Gặp Mai Lan trong phim “Cô gái xấu xí”

Với vóc dáng nhỏ nhắn và xinh xắn, Lan Phương được khán giả biết đến nhiều qua các vai diễn trên sân khấu. Gần đây, cô mới bắt đầu lấn sang truyền hình nhưng cũng kịp gây ấn tượng với khán giả, đặc biệt là vai Mai Lan trong phim “Cô gái xấu xí”.

Lan Phương vừa nhận được đề cử giải thưởng HTV Awards 2007 Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim "Nữ bác sĩ" và hiện đang rất thành công với vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí".

 

Trước khi bước chân sang lĩnh vực truyền hình, ngoài việc là diễn viên kịch thì hình như Lan Phương còn là diễn viên múa nữa phải không?

 

Thật ra Phương chỉ học múa ở cung thiếu nhi Vũng Tàu lúc hồi nhỏ thôi.

 

 Phương có ứng dụng được khả năng này của mình vào việc diễn xuất không?

 

Ứng dụng được nhiều chứ! Hồi còn là sinh viên, vở kịch nào ở trường sân khấu Phương cũng được các thầy cô đưa múa vào, để tận dụng hết khả năng của người diễn.

 

Như có lần Phương tham gia vở Hạc chiều mà trường hợp tác với phía Nhật Bản, vai diễn Nàng Tiên Hạc Tsu đó nếu không múa hình thể được thì không thể hoàn thành được vai diễn. Hay khi tham gia vở Huyền thoại cuộc sống, Phương cũng phải múa rất nhiều.

 

Trước giờ Lan Phương tham gia nhiều phim truyền hình dạng quay thu đồng bộ có nhiều chưa?

 

Trước đây có lần Phương làm diễn viên trong một chương trình phim của Đài truyền hình NHK - Nhật Bản. Đó là lần đầu tiên Phương được ghi hình và thu tiếng trực tiếp.

 

Thế Phương nhớ gì về chương trình đó?

 

Nó là một chương trình "Vui học tiếng Việt" thông qua việc du lịch văn hoá. Ở Việt Nam thì chương trình chỉ có mỗi một mình Phương thôi. Chương trình cũng phát sóng lâu rồi, vì bắt đầu quay từ năm 2005 rồi phát sóng suốt năm 2005 cho đến đầu năm 2006 mà. Thành ra có lần khi Phương sang Nhật, thấy khán giả nhận ra mình thì Phương rất vui.

 

Gặp Mai Lan trong phim “Cô gái xấu xí” - 1
 

 

Còn với Mai Lan trong "Cô gái xấu xí" đang phát sóng, có vẻ như đây là một vai phản diện, vậy Lan Phương nghĩ là khán giả màn ảnh nhỏ có thể đồng cảm với nhận vật mình thủ diễn được không?

 

Với Phương thì bộ phim là một hành trình dài, mỗi ngày là một khám phá mới. Nhân vật Mai Lan cũng như vậy. Có thể thời gian đầu khi xem phim khán giả luôn muốn phân định rạch ròi giữa thiện và ác.

 

Tức là nếu đặt nhân vật nữ chính ở phía chính diện, thì mặc nhiên các nhân vật ở phía ngược lại sẽ là nhân vật phản diện. Và thông thường thói quen khán giả mình là luôn ghét nhân vật phản diện, dễ sinh ra ác cảm với nhân vật thủ vai ác!

 

Nhưng nếu xem thêm một thời gian nữa, khán giả sẽ nhận ra rằng Mai Lan cũng đâu phải người ác độc vô lối. Trong bộ phim này cũng không có nhân vật nào quá tốt hoặc quá ác độc một cách vô lý cả.

 

Họ đều là những con nguời, với hai mặt thiện - ác luôn hiện hữu bên trong con người họ. Nếu ban đầu khán giả thấy ghét Mai Lan, về sau họ hiểu ra có khi họ sẽ thấy rất thương cảm với nhân vật này thì sao?

 

30 tập đầu, nhân vật Mai Lan xuất hiện trong các cảnh ấn tượng là để xác định cho khán giả thấy, về mối quan hệ giữa mình với nhân vật Tổng giám đốc An Đông. Cô ấy quá yêu người đàn ông của mình, nên hay ghen tuông mù quáng. Nhưng nếu bạn là phụ nữ, bạn yêu thương hết lòng một ai đó, mà người đó lại lăng nhăng hết cô này đến cô khác, thì thử hỏi bạn có buồn và ghen không?

Phương nghĩ, bất kỳ người phụ nữ nào khi rơi vào trường hợp như vậy cũng sẽ đau khổ, và sẽ cảm thấy càng lúc càng đồng cảm với nhân vật Mai Lan thôi mà, đúng không?

 

Phim này có quá trình quay và phát sóng kéo dài hai năm, Lan Phương có cảm giác ngán ngẩm không?

 

Phương nghĩ là không! Như Phương đã nói, bộ phim này là một hành trình lâu dài, như một cuộc phiêu lưu với đầy những bất ngờ. Không thể biết là sau khúc quanh của dòng suối thì ra sẽ gặp thác hay gặp đồi núi, hoặc gặp rừng… hay gì gì đó.

 

Và vì mình không biết nên tâm trạng cứ luôn háo hức, chờ đợi và muốn khám phá thật nhiều. Mà như vậy thì làm sao có thể chán ngán được!

 

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ/Netlife