Diễn viên Thu Hiền: “Tôi đang cần một bờ vai để dựa”

(Dân trí) - Vừa chia tay bạn trai, nữ diễn viên xinh đẹp thủ vai Hoàng Anh phim “Những cánh hoa bay” dường như “chênh vênh” hơn. “ Sau những ngày đi làm về, mệt mỏi, một mình đối diện với sự cô đơn tôi thấy rất buồn”, Thu Hiền thổ lộ.

Diễn viên Thu Hiền: “Tôi đang cần một bờ vai để dựa” - 1
Diễn viên Thu Hiền (Ảnh NV cung cấp)
 
Tham gia gần 30 bộ phim với các dạng vai khác nhau, “cảnh nóng” nhất Thu Hiền từng tham gia là trong bộ phim nào?

Tôi tham gia nhiều phim nhưng rất ít “cảnh nóng”. Nhưng có lẽ cảnh tôi vào vai cô gái dân tộc đang tắm suối thì bị một người đàn ông xông ra doạ dẫm trong 17 tập phim Gió đại ngàn của đạo diễn Đỗ Chí Hướng là cảnh quay đáng nhớ nhất.

Cảnh quay tôi ngồi tắm suối bán khoả thân diễn ra tại con suối ở Hoà Bình. Vừa quay xong cảnh đó thì có đàn trâu đi qua và đầm mình xuống suối. Kết quả, tối hôm đó về khách sạn, tôi bị ngứa mẩn khắp người (Cười).

Nếu nhận được lời mời đóng "cảnh nóng" hơn thế nữa, chị có dám “thử sức”?

Tôi không ngại vấn đề “cảnh nóng”. Quan trọng là cảnh quay đó tạo hiệu quả tốt cho bộ phim thì tôi nhận lời. Nói thật là để làm tốt “cảnh nóng” để không gây phản cảm cho người xem rất khó. Nó cần sự khéo léo của ống kính, sự diễn xuất của diễn viên và sự chỉ đạo sáng tạo của đạo diễn vì ranh giới giữa “nóng” nghệ thuật và “nóng” thô tục, trần trụi rẻ tiền là rất mong manh.

Có một thực trạng hiện nay là các nữ diễn viên tham gia đóng "cảnh nóng" bị lộ ảnh, tung ảnh lên mạng gây ầm ĩ dư luận. Diễn viên thì "đổ lỗi" cho đoàn phim gìn giữ các tấm ảnh không cẩn thận, công chúng thì nghĩ đó là "chiêu" PR bộ phim. Cá nhân chị nghĩ sao về chuyện này?

Cá nhân tôi không có quyền xét nét bất kỳ ai. Tôi chỉ nghỉ là khi bị lộ “ảnh nóng”, cho dù đó là lỗi của đoàn phim hay là chiêu PR bộ phim hay là tự cá nhân diễn viên tung lên để gây sự chú ý thì tất cả đều không nên. Hãy đi lên bằng chính thực lực của mình! Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này rất sòng phẳng, không ai cho không ai cái gì cả.
 
Diễn viên Thu Hiền: “Tôi đang cần một bờ vai để dựa” - 2
 
Diễn viên Thu Hiền: “Tôi đang cần một bờ vai để dựa” - 3
Hình ảnh Hiền trong chuyến du lịch ở Hồng Kông

Chị nói như một người rất từng trải…

Tôi nghiệm từ bản thân mình ra thôi. Để có được vị trí như hiện tại, tôi đã phải cố gắng lao động hết mình, tự bản thân mình làm mọi việc từ nhỏ đến lớn. Nếu như có người giúp mình thì mình phải mang ơn họ mà mang ơn thì phải trả ơn, đúng không?

Tôi biết có những trường hợp, như có cô diễn viên cả về hình thức và diễn xuất không được xuất sắc nhưng lại muốn đóng phim và nổi tiếng nên cô có rất nhiều cách: bỏ tiền hoặc bỏ tình ra mua vai chẳng hạn. Đó chẳng phải là sự sòng phẳng trong cuộc sống hay sao?

Có phải vì không muốn “mang ơn thì phải trả ơn”, không muốn phải trả giá nên đóng gần 30 bộ phim mà chị vẫn chưa được nhiều người biết đến?

Chính xác là vì tôi không muốn trả giá. Tôi quan niệm sự trả giá đó là suy đồi đạo đức.

Có nhiều người đặt vấn đề sẽ giúp đỡ tôi lăng xê hình ảnh trở nên nổi tiếng nhanh hơn nhưng tôi không chấp nhận. Tôi nghĩ mình chậm mà chắc. Có thể bây giờ tôi chưa được nhiều người biết đến, chưa được nhiều người hâm mộ nhưng rồi theo thời gian họ sẽ nhận thấy khả năng thật sự và đón nhận mình.
 
Diễn viên Thu Hiền: “Tôi đang cần một bờ vai để dựa” - 4
Thu Hiền trong một cảnh phim Miền đất hứa

Nhưng có người lại cho rằng, những hoạt động từ thiện liên tiếp của chị gần đây chính là cách thức PR bản thân một cách sạch sẽ nhất, chị phản ứng thế nào?

Họ cho rằng như vậy cũng đúng thôi vì mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng đối với tôi, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không nao lòng.

Tôi làm từ thiện xuất phát từ tâm, từ sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Mình có thể giúp được gì thì giúp chứ không vì mục đích nào khác. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ dạy bảo rất nhiều về đạo đức làm người.

Hỏi một câu riêng tư hơn, sau khi chấm dứt với mối tình thứ 3 chị đã có tình yêu mới?

Tôi vẫn đang cô đơn!

Việc tìm một bờ vai để dựa lúc mệt mỏi, đối với người làm nghệ thuật đã khó, nhưng đối với chị lại càng "chênh vênh" hơn?

Đôi khi, sau những ngày đi làm về mệt mỏi, một mình đối diện với sự cô đơn tôi cũng thấy buồn và cần lắm một bờ vai để dựa. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, chuyện tình yêu nào ai muốn là được…

Thu Nguyễn