Đỗ Hoàng Diệu lui về ở ẩn

(Dân trí) - Trở về Việt Nam một thời gian, tiểu thuyết mới khó khăn trên con đường phát hành, Đỗ Hoàng Diệu lui về với gia đình. Gặp tác giả của <i>Bóng đè</i> bây giờ chỉ thấy một Đỗ Hoàng Diệu làm mẹ, làm vợ.

Sau một thời gian sống tại Mỹ cùng chồng và con gái đầu lòng Asa, Đỗ Hoàng Diệu đã trở về Việt Nam với nhiều dự định. Từng hứng khởi bắt tay vào những trang tiểu thuyết còn dang dở, từng chờ đợi ngày tác phẩm mới được phát hành, nhưng nhắc đến văn chương bây giờ, Đỗ Hoàng Diệu chỉ muốn... im lặng. Sau những ngày sẻ chia đầy nhiệt tình, sau những ngày dài chờ đợi, giải pháp “im lặng” được rút ra nhưng một kinh nghiệm để đời. Tiểu thuyết mới khó khăn trên con đường phát hành, tác giả của Bóng đè đã thấy mệt mỏi với văn chương.  

Tháng 3 năm 2008, Đỗ Hoàng Diệu được mời sang Nhật nói chuyện về văn chương theo lời mời của Quỹ giao lưu Quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Sau những ngày rong ruổi trò chuyện về văn học ở bốn thành phố nước Nhật, về nước, Đỗ Hoàng Diệu lại đầy sung sức với những trang viết. Tác giả Bóng đè có ý tưởng về một cuốn sách mới. Nhưng đang viết những trang dở dang thì bố của Hoàng Diệu nhập viện. Bác sỹ chuẩn đoán ông bị u phổi, những ngày đang sống không còn dài... Đỗ Hoàng Diệu xếp lại tất cả những trang viết, vào viện chăm sóc bố. Dự định về Mỹ cuối năm 2009 cũng được vợ chồng cô lùi lại. 
 
Đỗ Hoàng Diệu lui về ở ẩn - 1

Vợ chồng Đỗ Hoàng Diệu

Không muốn nhắc đến văn chương nhiều, Đỗ Hoàng Diệu bây giờ là người phụ nữ của gia đình. Câu chuyện của Diệu quanh đi quẩn lại rồi sẽ quay về với đề tài... con gái cưng! Diệu líu lo nói về cân nặng của con, những bữa ăn của con. Diệu bày tỏ ý kiến bất đồng với kiểu ép con ăn bằng được của một số ông bố bà mẹ Việt Nam. “Càng ép con ăn, con sẽ càng sợ ăn. Tôi nghiệm ra, có bữa Asa không ăn gì, nhưng những bữa khác bé sẽ ăn nhiều hơn. Mỗi bữa có khoảng 4 món, cứ để tự con thích ăn món nào, con sẽ chọn. Nếu theo quan điểm, con phải mập mới là con khỏe, thì tôi không phải là bà mẹ giỏi. Tôi đánh giá một đứa trẻ khỏe mạnh ở sự nhanh nhẹn, nghịch ngợm. Asa không mập nhưng bé nghịch lắm. Tôi để Asa mập về Mỹ ông bà nội sẽ bảo tôi không biết chăm con ngay...”- Câu chuyện của Diệu cứ bám đề tài ấy mà mở rộng. Câu chuyện về Asa vui hơn, rôm rả hơn. Diệu chia sẻ, ngày 16/7 vừa qua là ngày sinh nhật Asa tròn 2 tuổi. Để chăm Asa được tốt hơn, Diệu còn thuê thêm hai người giúp việc “hỗ trợ” cùng. 

Tất cả thời gian của tác giả Bóng đè bây giờ dành cho Asa và vào viện chăm sóc bố. Alec ở nhà đọc sách. Hỏi Diệu, vậy lấy tiền đâu để sống? Để nộp tiền thuê nhà mỗi tháng? Chỉ thấy Diệu cười giòn, bảo cuộc sống cứ thế này cũng vui. Nhắc đến hai chữ ở ẩn, Đỗ Hoàng Diệu lại cười “Có lẽ thế”. 
 
Đỗ Hoàng Diệu lui về ở ẩn - 2
Không còn muốn nhắc đến văn chương

Bây giờ, rủ Diệu đi cà phê tán gẫu thì được, nhưng hỏi về văn chương thì nhất định không.  

H.H