Đức Long tìm thấy hạnh phúc ở cuộc sống bình dị

(Dân trí) - 30 năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình, nghệ sĩ Đức Long chưa một lần lung lay trước sự lựa chọn nghề nghiệp, vẫn sống bình dị, ung dung tự tại. “Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có”, người đàn ông lẻ bóng đi về hơn chục năm bộc bạch.

Không khoác lên mình vẻ hào nhoáng bên ngoài như nhiều ca sĩ trẻ nhưng Đức Long vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu âm nhạc tiền chiến.

Với chất giọng trầm ấm, sâu lắng, kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực cùng với sự am tường sâu sắc tác phẩm và cả tác giả mà mình lựa chọn thể hiện, mỗi bài ca anh hát bằng những trải nghiệm của chính cuộc đời mình. Bởi vậy, tiếng hát anh nhanh chóng tìm được sự đồng cảm của đông đảo công chúng yêu nhạc và đến được với cả những thính giả kỹ tính.
 
Đức Long tìm thấy hạnh phúc ở cuộc sống bình dị - 1
Ca sĩ Đức Long (Ảnh: NS cung cấp)

Giống nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ của mình, trưởng thành từ phong trào nghệ thuật quần chúng, rồi được đào tạo chính quy trong môi trường Nhạc viện, ca sĩ Đức Long có thể hát được rất nhiều thể loại ca nhạc. Tuy nhiên, giọng ca của anh được biết đến nhiều ở những tình khúc tiền chiến gắn liền với nhiều tên tuổi lớn: Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao…, ở nhiều nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn và ở nhiều ca khúc trữ tình lãng mạn mà album Tôi đi giữa hoàng hôn là một tiếp nối.

Đây là album thứ 6 trong sự nghiệp ca hát của anh, sau Chuyển bến; Thương một người Xin còn gọi tên nhau; Xuống phố mùa thu; Nơi gặp gỡ tình yêu.

Album nhạc xưa gồm các ca khúc trữ tình vang bóng một thời như: Dấu tình sầu (Ngô Thuỵ Miên); Kiếp dã tràng (Từ Công Phụng); Ngăn cách (Y Vân); Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy); Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương, thơ Thanh Tâm Tuyền); Thành phố mưa bay (Bằng Giang); Thung lũng hồng (Phạm Mạnh Cương); Tôi đưa em sang sông (Trần Nhật Ngân); Tôi đi giữa hoàng hôn (Văn Phụng).

“Đây là một trong số đĩa hát đơn ít ỏi của tôi. Tôi hi vọng với cách thể hiện của mình trong album này sẽ làm hài lòng khán giả yêu mến nhạc tiền chiến. Nếu được ủng hộ, dự định vào mùa thu năm 2010, tôi sẽ ra mắt tiếp album với phong cách trữ tình, Bản tình ca cho em”, người nghệ sĩ 30 năm gắn bó với dòng nhạc tiền chiến thổ lộ.
 
Đức Long tìm thấy hạnh phúc ở cuộc sống bình dị - 2
Album "Tôi đi giữa hoàng hôn" của ca sĩ Đức Long

Đã 30 năm nay, Đức Long gắn bó với dòng nhạc “kén người nghe” này và chưa một lần có ý định tìm “miền đất mới” hào nhoáng và dễ nổi tiếng hơn. Trong khi, một số người tự đánh mất mình trong đời sống náo nhiệt, nhiều khi lẫn lộn thật giả của thị trường âm nhạc thì với bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, Đức Long vẫn sống ung dung tự tại.

“Xã hội dù xoay chuyển đến đâu, ai thích nhảy sang lĩnh vực gì thì nhảy, riêng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển nghề”, Đức Long khẳng định.

Nhiều người đã đặt dấu chấm hỏi về cuộc sống gánh gồng của diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, đồng thời là giảng viên thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hỏi về chuyện riêng tư, anh cũng chỉ cười hiền. Anh không giấu việc mình đã từng kết hôn và đã từng chia tay. Gần 20 năm nay, người nghệ sĩ vẫn một mình lẻ bóng “đi giữa hoàng hôn”…

“Đối với tôi hạnh phúc đến từ cuộc sống giản đơn và bình dị, như ở thời điểm này, tôi vẫn còn đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe…”, ca sĩ Đức Long bộc bạch.

N.Hằng