Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang

(Dân trí) - Đêm SoundFest cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng "dư âm" của đêm diễn vẫn còn khá "kinh hoàng" đối với cánh báo chí. Họ được chứng kiến những cảnh chen lấn, xô đẩy và khá nhiều người ngất xỉu ngay tại trận.

Cuối cùng thì đêm nhạc hội SoundFest cũng đã kết thúc và các "thần tượng" xứ Hàn cũng đã lên máy bay riêng trở về nước, tuy nhiên với những phóng viên tham gia trong đêm nhạc hội thì ấn tượng của đêm diễn vẫn còn khá "kinh hoàng" khi họ được chứng kiến những cảnh chen lấn, xô đẩy và không ít người ngất xỉu ngay tại trận khiến chương trình bị gián đoạn tới khoảng hơn 40 phút mới bắt đầu lại được. 

Đứng chen lấn, "hành xác" từ khoảng 12h trưa (hoặc sớm hơn) dưới cái nắng chang chang của TP HCM khi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 38, 39 độ C và phải chịu ba trận mưa xen kẽ mà "không dám" đi đâu, thậm chí cả đi ăn hay uống nước vì "sợ mất chỗ đẹp", các fan của BigBang đã khiến nhiều người phải cảm thấy xót xa và ái ngại. Dưới cái nắng gay gắn và chói chang đầu hè, họ "tự bảo vệ" bằng cách đội mũ, đeo khẩu trang và mặc áo khoác nhưng quả thật với kiểu phơi nắng trong thời gian dài như vậy thì "đến voi cũng phải gục chứ đừng nói chi người" theo như lời một phóng viên cảm thán. 

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Những tình huống như thế này không phải là hiếm trong đêm SoundFest

Kết quả là đã có không dưới vài chục người phải kết thúc "bữa tiệc âm nhạc" của mình trong phòng y tế và tan tành giấc mơ được chứng kiến tận mắt màn biểu diễn của các thần tượng xứ Hàn. Phần lớn những ca ngất xỉu đều là nữ bởi sức chịu đựng kém hơn nam giới và có không ít trong số đó đến từ các tỉnh xa TP HCM. Thậm chí có một fan còn thú nhận rằng cô đến từ... Hải Phòng, đã bỏ tiền tiết kiệm từ cách đây vài tháng, nói dối bố mẹ để bay vào TPHCM nhằm được gặp mặt các thần tượng xứ Hàn. Không biết bố mẹ cô khi biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào nhưng cô hãy còn may mắn vì không nằm trong số hơn vài chục người bị ngất xỉu vừa nêu.

Không được may mắn như vậy là trường hợp của một fan đến từ... Quảng Ngãi, trường hợp này có lẽ không phải là cá biệt trong đêm SoundFest tối 14/4 tại Sân Phú Thọ. Cô gái trẻ này mua vé xe đò lặn lội đường xa đến sân từ sớm để "kiếm chỗ đẹp" nhưng do sức yếu không chịu nổi sự khắc nghiệt của thời tiết cộng với sự chen lấn, xô đẩy của những fan khác đã bị ngất xỉu và phải nằm trong phòng y tế từ trước khi BigBang biểu diễn. "Lòng nhiệt thành" của cô gái được BTC "công bố" bằng cách kêu gọi người thân, bạn bè của cô đến phòng y tế để nhận bạn còn cô gái thì vừa tan giấc mơ thần tượng vừa phải mang bệnh vào người. 

Chuyện các fan Việt "cuồng" thần tượng thì có lẽ không phải là chuyện gì mới mẻ bởi mỗi lần các ngôi sao quốc tế (đặc biệt là Hàn Quốc) qua Việt Nam lại gây tạo nên những câu chuyện nhức nhối. Những chuyện gây bàng hoàng như chuyện các fan hôn... ghế của Bi (Rain) còn có thể diễn ra thì có lẽ không có chuyện gì là không thể. Tuy nhiên, từ câu chuyện ngất xỉu tại đêm SoundFest dưới góc nhìn khác thì nếu những người làm công tác tổ chức chưa hoàn thành tốt vai trò của mình thì cần kinh nghiệm sau chuyện này.

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Nguyên nhân là do phải chen lấn, xô đẩy, phơi nắng, chịu mưa cả chiều và (có lẽ cả) nhịn đói của các fans

Điều đáng nói nhất có lẽ là với một chương trình kéo dài khoảng nửa này từ giữa trưa đến nửa đêm trong tiết trời nắng nóng, oi bức nhưng ở TP HCM mà đơn vị tổ chức lại không có động thái "bảo vệ" đáng kể nào dành cho fan, những người bỏ tiền ra (giá vé có lúc được bán chợ đen lên tới 2,2 triệu) mua dịch vụ của họ. Một vài nhà mái che được BTC dựng lên thì ở quá xa so với sân khấu (cách khoảng là 500m), thậm chí ở cả khu VIP cũng hoàn toàn không có chút mái che nào. 

Nếu BTC sợ rằng nhà mái che sẽ che mất tầm nhìn của khán giả thì họ hoàn toàn có thể nâng cao mái lên hoặc dỡ bỏ phần mái che khi đêm xuống là lúc các thần tượng xứ Hàn biểu diễn. Bởi trong khoảng từ trưa tới 6h chiều, số lượng khán giả đến sân không nhiều và các tiết mục ca nhạc cũng không diễn ra liên tục, sự ảnh hưởng của mái che là không nhiều. 

Vẫn biết bất kỳ một sự kiện nào được tổ chức rồi cũng sẽ có sơ sót nhưng quả thực với những chương trình lớn quy tụ nhiều khán giả như SoundFest, công tác tổ chức càng chu đáo thì con số thiệt hại (nếu có) sẽ càng được giảm thiểu. Tình trạng chen lấn, xô đẩy không phải lần đầu tiên diễn ra ở các chương trình lớn tại Việt Nam, nhưng có vẻ như những người làm công tác tổ chức vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cần thiết.

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Việc đứng "hành xác" dưới cái nắng chang chang với nhiệt độ lên tới 38, 39 độ C trong thời gian dài khiến nhiều fan kiệt sức

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Tình trạng ngất xỉu, kiệt sức diễn ra khá nhiều

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Các thành viên BTC đã có một đêm thật sự rất vất vả để ổn định tình hình khiến chương trình bị gián đoạn khoảng hơn 40 phút

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Các bạn trẻ bị ngất xỉu, kiệt sức được đưa khỏi đám đông và mang đến phòng y tế

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
BTC đã phải rất vất vả kêu gọi các fan bình tĩnh, ngồi xuống và kéo dãn khoảng cách lẫn nhau ra, đồng thời "tiếp tế" nước uống cho họ

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Cảnh chen lấn, xô đẩy... lại diễn ra ngay khi nhóm nhạc xứ Hàn xuất hiện

Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Fans Việt ngất xỉu trong buổi diễn của Big Bang
Tổ chức những buổi diễn lớn như thế này là không hề đơn giản.

Phan Anh