Dương Yến Ngọc yêu sẽ chủ động tấn công

“Tình yêu thì lúc nào cũng bao la. Có điều là tôi còn đang lựa chọn. Hạnh phúc cả đời của mình không thể vội vàng được. Không phải vì sợ già mà chọn bừa đâu. Mà tôi đi xem bói, thày phán, phải 31 tôi mới lấy được chồng. Nghĩa là 2 năm nữa cơ”, Dương Yến Ngọc tâm sự.

Độ này công việc của chị thế nào?

 

Tôi vẫn làm cộng tác viên về thời trang cho tòa soạn, chuẩn bị hoàn thành bộ phim truyền hình dài tập Nữ thám tử và cuối tháng này, tôi sẽ bay sang Anh làm MC cho vòng bán kết của Cuộc thi Hoa hậu thế giới dành cho người Việt.

 

Làm MC cho một cuộc thi lớn như vậy với một người chuyên nghiệp cũng là một áp lực. Còn chị có cảm giác gì?

 

Căng thẳng và hồi hộp! Vì từ trước đến giờ tôi cũng chỉ dẫn vài ba chương trình nhỏ, làm MC cho event (sự kiện) thôi. Thật ra mình làm để cho vui chứ cũng không có gì áp lực. Nhưng lần này, tôi thấy trọng trách của mình lớn quá.

 

Lần đầu tiên dẫn cho một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, lại ở nước ngoài nữa nên cũng hơi lo. Tôi phải chuẩn bị rất nhiều, tìm hiểu về cuộc thi, các thí sinh và tự mình lường trước những tình huống để có thể chủ động xử lý trên sân khấu. Tôi tự nhủ rằng phải làm tốt và không cho phép mình được sai sót.

 

Theo chị, vì sao trong số rất nhiều người đẹp nổi tiếng của Việt Nam mà ban tổ chức cuộc thi lại chọn chị?

 

Cuộc thi này do tạp chí Tri thức Việt bên Anh tổ chức. Họ có lời mời và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tôi đã đồng ý. Họ nói rằng tạp chí này bên đó rất hay sử dụng hình của tôi làm bìa và họ thích tôi nên mời.

 

MC cần phải có vốn từ rộng và phản ứng nhanh nhạy, chị có tự tin là mình đủ những phẩm chất đó?

 

Tôi tin là mình đủ vốn từ để làm một MC, phản ứng nhanh với các tình huống nảy sinh, cũng như có sự nhạy bén cần thiết. Cách đây 5 năm chắc tôi không dám nói vậy nhưng ở tuổi này cùng với những trải nghiệm trong nghề nghiệp và cuộc sống, tôi tin mình có thể làm được.

 

Hơn nữa, tôi cũng đang gấp rút hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của phim Nữ thám tử để bay sang Anh trước khi cuộc thi bắt đầu 2 tuần. Ban tổ chức đã động viên tôi không phải lo lắng nhiều. Tôi cũng sẽ làm quen với các thí sinh khi sang Anh để tìm hiểu thông tin trực tiếp từ họ.

 

Chị cảm nhận thế nào về cuộc thi này?

 

Tôi nghĩ đây là một cuộc thi hấp dẫn, tập trung được người Việt sinh sống ở các nước khác nhau. Mình sẽ biết được con gái Việt Nam sống ở nước ngoài như thế nào và họ cảm nhận ra sao về quê hương mình. Nói thật là nếu trẻ hơn, đủ tuổi tôi cũng sẽ tham gia. Vì từ cuộc thi này mình sẽ học hỏi được nhiều qua sự cạnh tranh lành mạnh và chuyên nghiệp.

 

Nói đến tuổi tác, chị năm nay cũng 29 rồi. Nhiều người đến tuổi chị rất lo lắng về chuyện chồng con, còn chị thì sao?

 

Tôi không thấy lo gì hết. Tình yêu thì lúc nào cũng bao la mà. Có điều là tôi còn đang lựa chọn. Hạnh phúc cả đời của mình không thể vội vàng được. Không phải vì sợ già mà chọn bừa đâu. Mà tôi đi xem bói, thày phán là phải 31 tôi mới lấy được chồng. Nghĩa là 2 năm nữa cơ.

 

Vậy một người đàn ông như thế nào mới hợp với chị?

 

Tôi không đề ra tiêu chuẩn nào. Chỉ khi gặp ai mà tim mình đập loạn xạ, mình thấy thích, thấy yêu thì tôi sẽ chủ động tấn công. Mà bạn cứ tin là tôi chủ động một cách rất đàn bà nhé!

 

Nhưng nếu như tôi yêu người ta, thậm chí yêu mạnh mẽ nữa nhưng cảm nhận thấy người ta không thích mình thì tôi sẽ... đi luôn. (cười) Vì mình không có thời gian để theo đuổi một người không có cảm tình với mình.

 

Vậy trước giờ chị đã tấn công bao nhiêu chàng rồi?

 

Tiếc là tôi chưa có cơ hội để... thể hiện năng khiếu của mình (cười). Toàn người ta tấn công tôi trước và nhiều khi họ nhiệt tình quá làm mình thấy e ngại.

 

Theo Mỹ Dung

Ngôi Sao