Sao Mai điểm hẹn 2008:

“Điểm mặt” sao mai

(Dân trí) - Hà Linh chán bị đóng khung với dân gian đương đại, nhảy sang hát nhạc pop; Thu Phượng kết unplugged; Trần Hoàng Nghiệp “chơi” hip hop… Họ sẽ “quậy” tưng bừng tại sân chơi Sao Mai điểm hẹn năm nay.

“Đến hẹn lại lên”, bắt đầu từ ngày 1/3, Sao Mai điểm hẹn 2008 (SMĐH 2008) chính thức khởi động với các đợt tuyển thí sinh vòng loại. Năm nay, SMĐH sẽ lên sóng từ ngày 29/6 và kết thúc vào cuối tháng 8/2008. Sau rất nhiều tháng cân nhắc, BTC quyết định lựa chọn sân khấu ngoài trời thuộc Đài THVN làm sân khấu chính thức cho SMĐH.

SMĐH vốn được coi là sân chơi có cơ hội nổi tiếng nhanh chóng nên thu hút được rất nhiều gương mặt trẻ tham gia. Ngoài 3 thí sinh được đặc cách qua vòng thi tuyển là 3 gương mặt xuất sắc nhất của dòng nhạc nhẹ là Hà Linh (Hà Nội), Thu Phượng (Hà Nội) và Hoàng Nghiệp (Cần Thơ), khán giả yêu âm nhạc sẽ gặp lại đông đảo những gương mặt từng tham gia cuộc thi Sao Mai 2007 như: Duy Khoa, Xuân Hương, Thuỷ Tiên, Đức Quang, Thuỳ Dung…

SMĐH năm nay khí thế hơn với sự góp mặt của những nhạc sĩ trẻ quen thuộc của sân chơi Bài hát Việt như Mạnh Quân, Dương Cầm cũng “lấn sân” chuyển sang làm ca sĩ. Được biết, cô nàng Tóc Tiên, giải nhất chương trình Yo cùng ước mơ xanh cũng sẽ thử sức mình…

Chỉ gần hai tháng nữa, SMDH bước vào vòng chung kết, hãy cùng Dân trí “điểm” một vài gương mặt “hứa hẹn” sẽ làm nên chuyện tại sân chơi này.

Hà Linh: “Kẻ ngoại đạo” đáng nể
 
“Điểm mặt” sao mai - 1

Cô nữ sinh trường Học viện Quan Hệ Quốc Tế chỉ vì “lời thách đố” mà đi thi đã đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai 2007. Ở khoảnh khắc nhìn đầu tiên có thể Hà Linh chưa gây được thiện cảm nhưng khi nghe cô hát, khán giả bị chinh phục hoàn toàn bởi lối hát bản năng, đầy xúc cảm và phong cách trình diễn “biến ảo vô hình”.

Không muốn bị đóng khung với dòng nhạc dân gian đương đại, tại SMĐH, Linh chọn các ca khúc thuộc thể loại nhạc pop, rock và dance. Chỉ cần tập trung hết sức mình, ca sĩ tự coi mình là “kẻ ngoại đạo” này sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại sân chơi SMĐH.

Thu Phượng: Thành công luôn đợi lòng kiên trì
 
“Điểm mặt” sao mai - 2

“Xuất thân” từ “lò đào tạo” âm nhạc chính quy - khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội, Thu Phượng đã có bề dày cọ xát trong các cuộc thi âm nhạc: Sao Mai 2005, SMĐH 2006, Sao Mai 2007 và giờ là SMĐH 2008. Ngoài kinh nghiệm “chinh chiến” trên sân khấu, được đào tạo thanh nhạc bài bản, thế mạnh của Thu Phượng còn là gương mặt xinh xắn, vóc dáng yêu kiều.

Từng đoạt giải nhì dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai 2007, chuẩn bị kỹ càng cho mình những ca khúc chủ yếu thuộc thể loại unplugged, việc “vụt” lên, “toả sáng” của cô ca sĩ trẻ này là điều hoàn toàn có thể.

Trần Hoàng Nghiệp: Hi vọng vào cú lội ngược dòng
 
“Điểm mặt” sao mai - 3

Từng bị xếp sau các kiều nữ trong những dự đoán, nhưng trong đêm chung kết Sao Mai 2007 anh lại làm cú lội ngược dòng khi chọn ca khúc pop ballad duy nhất và đoạt “đồng giải nhì” với Thu Phượng. Dù hát còn khá non nớt nhưng anh lại có lợi thế là hát rõ lời, “sạch sẽ” và khá ngọt.

Đến với SMĐH 2008 bằng nhạc hip hop, hi vọng anh chàng khá điển trai gốc Cần Thơ sẽ tạo thêm cú lội ngược dòng lần nữa.

Dương Cầm: Muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng
 
“Điểm mặt” sao mai - 4

Nhạc sĩ trẻ đang thu hút được sự chú ý của khán giả bởi những ca khúc lãng mạn như Giấc mơ, Khúc xuân tình, Mong anh về…và câu chuyện tình lãng mạn với ca sĩ Cẩm Tú cũng quyết “ra sân” làm… ca sĩ. Tất cả chỉ vì: Dương Cầm muốn thử xem bản lĩnh sân khấu của mình đến đâu và xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Dù lo lắng vì chưa có nhiều trải nghiệm trên sân khấu nhưng gương mặt nhạc sĩ trẻ này tỏ ra tự tin với chất giọng ổn, gu âm nhạc tốt và định hình được phong cách trữ tình, lãng mạn.

Mạnh Quân: Được - mất chỉ là cuộc chơi?
 
“Điểm mặt” sao mai - 5

Trước khi được biết đến là một nhạc sĩ thì Mạnh Quân đã đi hát cùng một số nhóm nhạc như Thiên Hà Xanh, New Star… Tác giả của Thiên đường gọi tên, Qua đêm nay không hề giấu giếm mục đích đi thi vì chọn con đường ca hát chuyên nghiệp và để quảng bá rộng rãi hình ảnh của mình.

“Không quá tham vọng và chỉ coi SMĐH là một cuộc chơi”? - Nói thế, nhưng chàng nhạc sĩ trẻ sớm sống tự lập từ bé, già dặn hơn nhiều với vẻ bề ngoài này không dễ từ bỏ dễ thế đâu!

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Zai Zai