Dương Tư Kỳ giải thích lý do chia tay bạn trai

(Dân trí) - Trong bài phỏng vấn với tờ Mingpao, cựu hoa hậu Hồng Kông Dương Tư Kỳ đã tiết lộ, lý do khiến cô và bạn trai Lý Vĩnh Hào chia tay là do gia đình anh không yêu thương và tôn trọng cô.

Dương Tư Kỳ bất ngờ tuyên bố cắt đứt với Lý Vĩnh Hào tại một buổi họp báo hồi cuối tháng 6 vừa rồi sau 9 năm hò hẹn khiến người hâm mộ cũng như bản thân nam diễn viên họ Lý “sững sờ”.

 

Trong khi Lý Vĩnh Hào nhận được phần lớn sự ủng hộ và cảm thông của người hâm mộ thì cựu hoa hậu Hồng Kông lại bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt là khi giới truyền thông phát hiện ra rằng, cô đang đi lại với một người đàn ông khác, sinh trưởng trong một gia đình khá giả.
 
Dương Tư Kỳ giải thích lý do chia tay bạn trai  - 1
Dương Tư Kỳ và bạn trai cũ Lý Vĩnh Hào khi còn hạnh phúc.

 

Chia tay vì gia đình bạn trai thiếu tôn trọng

 

Tại buổi phỏng vấn với tờ Mingao, Dương Tư Kỳ đã nói: “Tôi thừa nhận rằng, mình đã giải quyết mọi chuyện không được thông minh. Lý do khiến Vĩnh Hào và tôi không thể tiếp ở bên nhau vì chúng tôi không còn yêu nhau… Lý do chính khiến chúng tôi xa cách là do mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh ấy. Tôi không phải là kẻ bội bạc. Tôi không lừa dối Vĩnh Hào và khẳng định với các bạn rằng, tôi không mang bầu. Chúng tôi đã nói chuyện và thống nhất chia tay”.

 

Cô tiết lộ, mâu thuẫn giữa cô và bạn trai xuất hiện từ năm ngoái. “Tôi đã mua một ngôi nhà vào năm ngoái và suốt tháng 2, tháng 3 năm nay, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, cuối tháng 4, tôi đã chính thức chuyển khỏi ngôi nhà chung của tôi và Vĩnh Hào. Vào lúc tôi chuyển đi, Vĩnh Hào và mẹ anh ấy đều có mặt ở đó. Vào thời điểm tôi vẫn sống chung với Vĩnh Hào, tôi ở cùng anh ấy, mẹ anh ấy, và em trai anh ấy. Tôi phải chịu đựng khá nhiều… tôi cố gắng hòa hợp với mọi người nhưng không được. Tôi cố gắng nói chuyện với họ nhưng họ luôn chỉ xem tôi như một người xa lạ. Các thành viên trong gia đình anh ấy còn vứt đồ đạc của tôi khắp nhà, họ rất thiếu tôn trọng tôi”.
 
Dương Tư Kỳ giải thích lý do chia tay bạn trai  - 2

 

“Tôi không phải người tham tiền”

 

Trước những lời chỉ trích của Augustine Lee, em trai của người yêu cũ, Dương Tư Kỳ tỏ ra khá tức giận: “Tôi chỉ mong muốn được sống thật ổn định và hạnh phúc. Từ khi bước chân vào làng giải trí, tôi đã tự kiếm tiền cho bản thân mình. Tôi có những nguyên tắc riêng và chưa bao giờ cố gắng theo đuổi một ai chỉ vì người ta giàu có. Tôi không phải dạng người đó! Nếu tôi là người như vậy, thì tôi đã chẳng phải làm việc vất vả như thế này. Trong suốt 9 năm qua, có bao nhiêu người đã cố gắng theo đuổi tôi, phần lớn họ là những người khá giả. Nhưng tôi chưa bao giờ phản bội Vĩnh Hào. Nếu ai nói rằng, tôi chia tay với Vĩnh Hào vì tiền thì thật là sai lầm, thật là thiếu công bằng đối với tôi”.
 

Dương Tư Kỳ lần đầu tiên tiết lộ rằng, cô đã “bịa” ra lý do có thai với bạn trai mới để Vĩnh Hào chấp nhận chia tay. “Vĩnh Hào liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi để cầu xin tôi không thông báo chuyện chia tay của chúng tôi. Tôi không thể ngăn anh ấy làm việc đó vì sợ rằng, anh ấy có thể làm việc gì đó liều lĩnh”.

 
Dương Tư Kỳ giải thích lý do chia tay bạn trai  - 3
Dương Tư Kỳ khẳng định cô không phải là người "ham" vật chất.

