DMagazine

Giang Hồng Ngọc: "Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố"

(Dân trí) - Ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ với phóng viên Dân trí về quan điểm trong âm nhạc, cách làm mới những bản nhạc xưa, phản hồi tin đồn bất hòa với ca sĩ Hòa Minzy…

Sở hữu giọng hát nội lực, nhan sắc gợi cảm nhưng Giang Hồng Ngọc thường bị cho là… nhạt. Cô chỉn chu, an toàn, thậm chí bị nói là "cứng nhắc". Gần đây, khán giả bất ngờ khi nữ ca sĩ cởi mở hơn, sẵn sàng bước ra những giới hạn của bản thân.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ca sĩ 8X nói cô đang nỗ lực cho khán giả thấy nhiều khía cạnh mới mẻ về mình. Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc cũng khẳng định, dù thay đổi ra sao, cô vẫn không xa rời những nguyên tắc và sự lựa chọn ban đầu - đó là một ca sĩ có hình ảnh tốt, luôn khiêm tốn, biết người biết ta.

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 1

Khán giả nói Giang Hồng Ngọc là một trong những ca sĩ có hôn nhân viên mãn nhất. Có phải vì thế mà nhiều năm qua, chị khá im ắng trong âm nhạc?

- Tôi nghĩ cuộc sống của mình bình thường thôi (cười). Trước khi có mọi thứ như bây giờ, tôi cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Thí dụ, thời gian đầu tôi và chồng từng có những cãi vã, những lần không hiểu nhau. Bây giờ mọi thứ ổn định hơn. Tôi và ông xã cũng có tuổi rồi, biết cách cân bằng, thống nhất với nhau nên không còn tranh cãi nữa.

Gần đây, Giang Hồng Ngọc có sự trở lại mạnh mẽ, lột xác cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh. Chị cân bằng giữa công việc và cuộc sống như thế nào để vẫn có thể chu toàn việc gia đình?

- Tôi may mắn khi có gia đình, người thân luôn hỗ trợ, thấu hiểu. Bé Cà Rốt năm nay lên 5 tuổi, rất ngoan và tự lập. Bé cũng quen với việc nếu không có mẹ ở nhà thì sẽ ở cùng ông bà hoặc bố. Nhờ vậy, tôi được toàn tâm toàn ý cho công việc. 

Một số ca sĩ sau khi kết hôn hạn chế đi hát vì chồng "cấm cửa". Với Giang Hồng Ngọc, ông xã của chị là người ngoài ngành nhưng rất thấu hiểu và chia sẻ?

- Ông xã cũng là khán giả mê nhạc, nên anh thấu hiểu công việc của tôi. Chỉ cần thấy tôi lâu ngày không đi hát là chồng lại nhấp nhổm lo lắng, sợ vợ buồn. Anh ấy không khắt khe, cấm đoán gì hết. Tôi đi quay vài ngày không về cũng không sao. Đó là điều khiến tôi biết ơn và hạnh phúc. 

Quan trọng nhất là chồng hiểu và tin tưởng tôi. Còn tôi là nghệ sĩ, phải chủ động "xi nhan" cho chồng biết và yên tâm, tin tưởng về mình.

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 3

Vừa qua, Giang Hồng Ngọc gây bất ngờ khi thực hiện một số bộ ảnh gợi cảm. Ông xã chị phản ứng ra sao khi vợ mặc hở?

- Ông xã của tôi làm trong ngành nhà nước nhưng tư tưởng rất cởi mở, thoải mái. Tôi vốn không thích mặc hở hang quá nhưng thi thoảng anh ấy sẽ động viên tôi, bảo rằng "em cứ mặc đi, vợ mình đẹp thì người ta mới nhìn" (cười). 

Chồng luôn đồng ý với những việc tôi làm, vì anh ấy tin tưởng, biết rằng dù như thế nào thì tôi vẫn giữ bản chất của mình. 

Có quan điểm cho rằng phụ nữ hoạt động nghệ thuật khó có được hạnh phúc trọn vẹn? Theo chị, điều đó có đúng không?

- Đều do lựa chọn của mỗi người thôi. Đương nhiên cũng sẽ có những cám dỗ, bất cập xảy ra, nhưng theo tôi chỉ chiếm khoảng 30-40%. Quan trọng là mình biết cần làm, muốn gì và kiên định với sự lựa chọn của bản thân.

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 6

Giang Hồng Ngọc cũng được biết đến là một người có sở thích hàng hiệu. Chị thường tiêu tốn bao nhiêu cho sở thích này?

- Cái này không bật mí được (cười). Tôi mua hàng hiệu như món quà tự thưởng cho bản thân sau một thời gian làm việc. Nó cũng là động lực để tôi nhìn vào đó cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn.

Tôi cũng là người chơi hàng hiệu một cách "thực tế". Thí dụ, tôi "nghiện" mua túi, nhưng sau một thời gian nếu chiếc túi đó không phù hợp, không xài nhiều nữa, tôi sẵn sàng thanh lý lại và lấy tiền đó đầu tư cho túi khác hoặc giải quyết việc riêng.

