Diễn quá sung, Kesha lộ vòng ba trước mắt khán giả

(Dân trí) - Nổi tiếng với giọng hát nội lực và những ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng như Tik Tok hay Your Love Is My Drug, nhưng tối thứ bảy vừa qua, thân hình bốc lửa của Kesha mới là thứ cất cao giọng nói nhất.

Ca sĩ 28 tuổi trình diễn tại buổi hòa nhạc Pride, diễn ra tại công viên Tây Hollywood. Trong khi bùng cháy trên sân khấu, nữ ca sĩ đã để vòng ba “màu mỡ” của mình thiêu mắt khán giả.

Kesha không lường trước được sự cố của mình

Kesha không lường trước được sự cố của mình

Có lẽ quá phiêu và sung sức, Kesha đã không kiểm soát được những sự cố đến với mình. Giọng ca Die Young còn mang một bộ đồ bó chẽn siêu ngắn, chính trang phục quá nguy hiểm đã khiến vòng ba của cô được dịp “đập thẳng” vào mắt khán giả.

Cô mang một bộ cánh quá nguy hiểm

Cô mang một bộ cánh quá nguy hiểm

Sau đó, Kesha đã chuyển sang một bộ đồ an toàn hơn với áo ba lỗ cùng quần short jeans rách.

Cô chuyển sang bộ đồ an toàn hơn

Cô chuyển sang bộ đồ an toàn hơn

Sự kiện cô tham gia nằm trong chiến dịch ủng hộ cộng đồng LGBT. Ngoài Kesha, đêm nhạc còn có sự tham gia của Wilson Phillips và Tinashe. Sau quá trình phục hồi chức năng năm ngoái, Kesha có vẻ như đã tìm lại được chính mình.

Trong một phỏng vấn với Elle UK hồi tháng 7, nữ ca sĩ tâm sự “Chắc chắn rồi, tôi đã viết những ca khúc về tiệc tùng này nọ. Nhưng phần bí mật nhỏ bé sâu trong tôi chính là một con người cực kỳ có trách nhiệm. Tôi nghiêm túc với sự nghiệp và âm nhạc của mình và các tác phẩm không chỉ dừng lại ở những buổi vui chơi xa hoa. Nhưng mọi người không thấy thế, họ làm rối tung mọi chuyện vào chính thời điểm mà thứ tôi cần nhất là sự ủng hộ”.

Nữ ca sĩ vừa rời trung tâm phục hồi chức năng do chứng
rối loạn ăn uống

Nữ ca sĩ vừa rời trung tâm phục hồi chức năng do chứng rối loạn ăn uống

Trước đó, Kesha phải điều trị do chứng rối loạn ăn uống vào tháng 1 năm 2014.

Cô tiếp tục “Nền công nghiệp âm nhạc luôn có sự mong đợi không thực tế về ngoại hình của một ca sĩ. Do đó, tôi đã bị chỉ trích rất nhiều khi bắt đầu tăng cân. Tôi cảm thấy mọi người luôn cố bới móc, tìm những tấm hình xấu xí của tôi, đăng lên các website hay in lên báo”.

“Tôi thấy mình như một kẻ nói dối. Huyên thuyên với mọi người phải yêu chính mình, trong khi tự ruồng rẫy cơ thể và khiến nó trở nên đau đớn”.

Nhưng giờ đây, nữ ca sĩ đã tìm ra những chân lý mới để quay lại danh vọng: “Tôi biết mình đã sẵn sàng rời xa trung tâm điều trị. Giờ đây, tôi đã có đủ sự tự tin”.

Hải Anh

Theo DM