Giọng hát Việt: Huấn luyện viên hay “bà tám”?

Trong 4 huấn luyện viên của Giọng hát Việt, Thu Minh luôn được khen là nổi bật nhất về khả năng ăn nói và sự thẳng thắn. Nhưng trong 2 liveshow gần đây, cô thiếu kiểm soát trong nhận xét khiến MC phải liên tục nhắc nhở vì những màn độc thoại dài dòng.

Sau mếu máo là…tám

 

Giọng hát Việt được bắt đầu vào thời điểm khá muộn (21h30), nên điều khán giả chờ đợi là một chương trình có kịch bản gọn, tập trung vào chuyên môn, pha trộn những màn tranh luận hài hước mang phong cách của format The Voice. Vốn đã quá nhiều quảng cáo, lại phải lắng nghe những diễn giải dài dòng của các huấn luyện viên (HLV) đã biến một cuộc thi hát thành nơi “tám” nhau, mà người có đóng góp tích cực nhất là Thu Minh.

 

Ở những đoạn clip, người ta thấy Thu Minh ngắn gọn, thẳng thắn như thế nào thì ở trên ghế nóng, cô khiến khán giả phát bực vì phải nghe nhiều mà không hiểu cô đang muốn chuyển tải điều gì đến thí sinh. Hồ Ngọc Hà đã phải làm thay công việc của MC bằng cách “túm lại” đoạn “diễn văn” bằng câu: “Ý là chị đang khen thí sinh của mình giỏi phải không?”.
 
Thu Minh làm huấn luyện viên cho Giọng hát Việt 2012.
Thu Minh làm huấn luyện viên cho Giọng hát Việt 2012.

 

Dù rất chịu khó và kiên nhẫn nghe Thu Minh “tám”, Đàm Vĩnh Hưng cũng không thể giữ lịch sự được với đồng nghiệp bằng cách chỉ vào đồng hồ ra hiệu cho MC Phan Anh nhắc nhở cô tập trung vào vấn đề chính. Nhưng Thu Minh có vẻ chẳng quan tâm đến lời nhắc cũng như sự ngán ngẩm của khán giả nên trong hai chương trình gần đây, cô vẫn tiếp tục trưng trổ bệnh nói nhiều của mình. Thậm chí, vừa hứa với MC: “Tôi nói ngắn thôi nhá”, cô lại sa đà vào bài cũ.

 

Ở liveshow tối ngày 28/10, Thu Minh còn làm mất đi phong độ là một HLV sắc sảo, có chuyên sâu bằng những nhận xét khá trịch thượng với thí sinh. Phần biểu diễn của Hương Tràm nhận được nhiều lời khen ngợi nhất của các HLV, nhưng có lẽ vì không muốn thí sinh của mình chủ quan, Thu Minh đã có kiểu nhắc nhở khá bất ngờ: “Em đừng có mếu máo với chị, nhá. Không phải chỉ có bấy nhiêu đó mà mang ra xài hết đâu. Làm như thế thì chị Hà Hồ chỉ nể thôi chứ chưa sợ đâu”. Với Dương Trần Nghĩa - người rơi vào vòng sing off, Thu Minh kẻ cả: “Nếu em còn một lần nào nữa phong độ thất thường như vậy, chị sẽ không cứu em, nhá! Đi thi là tinh thần phải tập trung hơn 200% vào, nhá”.

 

Giám khảo được quyền thiên vị?

 

Phần thi loại trực tiếp trên sân khấu tối 28/10 cũng chứng kiến sự xuống phong độ đến ngạc nhiên của nhiều thí sinh. Rõ ràng nhất là trường hợp của Dương Trần Nghĩa và Kim Loan. Dương Trần Nghĩa có lợi thế trong phần hát tiếng Anh, nhưng với ca khúc 25 minutes, thí sinh này không thể hiện đúng phong độ của mình. Điều này cho thấy, việc chọn bài và định hướng của ê-kip với Dương Trần Nghĩa có vấn đề.

 

Ngay sau đó ở vòng sing off, Nghĩa trở về đúng với khả năng của mình ở ca khúc Đường về và giành quyền đi tiếp. Vậy thì lời giải thích của HLV Thu Minh trước đó dành cho Dương Trần Nghĩa khi thí sinh này thể hiện không tốt bài 25 minutes rằng “chị biết là em bị mệt, cổ họng có vấn đề nên hát chưa đúng với những gì em có” có phải là một cách “nói đỡ” đầy thiên vị và thiếu khách quan?

 

Sự thiên vị cũng lặp lại ở Trần Lập. Hồ Ngọc Hà đã đúng khi nhận xét khá thẳng thắn với phần thi của Kim Loan ở ca khúc Em sẽ nhớ mãi rằng, ca khúc không thể hiện đúng sở trường và giọng hát bốc lửa, mạnh mẽ của chị. Cô cũng ám chỉ HLV Trần Lập đã mắc sai lầm khi để cho thí sinh của mình làm mới nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cá tính mà họ đang xây dựng từ đầu cuộc thi. Trần Lập có lẽ nhận ra điều này nên đã “sửa sai” bằng cách tạo tiếp cơ hội cho Kim Loan, cho dù cô có màn biểu diễn khá thất vọng cả về cách hát lẫn cách chọn bài.

 

Theo Thảo Nguyên

Gia đình & Xã hội

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012