Dòng chảy ngược từ các ca sĩ hải ngoại

Một trong những động lực khiến ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn không phải vì ở bên ấy họ bị... bỏ rơi, mà là vì khán giả quê nhà đang nhiệt tình cổ vũ cho giọng hát của họ.

Rất nhiều khán giả yêu mến giọng hát Tuấn Ngọc đang tiếc ngẩn ngơ vì không thể có mặt trong liveshow Riêng một góc trời diễn ra tại khách sạn Sheraton (TPHCM) vào đêm 1/4 tới. Theo các bầu show thì trong thời gian tới, Tuấn Ngọc sẽ cùng một số ca sĩ hải ngoại khác về nước làm liveshow và tham gia biểu diễn phục vụ đông đảo khán giả. Một dòng chảy trái hẳn với trào lưu "bay sô" ngoại của ca sĩ trong nước.

Qua hai lần thực hiện không thành ước mơ trở về phục vụ quê hương, Tuấn Ngọc tỏ ra rất hạnh phúc với liveshow Riêng một góc trời của mình. Do số lượng vé mời còn hạn chế (chỉ 500 vé) nên anh hy vọng trong thời gian tới sẽ có dịp phục vụ khán giả nhiều hơn. Cùng với Tuấn Ngọc là Lynda Trang Đài và Phi Nhung, khi cả hai cũng đang nóng lòng chờ đợi đến ngày liveshow của mình diễn ra trong nước. Nếu như không có gì thay đổi thì liveshow của Phi Nhung sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại TP.HCM, địa điểm có thể là sân khấu ca nhạc Lan Anh hoặc Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Liveshow của Lynda Trang Đài sẽ diễn ra tại sân Lan Anh vào tháng 8 tới.

Trước khi chia tay Duyên Dáng Việt Nam 15, Lynda Trang Đài từng tâm sự, hy vọng được sớm quay trở lại Việt Nam. Bây giờ thì điều mong muốn đó đã trở thành hiện thực: Trung tâm băng nhạc Rạng Đông đã làm cầu nối để cô cùng các ca sĩ như Phi Nhung, Gia Huy, Elvis Phương, Giao Linh... trở về phục vụ người yêu nhạc trong nước tại hai sân khấu 126 và Trống Đồng (TPHCM) và đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Chứng kiến cảnh gần 4.000 chỗ ngồi của sân khấu Trống Đồng và trên 2.500 chỗ ngồi của sân khấu 126 (giá vé đồng hạng 50.000đ) chật kín khán giả, Lynda Trang Đài xúc động nói: "Tôi muốn đem hết lòng mình phục vụ khán giả quê hương mà đặc biệt là khán giả bình dân. Họ rất dễ thương và cổ vũ chúng tôi rất nồng nhiệt nên càng tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi biểu diễn".

Không ít người nghĩ rằng, ca sĩ hải ngoại về nước chỉ có mặt trong các chương trình lớn hoặc phòng trà. Việc họ xuất hiện tại sân khấu bình dân là... khó có thể. Song với 6 đêm nhạc đã diễn ra từ đầu tháng 2 đến nay tại hai sân khấu Trống Đồng và 126, ít nhiều làm thay đổi suy nghĩ trên. Một biên tập viên của 6 đêm nhạc nói trên cho biết: "Chúng tôi rất bất ngờ vì sự nhiệt tình của ca sĩ hải ngoại. Dù là sân khấu bình dân nhưng họ vẫn tập dượt rất nghiêm túc và chu đáo. Họ đến rất sớm và chờ đợi đến lượt mình. Họ là những người dù đã có tên tuổi nhưng không hề ỷ lại mà xin được tập với ban nhạc sống cho bài hát của mình sinh động hơn".

Một trong những động lực khiến ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn không phải vì ở bên ấy họ bị... bỏ rơi, mà là vì khán giả quê nhà đang nhiệt tình cổ vũ cho giọng hát của họ. Khán giả mua bánh mì, nước uống có mặt tại sân khấu từ trước giờ diễn rất lâu để "xí" chỗ ngồi mong nhìn tận mặt thần tượng. Chính điều này đã làm các ca sĩ hải ngoại cảm động.

Họ nói rằng, khi về lại nơi đang sinh sống ở nước ngoài họ sẽ kể lại cho đồng nghiệp nghe những tình cảm mà khán giả trong nước dành cho mình, để một ngày nào đó có cơ hội là đồng nghiệp của họ lại rủ nhau về nước biểu diễn nhiều hơn. Sự trở về của các ca sĩ nói trên cũng góp phần tạo thêm cho sân khấu ca nhạc trong nước một sinh khí mới, một luồng gió mới...

 Theo Dạ Ly
Thanh Niên