Giọng hát Việt thất thế trước Giọng hát Việt nhí

(Dân trí) - Nếu Giọng hát Việt nhí hấp dẫn bao nhiêu thì Giọng hát Việt lại nhạt nhoà bấy nhiêu, tập phát sóng thứ 4 vòng Giấu mặt tối qua đã minh chứng điều đó.

Gần như không có lấy một gương mặt thực sự ấn tượng nào được giới thiệu trong tập 4 phát sóng tối 16/6 ngoại trừ Xuân Lân còn có chút điểm sáng. Thậm chí, sự “tranh dành” của các HLV trong tập 4 khiến nhiều người liên tưởng tới câu “vơ bèo vạt tép” khi mà những thí sinh hát không thực sự xuất sắc vẫn rất “đắt hàng”, Lê Thị Thuỳ An với Promise me là một ví dụ. Có thể nói, tập 4 là tập dở nhất trong các tập đã phát sóng của The Voice, chương trình vốn đã “đuối” hơn rất nhiều so với năm trước và càng nhạt nhoà hơn so với chính cuộc thi này, ở phiên bản nhí.

Xuân Lân sáng nhất tập 4
Xuân Lân "sáng" nhất tập 4

Ở phiên bản nhí, Giọng hát Việt đã gây sốt khi liên tục trình làng những gương mặt hết sức ấn tượng, sự dễ thương, hồn nhiên, vô tư... cùng với phong cách biểu diễn rất thoải mái của các em đã thu hút được sự yêu thích của khán giả. Hàng loạt cái tên như: Hồng Khanh, Phương Mỹ Chi, Thảo My, Kiều My... đã được phát hiện và toả sáng. Dễ hiểu vì sao mỗi tối thứ 7, khán giả lại háo hức trước màn hình để chờ đón xem ai sẽ là gương mặt tiếp theo toả sáng.

Phiên bản nhí là vậy, nhưng ở phiên bản người lớn, Giọng hát Việt đã dần bộc lộ sự “đuối” của mình. Ở 3 tập phát sóng trước, vẫn chưa tìm ra được những gương mặt thực sự “tạo sóng” như ở mùa giải đầu tiên, mặc dù vẫn có những gương mặt tạo được dấu ấn như: Cát Tường, Hoàng Oanh, Hoàng Tôn... nhưng điều đó là quá ít. Thậm chí ở tập 4, không có gương mặt nào thực sự nổi bật được giới thiệu... tập 4 cứ “trơn tuột” đi mà không để lại một điểm nhấn thực sự nào.

Không những vậy, với tỉ lệ “chọi” là 64/100 các HLV của cuộc thi cũng không có quá nhiều lựa chọn để tìm kiếm cho mình thí sinh ưng ý. Vậy nên mới có trường hợp thí sinh hát nhạt, hát không quá xuất sắc như: Lê Thị Thuỳ An, Khánh Hà... vẫn được 3 HLV lựa chọn. Dĩ nhiên, để có 100 thí sinh lọt vào vòng giấu mặt, BTC đã phải lọc ra từ hàng ngàn thí sinh đăng ký dự thi, nhưng với tỉ lệ “chọi” gần như “một chọn một” như vậy, thật khó để các HLV có thể tìm được thí sinh thực sự ưng ý. Khó tránh được tình trạng nhắm mắt để “so bó đũa, chọn cột cờ”.

Các HLV cũng không có quá nhiều sự lựa chọn
Các HLV cũng không có quá nhiều sự lựa chọn

Tập 4 kết thúc chứng kiến sự vượt lên của Huấn luyện viên Quốc Trung khi lần đầu tiên anh dẫn đầu trong việc lôi kéo thí sinh, với việc thêm 5 thành viên mới trong đội của mình. Trái với những lo lắng của khán giả khi bắt đầu chương trình, càng nhập cuộc Giọng Hát Việt, Huấn luyện viên Quốc Trung càng hóm hỉnh, sâu sắc nhưng cũng đầy “duyên dáng” và như lời Đàm Vĩnh Hưng đã nói: “Anh Quốc Trung ngồi vào ghế này là đúng rồi và tôi like cho anh ấy 10 lần”.

Ngược lại với sự bứt phá của Quốc Trung, tuần này Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng không giữ được phong độ khi số thí sinh anh giành được là ít nhất với chỉ 2 người. Còn hai Huấn luyện viên còn lại là Hồng Nhung và Mỹ Linh đều có thêm 3 thành viên mới về mỗi đội. 

Phan Anh

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2013