Trong một chương trình truyền hình, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường từng nói vui rằng: "Từ nay, khán giả sẽ tìm đến Giang Hồng Ngọc để hỏi bí quyết chặn người yêu cũ trong tâm trí mà không cần chặn họ trên Facebook". Chị có thể chia sẻ thêm về "bí quyết" này?

- Theo tôi, đã chia tay thì nên né tránh, không nên gặp lại vì ai cũng đã có cuộc sống mới. Kết thúc một mối quan hệ, tôi thường xóa Facebook chứ không chặn. Để người đó không thấy tôi và tôi cũng không thấy họ, để mối quan hệ mới của tôi và họ không ảnh hưởng đến nhau. 

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 7

Sau một thời gian im ắng, gần đây Giang Hồng Ngọc gây chú ý khi cover loạt ca khúc nhạc xưa từng được nhiều tên tuổi gạo cội thể hiện. Bỏ một số tiền không nhỏ để làm mới những ca khúc này, chị kỳ vọng điều gì?

- Tôi muốn những sản phẩm của mình đều được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, màu sắc, âm nhạc để mọi người có thể nghe đi nghe lại, xem đi xem lại mà không bị lỗi thời. Đây cũng là bước trở lại của tôi sau dịch Covid-19 để khán giả thấy được nhiều khía cạnh mới hơn về tôi. 

Tính đến hiện tại, tôi khá hài lòng với những gì mình lựa chọn. Sau khi trở lại, tôi nhận được phản hồi tốt từ người hâm mộ. Mặc dù tôi luôn lặng lẽ nhưng khán giả vẫn dõi theo, ủng hộ suốt thời gian dài. Tôi rất trân quý điều đó bởi thời đại bây giờ hầu hết cái gì cũng ồn ào, sôi nổi thì người ta mới biết tới. 

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 9

Thời gian gần đây, việc làm mới những ca khúc nhạc xưa là xu hướng phổ biến trong âm nhạc Việt Nam. Với đĩa đơn "Ngọc", chị cùng ê-kíp "thổi làn gió mới" cho 4 ca khúc: "Mắt biếc", "Giữ lại hạnh phúc", "Bao giờ biết tương tư" và "Lạc mất mùa xuân" như thế nào?

- Quan điểm của tôi là hát nhạc buồn, nhạc xưa không có nghĩa là phải ủy mị. Tôi hát bằng cả tâm can, nhưng trong cách tôi thể hiện luôn có "con đường mở". Con tim mình như thế nào, sự trải nghiệm và con người mình ra sao, thì tôi đưa vào bài hát như vậy. Tôi đang là người có năng lượng tích cực, nên dù tôi hát Mắt biếc hay những bài đau khổ về tình yêu, thì người nghe vẫn thấy thư giãn, nhẹ nhàng.

"Bao giờ biết tương tư" là ca khúc từng được nhiều giọng ca gạo cội thể hiện. Chị làm thế nào để vượt qua "cái bóng" của những phiên bản nổi tiếng trước đây?

- Nếu bạn nghe bài Bao giờ biết tương tư thì bạn sẽ thấy cách thể hiện của tôi khác với nhiều phiên bản trước. Với tôi, bản phối mới của ca khúc này là phiên bản "gợi cảm" nhất khi pha một chút quyến rũ, một chút trải nghiệm, buồn nhưng không bi lụy. 

Bản phối có sử dụng guitar, piano, saxophone, hòa quyện lại mang đến âm hưởng sang trọng của rumba, jazz… Tôi nghĩ thời buổi bây giờ, khán giả nghe nhạc buồn, nhưng thích bài hát đó phải có lối thoát, niềm hy vọng.

Những ca khúc mới của tôi sắp tới cũng sẽ đi theo hướng này. Đó sẽ là những ca khúc văn minh, buồn nhưng ở mức cho phép, để khi người nghe vượt qua được nỗi buồn, họ vẫn quay lại thưởng thức âm nhạc của mình.

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 12

Một số khán giả cho rằng Giang Hồng Ngọc khá "một màu", thường đóng khung trong sự an toàn, cả về cuộc sống lẫn âm nhạc. Chị phản hồi ra sao?

- Khán giả cũng có người này, người kia. Có những tệp khán giả không thích sự ồn ào mà thích bình yên để thoải mái thưởng thức âm nhạc. Tôi vẫn giữ được lượng khán giả trung thành vì tôi biết hoàn thiện bản thân, không cần chiêu trò gây chú ý. 

Nếu thay đổi theo những hướng mới mẻ hơn, tôi cũng không thay đổi một cách đột ngột. Tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình. Sáng tạo hơn, tươi trẻ hơn để khán giả thấy tôi cũng có nhiều thứ hay ho, giúp khán giả tò mò hơn về tôi, tiếp nhận những năng lượng tích cực từ tôi. Nhưng tôi không muốn làm khán giả quá bất ngờ và không chấp nhận được. Tôi vẫn là người chỉn chu và an toàn!

