Duy Mạnh: "Thà xin con nuôi chứ không ...đẻ mướn"

Nhờ 2 bài hit mà ca sĩ Duy Mạnh trở thành một “hiện tượng” trong làng ca nhạc. Ngay lập tức, anh được nhiều bầu show quan tâm, các ca sĩ trẻ nhờ anh viết bài và đạo diễn Phước Sang cũng không bỏ qua cơ hội mời người vừa kịp nổi tiếng vào bộ phim của mình.

Lần đầu tham  gia đóng phim nhưng kinh nghiệm học được từ một nhân vật khác mình giúp anh vào vai trong bộ phim đang ở giai đoạn hậu kỳ. Khán giả sẽ được xem anh chàng có gương mặt buồn buồn này thủ diễn như thế nào ngoài chuyện ca hát.

Duy Mạnh vào vai Minh, một ca sĩ và người bạn thân của nhân vật nữ do Hà Kiều Anh đóng. Câu chuyện nói về những người không có khả năng sinh con nên phải tìm người đẻ mướn. Duy Mạnh từng nghĩ, nếu mình không có khả năng sinh con thì sao? Làm thế nào để đảm bảo hạnh phúc mà không làm buồn lòng vợ?

Mạnh tâm sự: "Tôi đọc chuyện 'đẻ mướn' trên một số tờ báo và trong sách, nhưng nếu vợ tôi không thể sinh con, tôi sẽ chọn giải pháp xin con nuôi, chứ không chấp nhận tìm người phụ nữ khác để có con. Nhiều người nghĩ cứ bỏ tiền ra là mua được một đứa con, nhưng không phải vậy. Đứa con là kết quả của cả tình yêu. Nếu đứa con đó chỉ mang dòng máu của một người chứ không phải cả hai vợ chồng, ngộ nhỡ lúc cãi nhau cứ 'con anh con tôi' thì khổ lắm, thà xin con nuôi còn hơn. Không phải do mình sinh ra nhưng cả hai vợ chồng đều dồn tình thương yêu vào đứa con nuôi thì gia đình vẫn hạnh phúc. 

Nếu bạn bè hay người thân của anh nhờ đẻ mướn mà có con, chắc anh cũng lên án họ?

Trong những người thân và bạn bè của tôi, chưa có ai có con nhờ đẻ mướn cả. Nếu biết, tôi cũng không ủng hộ. Nếu ai có ý định nhờ đẻ mướn hãy nghĩ sâu hơn về điều này. Có đứa con không phải là điều quan trọng nhất mà đứa con sau khi sinh ra sẽ sống và lớn lên như thế nào trong tình thương yêu của cả hai vợ chồng. Bộ phim Đẻ mướn cũng nói lên những điều như vậy.

Đó là tâm sự khi lần đầu tiên Duy Mạnh thể hiện mình trong điện ảnh. Ngoài đời thường, Duy Mạnh đang tìm kiếm một gia đình nhỏ để sau những ngày chạy show có mái ấm đi về. Nhưng lúc này, quỹ thời gian của Mạnh dường như không còn nhiều, Mạnh tranh thủ cày để “lận lưng” sau những ngày sống kham khổ và chấp nhận hát lót cho người khác. Tậu được một chiếc xe từ tiền bán album, Mạnh thoải mái hơn, không ngại ngần chuyện đi sớm về khuya với taxi, xe ôm các kiểu nữa. Anh chia sẻ: "Đang phấn đấu có cái nhà chui ra chui vào, chứ bao nhiêu năm sống nhà thuê mãi, không có gì ngoài mấy bộ đồ, cũng buồn!".

Nhiều người cho là Duy Mạnh may mắn, nhưng may mắn đó không bất ngờ tí nào với anh. Hơn 10 năm sống âm thầm, lao động cật lực trong “bóng tối” để chờ đợi ngày này, đâu dễ. Bộ sưu tập kèn của Mạnh có thêm vài chiếc mới, có tiền rủng rỉnh một chút cũng ...sướng, trước đây muốn mua cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ lâu lắm, dành dụm cả năm nhiều khi chưa đủ. Duy Mạnh chuẩn bị phát hành album vol.2 cuối năm nay.

Vắt giò lên cổ chạy đua với thời gian mới kịp công việc, anh còn nhận lời viết ca khúc cho album của Hiền Thục và một số người khác. Công việc nhiều đồng nghĩa với cảm xúc sáng tác của Mạnh cũng bớt dần đi. Trước đây, ở căn nhà trọ phía trước có dàn hoa tím, chiều chiều rảnh rỗi ra đó ngồi ngắm vài cánh hoa rung rinh có ý tưởng để viết. Bây giờ thì sáng ngủ, tối chạy, thời gian đâu mà ngắm hoa với lá? Thời đại công nghiệp mà, ai cũng như một cái máy, lạnh lùng và khô khan…

Ngoài những lúc theo đoàn làm phim đi hết tỉnh này tỉnh khác, cố thật nhanh hoàn thành hợp đồng, Mạnh muốn tìm lại cho mình khoảnh khắc lắng lòng của ngày xưa...

 Theo Giaidieuxanh