Thử giọng Vietnam Idol 2010 tại Cần Thơ:

“Gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol”

(Dân trí) - Thí sinh Ngọc Linh đã khiến ban tổ chức Vietnam Idol bất ngờ khi tiếp tục thử sức trong cuộc thi Vietnam Idol 2010. Mùa Vietnam Idol 2008, Ngọc Linh “vác” bụng bầu lên sân khấu, và đến mùa Vietnam Idol 2010, “gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol”.

Sau vòng thử giọng tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, cao nguyên đầy nắng gió Buôn Ma Thuột, cuộc thi Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2010 tiếp tục đến với Cần Thơ, bắc những nhịp cầu ước mơ cho hàng nghìn bạn trẻ miền Tây đến với niềm đam mê ca hát. Vòng thử giọng tại Cần Thơ diễn ra trong ba ngày 13,14 và 15/7/2010.
 
“Gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol” - 1
Các thí sinh tại Cần Thơ xếp hàng dài để nhận số báo danh

 

Rộn ràng giọng ca miền sông nước

 

Từ sớm ngày 13/07/2010, hơn 5.00 thí sinh đầu tiên đã có mặt ở điểm thử giọng Vietnam Idol 2010 chuẩn bị tinh thần thể hiện tài năng ca hát. Các bạn thí sinh đều chuẩn bị rất kĩ, trang phục, trang điểm, và luôn cố gắng dành thời gian nhẩm lại bài hát dự thi. Các thí sinh may mắn luôn nhận được sự cổ vũ hồn hậu nhiệt tình của khán giả miền Tây, ngay khi phần thi chưa bắt đầu.

 

Chính sự nồng hậu của khán giả Cần Thơ đã tiếp thêm sức mạnh cho các thi sinh. Lê Trân Nghi (An Giang) thể hiện bài Đêm đông lao xao trước hàng nghìn thí sinh khác, và tự tin hô vang: “TPHCM ơi! Hãy chờ tôi nhé!”. Cô Huỳnh Thị Kim Nga - mẹ Nghi cho biết: “Ngay từ bé, Nghi đã rất yêu thích ca hát nên khi biết đến chương trình này, hai mẹ con đã đi từ 4 giờ sáng từ An Giang đến Cần Thơ dự thi”. Không được vào phòng chờ cùng con, cô Kim Nga đã dặn dò con rất kĩ như đi đứng cẩn thận, vào phòng thi tự tin, và thể hiện hết khả năng ca hát. 

 

Thí sinh Huỳnh Trần Anh Khoa (16 tuổi) người Cần Thơ, đã làm ngỡ ngàng BTC và các thí sinh với màn vũ đạo điêu luyện cùng ca khúc Nobody bốc lửa. Anh Khoa hi vọng: “Thần may mắn sẽ mỉn cười với em hôm nay”.

 

Vừa đến nơi, các bạn thí sinh bắt chuyện làm quen và tập bài hát với nhau rất thân tình. Nhiều nhóm bạn vui mừng khi biết cùng quê, cùng trường; và rất nhiều nhóm bạn rủ nhau đi thi rất vui vẻ… Bên cạnh đó, nhiều bạn tỏ ra lo lắng khi quên số báo danh, xóa mất tin nhắn hồi đáp, quên CMND, quên in email hồi đáp… đã được BTC hướng dẫn nhiệt tình các thủ tục. Rất nhiều bạn thí sinh chưa đăng kí Vietnam Idol 2010 qua tin nhắn và email cũng tranh thủ đến từ sớm để chuẩn bị cho vòng thi.
 
“Gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol” - 2
MC Phan Anh giao lưu cùng các thí sinh tại Cần Thơ.

 

“Tài tử” miền Tây tại Vietnam Idol 2010

 

“Cần Thơ đã là điểm dừng chân thứ ba của hành trình đi tìm Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2010, nhưng thực sự tôi vẫn chưa hết bất ngờ về tình cảm mà các thí sinh dành cho chương trình. Ngoài sự tự tin, hào hứng, thân thiện giống như các bạn trẻ ở Hà Nội, Đà Nẵng, điểm khác biệt lớn nhất của các thí sinh nơi đây là sự chất phác, hồn hậu…”, MC Phan Anh chia sẻ.

