Đức Tiến kể về những bóng hồng

(Dân trí) - “Trong con mắt Quách An An, có lẽ tôi là người yếu đuối. Vào những pha tình cảm, tôi hay bị An An lấn lướt và bắt nạt. Cô ấy trêu rằng tôi sở hữu một khuôn mặt đẹp trai nên dễ bị diễn viên đóng cùng… ghét!”, người mẫu Đức Tiến thổ lộ.

Có thể, trong cuộc sống, chuyện tình cảm của tôi vẫn chưa có gì chắc chắn. Nhưng trong công việc, tôi là người may mắn, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Không chỉ trong lĩnh vực người mẫu mà trong lĩnh vực điện ảnh, nhiều “bóng hồng” để lại cho tôi những cảm xúc khó tả…

Người tôi muốn nhắc đến đầu tiên là Ngô Thanh Vân. Có lẽ dư âm về bộ phim Chuyện tình Sài Gòn phát hành đúng Ngày lễ tình yêu vẫn còn hoan hỉ… Ngô Thanh Vân là người luôn biết biến hoá thành nhiều nhân vật khác nhau trong các bộ phim (Chuyện tình Sài Gòn, 2 trong 1, Dòng máu anh hùng…) với nhiều tính cách trái ngược. Cô ấy là một ẩn số đối với nhiều người, tất nhiên trong đó có tôi.

Tôi từng diễn chung với người đẹp này trong bộ phim Chuyện tình Sài Gòn - đạo diễn Ringo Le. Ngô Thanh Vân vào vai cô gái bán băng đĩa dạo, mang khát vọng trở thành ca sĩ nổi tiếng. Cô gái có cuộc tình lãng mạn với Danh (Hứa Vĩ Văn). Tôi vào vai Liêm, người bạn đồng tính của Danh. Vào vai “giả gái” để phá phách trong đám cưới của Danh, tôi được make up thật đậm, vận bộ áo dài màu hồng và mang…giày cao gót.

Khi tôi bước vào phim trường, chú Chánh Tín, cô Kim Xuân và cả đoàn phim ôm bụng cười. Vì tôi trông “đô con”, lại mặc áo dài, trông như… khủng long. Yến Vi thì nói: “Trời ơi, anh Tiến! Hôm nay là đám cưới em mà, sao anh “nổi” quá vậy?”.
 
Còn Ngô Thanh Vân thì cười ngặt nghẽo: “Tôi không dám đứng gần vì Tiến mặc bộ đồ đẹp quá, thấy ghen tị quá!”. Tôi cứ nhìn Ngô Thanh Vân, Yến Vi và chỉ biết đưa mắt “cầu cứu” cô Kim Xuân. Thời gian đóng phim, tôi và Vân cũng như các diễn viên khác đã rất vui vẻ bên nhau. Tài hoá thân và cách làm việc nghiêm túc của Ngô Thanh Vân cũng đáng để tôi trân trọng.
 
Đức Tiến kể về những bóng hồng - 1

Đức Tiến (phải) và Ngô Thanh Vân trong "Chuyện tình Sài Gòn"

 

Nếu nói về nữ diễn viên đóng cặp ăn ý nhất và tôi thích diễn chung nhất lại là Quách An An. Tôi và cô ấy đã từng đóng chung trong phim Xin lỗi tình yêu nên đến phim Tôi là ngôi sao, cả hai hiểu nhau và nắm bắt ý đồ của đạo diễn rất nhanh.

Trong con mắt An An, có lẽ tôi là người yếu đuối. Lúc diễn, vào những “pha” tình cảm, tôi hay bị An An lấn lướt và bắt nạt. Cô ấy trêu rằng tôi sở hữu một khuôn mặt đẹp trai nên dễ bị diễn viên đóng cùng… “ghét”. Vì thế, lúc diễn chung, cô ấy phải lựa khuôn hình nào để tôi bớt…đẹp trai (cười) và trông cô ấy đỡ bị…lép vế.

Trong con mắt của tôi, An An là người quyết đoán và cá tính. Đôi khi, cô ấy còn… “cộc tính” nhưng được cái là nghĩ sao nói vậy nên không bao giờ để bụng. Tôi biết mình không phải là người quá mạnh mẽ nhưng trong phim Xin lỗi tình yêu, tôi vào vai Chánh Kiêm - người mang tâm trạng có lỗi, sự dằn vặt khi yêu cả hai người Đan Thanh (An An) và vợ (Hiền Mai) nên tôi diễn theo cách lắng nghe và trầm buồn. Trong phim, Đan Thanh đã gục ngã hoàn toàn trước tình cảm của… tôi (cười).

Nhắc đến kỷ niệm giữa tôi và An An thì không thể không kể đến cảnh diễn hôn nhau trong xe ô tô, dưới trời mưa. Tôi muốn thể hiện sự mạnh mẽ của người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu nên đề nghị… hôn thật. Cảnh “âu yếm” đó phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Thường thì hai đứa cười sặc sụa gần 15 phút sau khi hôn.

