Diệu Hương muốn trái tim rung động trở lại…

(Dân trí) - Diễn viên trẻ Diệu Hương vừa nhận được danh hiệu Diễn viên triển vọng tại lễ trao giải phim truyền hình được yêu thích nhất 2007, do độc giả tạp chí Truyền hình bình chọn. Diệu Hương đã chia sẻ cảm xúc ngay sau khi nhận giải.

Cảm xúc nhận được giải thưởng đầu tiên trong nghiệp diễn hẳn là xúc động với Hương?

 

Tôi thấy bất ngờ, bất ngờ vì vai Kiều Linh trong phim truyền hình Luật đời vẫn bị cho là ghê gớm, đanh đá nhưng lại dành được thiện cảm của khán giả. Đến bây giờ khi trả lời chị, tôi vẫn thấy run, vẫn thấy vui, và vẫn thấy bất ngờ. 

 

Tuy nhiên, lễ trao giải diễn ra trong không khí khá tẻ nhạt. Sự tẻ nhạt thể hiện sự thiếu quan tâm ở nhiều phía… Điều ấy có ảnh hưởng đến niềm vui của Diệu Hương?

 

Tôi đến dự buổi lễ trao giải với rất nhiều bất ngờ nối tiếp nhau. Khi nhận được điện thoại mời của BTC, tôi đã hỏi ngay “Phải ăn mặc như thế nào?”, mọi người bảo “Cứ ăn mặc đẹp nhất có thể!”, vậy là tôi diện áo dài rất đẹp đến, nhưng đến nơi thì rất bất ngờ với không khí ít người của buổi lễ, và bất ngờ hơn nữa là… chẳng có ai ăn mặc như tôi cả! (cười). Bất ngờ vì thấy có mỗi êkíp đoàn làm phim của mình đến dự giải. Thú thực, khi vừa đến cũng có phút chạnh lòng một chút… Nhưng sau đó, khi nghe số lượng bình chọn của khán giả, đoàn làm phim cảm thấy rất vui. Và cuối cùng thì niềm vui đã lất át được những phút chạnh lòng ban đầu.

 

Diệu Hương muốn trái tim rung động trở lại… - 1

Càng làm việc nhiều, càng gắn bó với nghề lâu, tôi càng nhìn thấy những “màu hồng”...

 

Lễ trao giải phim truyền hình được yêu thích nhất 2007 do tạp chí truyền hình tổ chức, đã trao ba giải thưởng chính: Giải phim truyền hình được yêu thích nhất thuộc về bộ phim Luật đời (đạo diễn Mai Hồng Phong và đạo diễn Hoàng Nhung); Diễn viên được yêu thích nhất trao cho diễn viên Hà Văn Trọng (vai ông Hòe trong Luật đời), và Diễn viên triển vọng thuộc về Diệu Hương (vai Kiều Linh của Luật đời).

Thực tế vẫn cho thấy, phim truyền hình chưa tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả Việt. Nếu phim thực sự được khán giả yêu mến thì chắc chắn lễ trao giải sẽ thu hút số đông khán giả theo dõi, và như vậy hẳn BTC đã có một lễ trao giải “hoành tráng” hơn..?

 

Việc tổ chức lễ trao giải, tôi không biết nhiều. Tôi nghĩ khán giả không biết thông tin chứ không phải là không muốn xem, hay không đón nhận. Như tôi thấy những người xung quanh tôi vẫn thích xem phim truyền hình, vẫn thích mua báo về bình chọn. Tôi đã nhận được những lá phiếu bình chọn gửi về từ khắp mọi miền tổ quốc, điều ấy khiến tôi hạnh phúc.

 

Khi quyết định bước chân vào nghiệp diễn, tôi nhìn thấy những khó khăn của nghề. Nhưng càng làm việc nhiều, càng gắn bó với nghề lâu, tôi càng nhìn thấy những “màu hồng”. Hiện tại, phim truyền hình Việt Nam đã được ưu tiên dành chiếu giờ vàng trên truyền hình, cả VTV1 và VTV3. Có thể, đã có những giai đoạn phim truyền hình gặp khó khăn nhưng tôi tin càng ngày phim càng tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Cho đến hiện tại, tôi không thất vọng khi đã học và theo nghiệp diễn, tôi rất tin tưởng vào tương lai của phim truyền hình. Tôi sẽ vẫn theo nghề đến cùng và cố gắng hết sức.

 

Liệu có phải giải thưởng đã khiến Diệu Hương lạc quan đến thế?

 

Không phải vì được giải mà tôi lạc quan. Giải thưởng là nội lực để tôi tiếp tục lạc quan, và tiếp tục với nghề.

 

Diệu Hương muốn trái tim rung động trở lại… - 2
 “Tôi vẫn chưa có chàng trai đặc biệt nào cả…”

 

Nhận giải, chàng trai đặc biệt nào sẽ được Diệu Hương chia sẻ niềm vui?

 

Tiếc là, tôi vẫn chưa có chàng trai đặc biệt nào cả. Công việc hiện tại của tôi quá bận rộn, ngày nào cũng lu bù từ sáng sớm tới đêm khuya. Tôi đang vừa lo tốt nghiệp khoa Diễn viên- ĐH Sân khấu Điện ảnh, vừa lo công việc ở công ty (Diệu Hương là Giám đốc đối ngoại tập đoàn TD), vừa đang tham gia bộ phim Con đường hạnh phúc dài 32 tập của Lasta. Nhiều việc quá nên chẳng còn thời gian để yêu nữa.

Mọi người cũng bảo tôi phải yêu đi thôi, làm việc nhiều già cả người. Mà hình như, tôi đang già đi nhiều thật. Cũng muốn trái tim mình rung động trở lại, muốn mình yêu lại… Nhưng chưa tìm được người (cười).

 

Ly Lan