Một số khán giả bày tỏ rằng họ vẫn muốn được thấy chị trình diễn, thử sức với vũ đạo mạnh mẽ hoặc những dòng nhạc sôi động, tiết tấu dồn dập. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ không nhất thiết phải như vậy (cười). Nhưng sắp tới, khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh mới mẻ của tôi trong một chương trình mới. Tôi đang nỗ lực hết mình để khi tôi xuất hiện trên sân khấu, mọi người sẽ phải ồ lên, "hóa ra đây là Giang Hồng Ngọc". Về vũ đạo, tôi có chút thiếu tự tin vì mình cũng có tuổi rồi, sợ khán giả nghĩ tôi… làm lố (cười). 

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 13

Có ý kiến cho rằng Giang Hồng Ngọc từng vượt qua Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc… để đăng quang Quán quân "Cặp đôi hoàn hảo" nhưng sau cuộc thi, chị lại không bùng nổ bằng các đối thủ một thời?

- Ai cũng có cái duyên và sự may mắn của mình. Khi tham gia "Cặp đôi hoàn hảo", Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc đã có nền tảng truyền thông từ trước. Các bạn cũng tiếp xúc với khán giả trẻ nhiều hơn. Còn hướng đi của tôi, dù thi hay không thi, thì vẫn lặng lẽ như dòng nước, không ồn ào trên mạng xã hội.

Thực hư tin đồn Hòa Minzy và Giang Hồng Ngọc "bằng mặt không bằng lòng" sau "Cặp đôi hoàn hảo"?

- Điều đó không đúng. Tự mọi người thêu dệt lên thôi. Chơi với nhau thương nhau không hết, việc gì phải như vậy. Tính cách tôi cũng không thích tham gia những cuộc thi có quá nhiều "drama". Chương trình nào mà thị phi quá là tôi… né (cười).

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 15

Hoạt động trong giới giải trí lâu năm nhưng Giang Hồng Ngọc luôn an toàn và né tránh thị phi?

- Đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi muốn giữ hình ảnh của mình tốt nhất có thể, không muốn đánh đổi bằng chiêu trò gây chú ý. Tôi cũng là người sợ đọc phải những bình luận không hay về mình trên mạng xã hội nên tôi tự động tách biệt, bước ra khỏi những cuộc chơi đó để không phải lăn tăn về bất cứ điều gì.

Đoạt nhiều giải quán quân nhưng chị vẫn rất khiêm tốn?

- Tôi chưa bao giờ dám tự tin về mình. Mình giỏi, mình đẹp thì sẽ có người khác giỏi hơn, đẹp hơn. Tôi nghĩ sự khiêm tốn, biết mình biết ta và không ngừng học hỏi là rất quan trọng. Giống như chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà đều là những người chưa bao giờ "vỗ ngực xưng tên" về những gì mình làm được, mà luôn chăm chỉ làm việc, cống hiến.

Nhiều khán giả đánh giá Giang Hồng Ngọc có chất giọng rất "sang" và đặc trưng. Chị tự nhận giọng hát của mình có bao nhiêu phần trăm bẩm sinh, bao nhiêu phần trăm do tập luyện? 

- Thực ra giọng hát là trời cho chứ tôi không được học hành bài bản như người khác. Nhưng cách tôi hát 17 năm trước và bây giờ rất khác nhau. Một phần vì tôi tập luyện, trải nghiệm theo năm tháng nên chất giọng "đậm nét" hơn, bản sắc hơn, không bản năng như xưa nữa.

Giang Hồng Ngọc: Tôi có tuổi rồi, nhảy nhót sợ bị nói là… làm lố - 17

Giang Hồng Ngọc làm thế nào để "mài dũa" chất giọng bản năng trở nên kỹ thuật?

- Nhờ tôi đi thi nhiều và "học lỏm" khá nhiều (cười). Tôi học hỏi những điều hay của người khác để biến thành bản sắc riêng của mình, chứ không bắt chước từ ai hết. Một phần cũng vì giọng của tôi có thể "lừa dối" người nghe. Khi tôi cất giọng, người ta nói "ồ, cô ấy có giọng hát nội lực, kỹ thuật", nghĩ tôi được học hành ghê gớm lắm nhưng thực ra tôi là dân tay ngang (cười).

Mỗi người có một chất giọng khác nhau nhưng việc giữ được giọng hát khỏe lại là chuyện khác. Chị có bí quyết đặc biệt gì để giữ giọng hát của mình?

- Năm 2018, tôi từng mổ dây polyp cổ họng. Đợt đó hát quá nhiều nên thanh quản của tôi bị rướm máu, bác sĩ nói nếu không mổ thì không bao giờ làm ca sĩ được nữa. Hiện tại tôi vẫn phải giữ gìn giọng hát. Thí dụ khi hát phòng trà, tôi phải chia ra, sắp xếp cho phù hợp chứ không thể hát liên tục mười mấy bài một lúc. 

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nội dung: B.Phương

Thiết kế: Tuấn Huy