Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình”

(Dân trí) - “Có lẽ do Ngọc quá ham công tiếc việc nên vẫn chưa thể tập trung tìm một người thực sự tốt với mình, nên bây giờ đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, về nhà cô đơn”, trong câu chuyện đầu Xuân, giải Vàng The Remix chia sẻ về nhân duyên của mình.

Liên khúc Xuân - Giang Hồng Ngọc cùng NSƯT Út Bạch Lan

Sau giải Vàng The Remix, những tưởng Giang Hồng Ngọc sẽ liên tục phủ sóng trên truyền thông nhưng ngược lại, hình như bạn rất cẩn trọng cho mỗi lần xuất hiện của mình?

Ngọc nghĩ rằng đã xuất hiện quá nhiều trong các chương trình thực tế suốt thời gian cuối năm 2014 và đến giữa năm 2015 nên Ngọc muốn tập trung ra sản phẩm cho mọi người cùng thưởng thức, đánh giá rồi sau đó Ngọc sẽ xuất hiện lại nhiều hơn. Ngọc muốn được khán giả đón nhận bằng chính những thành quả lao động của mình hơn là những gì mình nói.

Sau sân khấu thì bạn cũng là một người phụ nữ, vẫn luôn cần bờ vai che chở mình những lúc bế tắc và mệt mỏi nhất, bờ vai ấy, bạn đã có được chưa?

Ngọc vẫn đang tìm một người tốt đến với Ngọc đây (cười). Chia sẻ thật, có lẽ do Ngọc quá ham công tiếc việc, làm hoài không hết nên vẫn chưa thể tập trung tìm một người thực sự tốt với mình, nên bây giờ đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, về nhà cô đơn, thấy tủi thân nhưng thôi tất cả tuỳ duyên mà.

Giải Vàng The Remix là một cá tính âm nhạc đặc biệt
Giải Vàng The Remix là một cá tính âm nhạc đặc biệt

Nhìn tấm hình ngày bé bạn để tóc ngắn như con trai khiến tôi không nhận ra, không biết tính cách hồi bé có đem đến cho bạn một tuổi thơ dữ dội không?

Thực sự hồi bé Ngọc giống con trai lắm nên ảnh hưởng đến tính cách bây giờ hơi đàn ông đó. Nhưng Ngọc thấy tính cách như vậy sẽ làm cho Ngọc bản lĩnh hơn nhiều, làm chủ được trong cuộc sống mà không cần phải dựa dẫm vào ai.

Bạn từng chia sẻ: “Tính tôi cũng ngông đến bất cần đấy”.

Vâng, Giang Hồng Ngọc là vậy nên đôi lúc nhiều người không biết, dễ bị hiểu lầm là Ngọc chảnh. Nhưng vì tính cách Ngọc đàn ông nên Ngọc ngông và bất cần lắm. Ngọc làm gì ai làm không đúng là Ngọc sẽ nói ngay là không thích vì tôi không thể chịu được có những cái sai mà cũng cho là đúng.

Nhưng người khẳng khái quá chẳng phải rất hay thiệt thòi sao, nhất lại là môi trường khắc nghiệt có tính đào thải cao như showbiz?

Nói thật là với tính cách này, sống trong showbiz thì thiệt thòi lắm đó vì như vậy sẽ rất có mối quan hệ tốt và nhiều người không thích. Nhưng nói thật là Ngọc không sửa được vì nó thuộc về tình cách cố hữu của mình rồi.

Lần đầu tiên bạn kiếm được tiền là năm bao nhiêu tuổi?

Là năm 14 tuổi, Ngọc kiếm được 10 đến 100 ngàn cho những ngày đầu tập chập chững đi hát.

Người thầy trong âm nhạc của Giang Hồng Ngọc là ai?

Đó là thầy Phước ở lớp nhạc Phù sa. Thầy là một người luôn nhận dạy các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước.

Hiện tại, Giang Hồng Ngọc vừa sở hữu giọng hát với cá tính âm nhạc riêng, vừa là một cô ca sỹ có ngoại hình đẹp. Vậy nếu giả sử phải chọn một trong 2, bạn sẽ chọn gì?

Nếu để Ngọc lựa chọn một trong hai thì Ngọc sẽ chọn giọng hát vì chỉ có giọng hát mới theo mình vĩnh cửu được, nhan sắc chỉ khoảng được 5-10 năm thôi.

Bạn kì vọng gì vào năm 2016?

Giang Hồng Ngọc rất mong năm 2016 sẽ là một năm đột phá lớn của Giang Hồng Ngọc.

Cũng nhân đây, Giang Hồng Ngọc xin kính chúc các độc giả của báo Dân trí một năm mới tràn đầy niềm vui và hi vọng, đặc biệt xin gửi lời tri ân tới những độc giả đã luôn ủng hộ và dõi theo những bước đi trong âm nhạc của Giang Hồng Ngọc. Mong rằng những lao động nghệ thuật của Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận.

Một Giang Hồng Ngọc cá tính nhưng vẫn đầy nữ tính:

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 2

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 3

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 4

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 5

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 6

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 7

Giang Hồng Ngọc: “Vẫn đang tìm một bờ vai cho mình” - 8

Phương Nhung
Ảnh: Hoàng Phúc