Đoan Trang kể chuyện du học Mỹ

(Dân trí) - Sang Mỹ đã hơn một tháng, lịch học của Đoan Trang kín cả ngày. Nhắc đến lớp học, đến trường Berklee (Khoá học Summer Performance Program), “thỏi Socola biết hát” tíu tít với những kỷ niệm thú vị và kết luận: “Trang đã đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác”!

Sang Mỹ, Đoan Trang sống tại nhà bạn bè, cách trường cũng khá xa. Một ngày của Đoan Trang bắt đầu từ… ga tàu điện ngầm. Buổi sáng tỉnh dậy, cô ca sỹ của Tóc hát đi bộ ra ga tàu điện ngầm, từ đó sẽ đi tàu điện mất 30 phút để đến trường. Lúc nào Đoan Trang cũng vác trên người một ba-lô nặng trịch những sổ sách, băng đĩa, máy tính xách tay, Ipod… Trang bảo, “về nhà chắc mọi người sẽ ngạc nhiên về độ “eo thon” của Trang vì suốt ngày phải đi bộ với đủ mọi thứ trên tay!”.

Giờ nghỉ trưa, Trang thường lang thang quanh những ngôi nhà xung quanh khuôn viên trường, nên hiện tại “thỏi Socola biết hát” rất tự tin “mình là người thông hiểu Masachusset!”.

 

Đoan Trang kể chuyện du học Mỹ - 1

Đoan Trang và các bạn cùng lớp 

 

Đoan Trang vẫn hay gặp Thu Minh trên thư viện. Trong thư viện trường Berklee có đặt những chiếc máy photocopy rất hiện đại và mỗi sinh viên đều phải tự phục vụ, không có ai hướng dẫn cách sử dụng trước khi dùng (!). Hai ca sỹ nhà ta lại rất hay cần dùng máy photo để in ấn các bài hát. Vậy là, hai nàng phải bỏ thời gian ra mày mò ra cách sử dụng chiếc máy photo tối tân. Giờ thì, hai nàng rất đỗi tự hào khi đã trở thành những “tay” photocopy cừ khôi!

 

Trong lớp học nhạc của Đoan Trang có rất nhiều bạn bè, đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Trong đó, các bạn Châu Á đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông… Mọi người chào hỏi nhau rất thân thiện, cởi mở. Mọi người đều nghĩ Đoan Trang mới…18 tuổi, vì nhìn còn quá trẻ. Điều này khiến “thỏi Socola” rất vui! Khi Trang nói với bạn bè rằng ở Việt Nam, cô có biệt danh là “Chocolate”- vậy là, tất thảy các bạn bè trong lớp đều gọi Trang với nickname: Chocolate.

 

Đoan Trang kể chuyện du học Mỹ - 2
 
Thỏi "Chocolate" biết hát cùng cô bạn thân trong lớp 

 

Những ngày đầu tiên đi học, khi bước vào lớp, Trang cúi đầu chào thầy giáo và nghĩ mọi người ai cũng sẽ như vậy. Nhưng khi các bạn Mỹ đến lớp, các bạn chỉ giơ hai ngón tay và chào “Hi!” với thầy giáo khiến “chocolate” rất ngạc nhiên! Đó đúng là sự khác biệt giữa các nền văn hoá.

 

Trang tấm tắc khen các bạn học cùng lớp hát rất hay, đặc biệt là các bạn Mỹ da đen. Trong một giờ học biểu diễn mấy ngày trước, Đoan Trang đã lên hát Bâng khuâng (nhạc sỹ Võ Thiện Thanh) kết hợp vũ đạo đã để lại được nhiều ấn tượng với các bạn cùng lớp. Nhiều bạn bè khen ngợi và nói với “Chocolate” rằng rất ấn tượng với âm nhạc Việt Nam.

 

Đoan Trang kể chuyện du học Mỹ - 3
 

 

Suốt hơn một tháng sang Mỹ, Đoan Trang túi bụi với lịch học kín mít từ sáng tới chiều, không có thời gian rảnh rỗi để đi đâu, chẳng mua sắm được gì. Khoá học 5 tuần của Đoan Trang đã sắp kết thúc, “Chocolate” hứa hẹn rằng, có rất nhiều kỷ niệm vui trong những ngày học ở Mỹ nhưng cô không có đủ thời gian để kể vì quá bận, khi về Việt Nam chắc chắn cô sẽ chia sẻ những niềm vui này với các fan yêu mến. Đoan Trang sẽ về nước vào cuối tháng 8 này.

 

Hiền Hương  

Tìm các Bài hát MP3 do Đoan Trang thể hiện tại MP3.Baamboo.com

 

Video Clip các bài hát do Đoan Trang thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com