Đức Thịnh: “Điểm mạnh của tôi là biết chiều phụ nữ”
(Dân trí) - “Trước đây Thịnh cũng nghĩ là phải tăng thu nhập bằng mọi cách, đã có lúc tôi coi thành công là tiền bạc, nhưng bây giờ mình nhận ra thành đạt đơn giản chỉ là có một gia đình hạnh phúc”, ngôi sao vừa lên chức bố chia sẻ về hạnh phúc.
Lên chức bố, với Đức Thịnh hẳn là một sự thay đổi quá lớn?
Mọi thứ vẫn đang rất lạ lẫm đối với Thịnh, trước đây mỗi buổi sáng thức dậy thì việc đầu tiên của mình là ra máy tính check mail để bắt đầu công việc mới. Nhưng bây giờ thì việc đầu tiên trong ngày là… phụ vợ ẵm con, cho con uống nước, bú sữa, đi pha sữa cho vợ… nói chung là rặt những công việc gia đình. Cảm giác khi đón nhận đứa con đầu lòng đến giờ Thịnh vẫn chịu, không thể tả được nó và chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: Rất hạnh phúc.
Đến giờ sức khoẻ của Thanh Thuý và bé như thế nào rồi?
Gọi điện cho Thanh Thuý thì thường nhận được lời than vãn là “cô đơn” lắm, vì Đức Thịnh thì tối ngày bận rộn ở trường quay Dù gió có thổi, rồi tập vở kịch mới và thêm một vài dự án khác nữa… Có vẻ như anh đang quá bận rộn?
Đúng là Thịnh đang có quá nhiều việc phải lo, vở kịch mới, chăm bé rồi đóng phim. Dù gió có thổi dài tới 200 tập nên phải vừa quay vừa chiếu và không thể chậm tiến độ công việc được, dù Thịnh luôn muốn dành thật nhiều thời gian ở gần vợ gần con mình.
Bộ phim hiện Thịnh tham gia có kịch bản rất hay và gần gũi với cuộc sống Việt Nam. Vai diễn của Thịnh thật sự rất hấp dẫn và giống với cuộc sống của Thịnh ở ngoài đời, cũng là một anh chàng luôn muốn mang đến cho vợ con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Muốn chứng tỏ mình là trụ cột của gia đình bằng mọi cách nên đã gây ra những tình huống rất hài hước.
Thịnh rất thích cảnh anh chàng này bị sa vào lưới tình của một cô gái mà không hề chủ động, chỉ là vô Dù gió có thổi có vẻ giống với Đức Thịnh ở ngoài đời. “Những anh chàng thường rơi vào lưới tình một cách không chủ động”, có vẻ như nó hợp với một người đào hoa như Đức Thịnh?
Nhân vật Hoài Khắc trong phim là một anh chàng hơi cố chấp và bảo thủ trong vấn đề thành đạt hay không thành đạt. Anh ta thất bại trong kinh doanh nên trong cuộc sống anh ta bị áp lực phải thành công quá lớn. Anh ta cứ chăm chăm nghĩ rằng phải thành công, phải thành công nên đã lơ là bổn phận làm chồng, làm cha. Đây cũng là một bài học mà bản thân mình thấy cần phải rút kinh nghiệm để tránh…
Trong một bài phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Tường Vy có kể lại chuyện “tán tỉnh” anh. Đó có vẻ là một sự cám dỗ khó cưỡng được? Anh có điều gì thú vị về phân đoạn đó muốn chia sẻ không?
Có một phân đoạn rất thú vị trong lúc đóng cảnh đó mà Thịnh nhớ mãi. Đó là đoạn cô Hoa (vai của Tường Vy) đến nhà đánh ghen với vợ của Hoài Khắc. Trong lúc diễn tập thì không thấy có cảnh Hoa tát Hoài Khắc mà chỉ là đập bàn đập ghế mà thôi. Với nhạy cảm của một đạo diễn (bản thân Đức Thịnh cũng là một đạo diễn - PV), mình cứ nghĩ là trong mơ thì phải làm quá hơn, cô Hoa kia sẽ phải tát mình một cái thì mới đúng chứ? Nhưng cả đạo diễn lẫn Tường Vy đều cam đoan với mình là không cần phải tát.
Tới lúc vào quay thiệt thì tự nhiên đến cảnh đó Tường Vy quay qua tát mình một cái thật lực làm mình rất ngỡ ngàng. Thì ra đạo diễn và Tường Vy đều giấu mình chuyện đó để cảnh quay “thật và chân thực” hơn. Vì cảnh ngỡ ngàng đó không một diễn viên nào có thể đóng đạt bằng sự thật được. Đó là một cái tát đau vì lúc tập không có nên mình không đề phòng gì cả, nhưng cũng là một bài học đáng giá và thú vị cho Thịnh trên con đường làm đạo diễn sau này.
Trong “Dù gió có thổi” anh vào vai một ông chồng còn rất chiều vợ nữa, nói thật đi, ở ngoài đời anh có chiều vợ như chiều nhân vật Hiền Mai trong phim hay không?
Có thể nói hiện thời anh đang có đầy đủ cả sự nghiệp lẫn tình yêu đấy, nếu còn có điều gì đó chưa hài lòng với Đức Thịnh thì đó là vấn đề gì vậy?
Nếu nói những điều chưa hài lòng, thì đó lẽ là Đức Thịnh chưa có một vở kịch nào đó của riêng mình mà làm mình thấy thoả mãn. Mình đang cố gắng để làm được một vở kịch của riêng mình, một vở kịch khiến mình thoả mãn được đam mê nghệ thuật.
Cảm ơn diễn viên Đức Thịnh rất nhiều!
Phan Anh