Cô ấy lúc nào cũng nói: “Mấy cái râu của anh làm em đau và khó chịu quá” và mặt cô ấy đỏ tấy lên. Tôi chỉ biết, gãi đầu gãi tai, xin lỗi rối rít. Chị Hồng Ngân thì trêu: “Hôn thế mới là hôn, còn hôn dài dài…”
 
Đức Tiến kể về những bóng hồng - 2

Đức Tiến và Quách An An trong phim "Xin lỗi tình yêu"

 

Nói đến bộ phim Xin lỗi tình yêu, cũng không thể không nói đến vợ tôi - Bảo Ngọc (Hiền Mai thủ vai). Dù ngoài đời là chị em nhưng chúng tôi vào vai rất “ngọt”, diễn xuất ăn ý. Trong phim, tôi và Hiền Mai vào vai một đôi vợ chồng mà người chồng nhỏ tuổi hơn vợ, giống như “hoàn cảnh” hai đứa ngoài đời vậy. Bảo Ngọc là người Mỹ gốc Việt. Chánh Khiêm cũng từng học ở Mỹ nên hai người có lối sống rất Tây: yêu đương, cãi vã và chia tay…

Trên phim cô ấy diễn rất tuyệt vời, tôi cảm giác được học hỏi từ cô ấy rất nhiều. Còn ngoài đời, cô ấy mỏng manh, đoan trang, hoà đồng và cởi mở chia sẻ về nghề diễn. Hiền Mai từng nói: “Trước khi làm việc chung với ông, tôi thấy ghét ông lắm. Ông vào vai đểu quá, ác quá! Không ngờ, ông vào vai “chồng tôi” thấy “được” quá”. Tôi trêu lại rằng, vào vai có vợ còn đi ngoại tình, để vợ khóc lóc suốt ngày mà được… khen!?

Hiền Mai quả là người phụ nữ dễ thương. Tôi rất mến cô ấy. Ông xã của Hiền Mai cũng là người vui tính. Gặp tôi, ông xã Mai bảo: “Cho mượn vợ tôi trên phim đó, nhớ chăm sóc, yêu thương, chứ suốt ngày tôi thấy ông đi lăng nhăng thôi”.
 
Đức Tiến kể về những bóng hồng - 3

Đức Tiến, Hiền Mai và An An với "cuộc tình tay ba" trong phim "Xin lỗi tình yêu"

Và thật thiếu sót, nếu như tôi không nhắc đến nữ đạo diễn Hồng Ngân (đạo diễn hai bộ phim tôi rất gắn bó - Xin lỗi tình yêuTôi là ngôi sao). Nhờ chị, tôi được bộc lộ mình qua nhiều vai diễn có tính cách trái ngược. Tôi rất thích cách phân tích tâm lý nhân vật của chị Hồng Ngân khi truyền đạt cho diễn viên. Tôi tin diễn viên nào được chị hướng dẫn tận tình chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao. Có lẽ vì tác phong làm việc nghiêm túc mà tôi được chị ưu ái ít nhiều.
 
Ngoài đời, chị Hồng Ngân là người phụ nữ mạnh mẽ, tài năng và quyết đoán. Nhưng có lúc chị trải lòng với tôi, tôi thấy thương chị quá. Chị có một mình mà phải gồng gánh mọi việc cho đoàn làm phim, cho diễn viên. Chị nhiệt tình mà đôi khi vẫn bị hiểu lầm… Chính chị Hồng Ngân là người cho tôi hiểu thêm về tâm lý phụ nữ khi tham gia đóng phim của chị. Phải nói rằng, tôi học được khá nhiều điều từ cuộc sống từ nữ đạo diễn này.
 
Đức Tiến kể về những bóng hồng - 4

Đức Tiến và Thanh Hằng trong phim "Tôi là ngôi sao"

 

Tham gia ngót chục bộ phim, với khoảng 4 vai diễn chính, tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm việc chung với nhiều người đẹp, có tài như thế. Không chỉ có cơ hội làm việc chung với Ngô Thanh Vân, Quách An An, Hiền Mai mà tôi còn khá nhiều kỷ niệm, ấn tượng với Thanh Hằng, Thanh Thuý, Như Phúc…

Với Thanh Hằng (thủ vai Khánh Hà trong phim Tôi là ngôi sao) thì do ngày nào lịch quay cũng đến tận 4 giờ sáng mới về cho nên hai anh em trên đường về trò chuyện rôm rả, thoải mái mà chẳng sợ ai nhòm ngó. Trong phim, tôi vào vai Quang Tùng - một kỹ sư phần mềm, lịch lãm, trầm tính và đem lòng yêu Vân Hà (vẫn Thanh Hằng thủ vai)…

Thật “tệ" nếu như tôi quên Như Phúc, bạn diễn cùng tôi trong bộ phim đầu tay Vòng xoáy tình yêu. Ấn tượng về Như Phúc trong tôi là người mạnh mẽ, hoạt bát và thẳng tính. Còn Thanh Thuý, cô bạn mới lên xe hoa về nhà chồng là người chất phác, dễ thương. Cô luôn được các diễn viên nam quan tâm vì sự mộc mạc, dễ gần hiếm có...
 
Đức Tiến kể về những bóng hồng - 5

Đức Tiến và Như Phúc trong bộ phim đầu tay của anh - "Vòng xoáy tình yêu"

 

Diễn viên Đức Tiến
Hàn Nguyệt ghi