Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép

(Dân trí) - Show ra mắt Đồ Rê Mí 2012 3/6/2012 đã khẳng định tiêu chí “nói không với hát nhép”.

Bích Hằng (Hà Nam), Băng Giang (Hải Phòng), Ngọc Trâm (Huế), Phúc Nguyên (Huế), Nhật Tiến (Hà Tĩnh), Như Ngọc (Quảng Ngãi), Trúc Ly (Bình Phước), Gia Linh (Bình Dương), Lan Vy (TPHCM), Bảo Trân (TPHCM) đã cùng nhau bắt đầu ngày học đầu tiên đầy thú vị tại trường học mang tên Đồ Rê Mí.

Đồ Rê Mí năm thứ 6 với những nét thay đổi hoàn toàn mới đã có Show ra mắt thật hoành tráng cho 10 thí sinh nhí đáng yêu. Dù chỉ có thời gian luyện tập ngắn ngủi và phải hát giọng thật trên sân khấu, các bé Đồ Rê Mí vẫn mang đến những tiết mục tuyệt vời làm ngỡ ngàng cả khán giả và ban giám khảo.

Show diễn được bắt đầu bằng màn tái hiện “Trường học Đồ Rê Mí”: 10 bạn nhỏ xuất sắc nhất của Đồ Rê Mí 2012 cùng 2 “bạn lớn” Trấn Thành – Thái Thùy Linh cùng học tập tại lớp học mà “cô giáo” Châu Anh chủ nhiệm. Không gian đầy màu sắc, cùng giai điệu của bài hát “Chào người bạn mới đến” là lời chào không thể đáng yêu hơn mà chương trình gửi đến hàng triệu khán giả thân yêu của Đồ Rê Mí suốt 6 năm qua.

Sau phần biểu diễn tập thể, các bé được chia ra trình diễn những bài hát mang đậm màu sắc vùng miền của mình.
 
Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


4 thí sinh nhí: Bảo Trân – Lan Vy – Trúc Ly – Gia Linh hóa thân thành những cô học trò trong bài hát “Lý Dĩa Bánh Bò” – âm hưởng Nam Bộ. “Con nhà giàu” Bảo Trân và Lan Vy vì mải chơi nên chỉ được ăn “trứng ngỗng”, trong khi “con nhà nghèo” nhưng chăm chỉ, chịu khó – Trúc Ly và Gia Linh lại được thưởng những điểm 10 tròn trĩnh và dĩa bánh bò thơm ngon. Ấn tượng nhất trong phần biểu diễn này là bé “Bánh Rán béo ngậy thơm ngon” Bảo Trân: tuy mới 5 tuổi nhưng diễn xuất cực tự nhiên trước ống kính máy quay khiến cô Thái Thùy Linh phải “ngất ngây con gà tây”, đặc biệt màn “đá vào mông” các chị lớn khiến khán giả không thể không cười vì độ dễ thương hết cỡ!

Tiếp đó, 4 bé Phúc Nguyên – Nhật Tiến – Ngọc Trâm – Như Ngọc đưa khán giả đến với không gian Tây Nguyên với nhà rông, đàn tơ rưng, cồng chiêng… trong bài hát “Đường bé đi đến trường”. Ngoại hình xếp cặp “cân xứng” với Nhật Tiến và Ngọc Trâm bé nhỏ, Phúc Nguyên – Như Ngọc cao lớn khiến con đường đi học xinh đẹp hơn bao giờ hết. “Hai mỳ chính cánh” Phúc Nguyên và Nhật Tiến đặc biệt nhận được nhiều lời khen cho giọng hát, cũng như phong cách biểu diễn “chuẩn men” của mình.

Cuối cùng, bộ đôi miền Bắc Băng Giang – Bích Hằng xuất hiện trong trang phục của dân tộc Thái trên miền Tây Bắc, có mương nước, múa xòe và nền nhạc “Ngày Mùa Vui”. “Hai cô thôn nữ” ngày mùa khoe giọng hát trong trẻo đồng đều cùng biểu cảm khuôn mặt tươi tắn. Đến nỗi, giám khảo Trấn Thành phải xin “chỉ giáo” về tài múa dẻo hát hay từ hai cô bé miền Bắc này.
Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Đồ Rê Mí nói “không” với hát nhép


Show diễn ra mắt Top 10 Đồ Rê Mí 2012 không chỉ đem đến hình ảnh tương đối rõ nét về 10 bạn nhỏ xuất sắc nhất của mùa Đồ Rê Mí năm nay mà còn giới thiệu những thay đổi thú vị trong những chương trình sắp tới như: show hát mộc, show biểu cảm khuôn mặt, show tự trình diễn, show hát với bạn nhỏ khó khăn…

Trong khi show mở màn chỉ mang tính chất biểu diễn, ban giám khảo không chấm điểm thì bắt đầu từ show diễn thứ 6 - “Hát Mộc”, BGK sẽ lựa chọn chủ nhân cho những nốt nhạc đặc cách, những bạn nhỏ biểu diễn xuất sắc nhất trong mỗi show sẽ được vào thẳng Top 6 Đồ Rê Mí 2012.
 
Xem lại hình ảnh trong đêm mở màn Đồ Rê Mí:

 

LyLy