 

Thừa nhận đang hò hẹn với bạn trai mới

 

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Dương Tư Kỳ thừa nhận rằng, người đàn ông mang tên Andy Ng thực sự là bạn trai mới của cô. Báo giới đưa tin, Andy Ng từng là bạn học của Tư Kỳ và mới đây hai người đã gặp gỡ nhau nhiều hơn. Andy cũng thường xuyên tới chơi nhà nữ diễn viên nổi tiếng của đài TVB.
 
Trước thông tin này, cựu hoa hậu Hồng Kông lên tiếng: “Không đúng đâu. Andy không phải là bạn học của tôi. Tôi đã quen anh ấy từ trước khi gia nhập làng giải trí. Tôi biết anh ấy còn lâu hơn Vĩnh Hào. Trước đây, chúng tôi chỉ là bạn bè mà chưa bao giờ hò hẹn. Chúng tôi đã mất liên lạc với nhau một thời gian dài. Phải tới năm ngoái, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau và nối lại liên lạc. Nhưng khi đó, chúng tôi chỉ là những người bạn đơn thuần, không có gì khác. Chúng tôi chỉ bắt đầu hò hẹn sau khi tôi nói với Vĩnh Hào rằng, chúng tôi nên chia tay và chuyển khỏi nhà anh ấy. Tôi chưa bao giờ phản bội Vĩnh Hào. Andy không phải là người thứ ba”.
 

Nói về người bạn trai mới, Dương Tư Kỳ tỏ ra rất tự hào và hài lòng: “Tôi cảm thấy anh ấy thích hợp với tôi. Anh ấy cũng rất quan tâm và chăm sóc tôi. Chúng tôi hiểu tính cách của nhau. Tôi không thể trẻ lại và tôi muốn bắt đầu có một gia đình của riêng mình và có những đứa con. Vì thế sau khi chia tay Vĩnh Hào, tôi muốn tìm một người có thể mang lại cho tôi một mối quan hệ sâu sắc. Thật may mắn, khi tôi tìm được Andy. Chúng tôi bắt đầu hò hẹn từ tháng 5 vừa rồi. Anh ấy rất kính trọng gia đình tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi hi vọng mọi người sẽ tiếp tục hòa hợp với nhau trong tương lai”.

 
Dương Tư Kỳ giải thích lý do chia tay bạn trai  - 4
Dương Tư Kỳ từng đề cập tới đám cưới với bạn trai cũ.

 

Đã từng bàn việc làm đám cưới

 

Cô cũng chia sẻ rằng, trong suốt thời gian ở bên nhau, cô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được kết hôn với Vĩnh Hào nhưng bị anh từ chối. “Vĩnh Hào nói rằng, kết hôn chỉ là một việc đơn giản, chỉ là một tờ giấy. Tôi nói với anh ấy rằng, tờ giấy đó rất quan trọng, đặc biệt là khi chúng tôi dự định sống với nhau dài lâu và có những đứa con. Tôi hỏi anh ấy về việc xây dựng gia đình và có con, anh ấy không trả lời tôi. Anh ấy nói rằng, anh ấy cần thời gian suy nghĩ nhưng vẫn chưa trả lời tôi. Anh ấy còn bảo rằng phải bàn với mọi người trong nhà. Đây chỉ là một vấn đề giữa chúng tôi. Mọi chuyện cứ chồng chất lên nhau và ngày càng nghiêm trọng hơn theo thời gian. Mấy năm qua, tôi đã cố gắng ở bên anh ấy và cho anh ấy thật nhiều cơ hội”.
 

Trong buổi phỏng vấn, cựu hoa hậu Hồng Kông đã nhiều lần bật khóc nhưng không chấp nhận để phóng viên chụp hình. Cô nói: “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi dadng cầu xin sự thông cảm của mọi người. Tôi cũng không muốn trở thành người tàn nhẫn. Tôi sợ rằng, chuyện chia tay có thể anh hưởng xấu tới Vĩnh Hào và mọi chuyện tới mức độ này đã ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Cả hai chúng tôi đã không thể ở bên nhau được nữa vì chúng tôi không còn yêu nhau và bởi chúng tôi có quá nhiều mâu thuẫn. Tôi muốn tìm một người có thể chăm sóc tôi chứ không phải cho tôi thật nhiều tiền. Tôi muốn một người cho tôi cảm giác vững vàng và mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi cũng muốn có những đứa con và kết hôn. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi”.

 

Ngay khi bài phỏng vấn của Dương Tư Kỳ xuất hiện, các thành viên trong gia đình Lý Vĩnh Hào đã rất bức xúc, họ khẳng định, cựu hoa hậu đã bịa đặt tất cả. Các thành viên trong gia đình họ Lý cho biết, trong suốt thời gian sống chung với họ, Dương Tư Kỳ không hề đóng góp một đồng nào. Cô cũng không hề chịu sự ghẻ lạnh và thiếu tôn trọng của các thành viên như lời đã tâm sự với tờ Mingpao.

 

 

Mi Vân

Theo Mingpao