 

Văn Trung (20 tuổi) - SV ĐH Ngân Hàng cơ sở Cần Thơ - là thí sinh đầu tiên của vòng thử giọng tại Cần Thơ với số báo danh 13226. Trung chia sẻ: “Em đi thi nhưng chưa hề nói cho ai biết, kể cả gia đình và bạn bè. Đợi đến khi đậu, em mới tiết lộ cho mọi người biết”. Gia đình của Trung sống ở Cà Mau, nhưng Trung sinh ra ở Hà Nội, và anh chàng này thích hát những ca khúc mang âm hưởng phía Bắc nên đã chọn bài Về ăn cơm12 giờ để thể hiện.
 
“Gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol” - 3
Thí sinh Ngọc Linh (Cần Thơ) tiếp tục tham gia Vietnam Idol 2010
sau thất bại tại cuộc thi này 2 năm trước.

 

Diễm Quỳnh (17 tuổi) quê Tiền Giang, tuy sở hữu ngoại hình bề ngang hơi quá khổ và chiều cao khiêm tốn, nhưng Quỳnh rất tự tin vào khả năng của mình. Quỳnh nói: “Biết đâu mình có thể trở thành một chị Siu thứ 2. Làm ca sĩ thì ai cũng biết là nên có ngoại hình đẹp, nhưng nếu không có ngoại hình, mình sẽ bù lại bằng chất giọng vậy…”. Ngoài niềm đam mê ca hát, Quỳnh còn có sở thích thiết kế thời trang. Để chuẩn bị đi thi Vietnam Idol 2010, Quỳnh đã tự mua chiếc quần dài về và cắt từng lọn ngắn để thành chiếc quần dài có những sọc trống khá lạ mắt.

 

Bất ngờ nhất là thí sinh Ngọc Linh (Cần Thơ). Mùa Vietnam Idol 2008, Ngọc Linh “vác” bụng bầu lên sân khấu dự thi, đến mùa Vietnam Idol 2010, “gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol”. Là cô giáo dạy âm nhạc, Ngọc Linh biết khuấy động các thí sinh cùng hát những bài tập thể khi chờ đợi cho bớt căng thẳng.

 

Linh giãi bày: “Chồng em không muốn em đi hát, chỉ muốn em làm người vợ ở nhà nuôi con nhưng vì em mê nghệ thuật quá, nên em trốn chồng đi thi”. May mắn cho Linh là có cô em chồng ủng hộ và khích lệ: “Bà cứ đi thi đi, có gì tui nói đỡ cho!”.

 

Lời nhận xét ngọt ngào

 
 
“Gái một con” vẫn khao khát giấc mơ “Idol” - 4
Nhạc sĩ Huy Tuấn ấn tượng với sự nhiệt tình
và thoải mái của các thí sinh tại Cần Thơ.

Trong hai ngày diễn ra sơ tuyển Vietnam Idol 2010 tại Cần Thơ, các chuyên gia âm nhạc khá vất vả vì lượng thí sinh đông và nhiều bạn bộc lộ cá tính mạnh. Do vậy, BGK đã phải xem xét rất kĩ thông tin, kiểm tra khả năng âm nhạc của thí sinh để đưa ra những nhận xét chính xác nhất.

 

Nhạc sỹ Huy Tuấn nhận xét: “Tất cả các thí sinh đều tỏ ra rất nhiệt tình và dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhiều thí sinh coi cuộc thi như một sân chơi lớn nên tâm lý dự thi rất thoải mái giúp họ có được những giây phút khá ấn tượng trước các giám khảo. Và chúng tôi cũng thấy thoải mái trước những thí sinh như vậy”.

 

Ngày 15/07/2010, các thí sinh vượt qua vòng Pre-Casting vùng tuyển sinh Cần Thơ và Tây Nguyên sẽ tham gia thử giọng chính thức trước BGK gồm ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Quốc Trung, và đạo diễn Quang Dũng. Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ vượt 1.800 thí sinh đăng kí thử giọng tại Cần Thơ nhận “vé vàng” đi tiếp đến vòng Loại (vòng Theatre) tại TPHCM.

 

Nguyễn Ngọc

Dòng sự kiện: Cuộc thi Vietnam Idol 2010