hát, cứ chấp nhận cái lỗi của mình đi cho đến một ngày nào đấy, một là khán giả sẽ yêu luôn cái lỗi của mình, hoặc là mình sẽ sửa được nó.

 

Mới đây trong đêm nhạc Trần Tiến, tôi hát hai bài và sự ủng hộ của khán giả làm tôi mừng vui đến nỗi không thể ngủ được. Những khán giả lớn tuổi từng nghe những ca khúc này nhiều năm nay rồi, và giờ nghe tôi hát họ cảm giác dường như trẻ lại vì thấy lại được tinh thần bài hát như ngày xưa chú Trần Tiến đã hát.

 

Anh nghĩ sao về hình ảnh một nam ca sĩ hát kết hợp với vũ đạo?

 

Tôi cũng đang cố gắng để thực hiện nó. Trong thời điểm này với một ca sĩ trẻ như tôi thì đó là một nhiệm vụ (cười).

 

Chuyện tình cảm giữa anh và Phương Linh luôn làm nhiều người tò mò và thắc mắc. Trong một bài phỏng vấn mới đây nhất, Linh nói “Tôi và Tuấn không thể yêu nhau”. Anh thấy sao?

 

Tôi đọc bài báo này với tư cách là một khán giả. Còn với tư cách một người bạn, tôi tin Linh không bao giờ nói thế. Tôi hiểu Linh và Linh cũng nói với tôi, chuyện này là người viết đã cho một tinh thần khác vào câu nói của Linh.

 

Cũng có người nói rằng tình cảm của anh với Phương Linh chỉ là đơn phương, và với Linh thì anh như một “con cừu” mà thôi. Cảm giác của anh thế nào khi nghe nhận xét đó?

 

Tôi chưa phải đi đường một chiều bao giờ mà toàn đi trên đại lộ hai chiều thôi (cười lớn). Còn chuyện với Linh tôi như một “con cừu” gì đó thì không nên nghĩ về Linh như thế. Tôi muốn nói về Linh một chút, cô ấy rất nữ tính và đôi khi yếu đuối. Có những chuyện phải người trong cuộc mới biết, nhưng tôi không thể nói vì điều đó thuộc về riêng tư.

 

Nhiều người thường thấy anh hay đi với các nhạc sĩ tên tuổi và các ca sĩ đã thành danh. Điều này có thể hiểu theo chiều hướng nào?

 

Trong những chương trình lớn, được đứng chung sân khấu với các anh chị tôi thấy tự hào. Còn khi bước xuống sân khấu, tất cả nghệ sĩ đều như anh em một nhà, đối xử với nhau chân tình. Khi cùng vui chơi, chúng tôi chơi hết mình chứ không nhắc đến công việc nữa. Và như vậy, cái mà tôi được nhận và cho đi là những nụ cười sau giờ phút căng thẳng trong công việc. Còn nếu ai nghĩ tôi đi với người nổi tiếng để được nổi tiếng lây thì không phải, vì như tôi đã nói, người nghệ sĩ cần phải bảo vệ cái riêng của mình chứ.

 

Theo Thế Giới Tiêu Dùng