Diễm Hằng bật mí... “nửa ấy”

Cô bạn dễ thương của sê-ri phim “Nhật ký Vàng Anh” - Diễm Hằng được khá nhiều teen biết tiếng. Trong ngày lễ Tình yêu ngọt ngào này, nữ diễn viên tuổi teen này sẽ bật mí “nửa ấy” cùng những điều khá thú vị về chuyện tình cảm của mình.

Bật mí chút về Hiếu Ken nào: thành viên nhóm nhảy Hiphop C.O.K, học viên FPT Arena.

 

Profile tình yêu: Được gần một năm rồi, 14/2 này sẽ là cái Valentine đầu tiên. Hai bạn í quen nhau trong một lần tham gia chung trong một chương trình. Hiếu thì diễn, Hằng thì làm MC. Sau một tháng quen nhau thì... thành đôi.

 

Nơi “hẹn hò” tình củm nhất: Đường Nhật Bản. Nhưng mà là cái đoạn nguyên văn theo lời các bạn ấy là “đoạn mà ít người biết hơn, là chỗ để 2 người có bức xúc gì thì xả ở trên đấy. Kiểu gì cũng trôi vèo”.

Lần hai người giận nhau “kinh khủng” nhất cũng được xả ở trên chính chỗ này. Hằng vô tình biết được Hiếu có nhắn tin, nói chuyện với một cô bạn “hơi hơi” có vấn đề nên rất giận. Cuối cùng, hai người lại dẫn nhau lên chỗ quen thuộc, Hằng đã khóc một trận to lắm rồi lại dàn hòa với nhau. Sau lần đó thì cả hai đều hiểu một thỏa thuận ngầm là sẽ không bao giờ có những hành động “vô ý” để làm người kia bị hiểu lầm và tổn thương nữa.

 

Diễm Hằng bật mí... “nửa ấy” - 1
 Bố mẹ cả hai bạn đều đã “biết chuyện” và rất ủng hộ. (Ảnh: Kenno)

 

Kỉ niệm lãng mạn nhất: Trong một đợt đi diễn ở Hạ Long gần Tết, lúc hai cô cậu đang ngồi với nhau sau cánh gà thì đột nhiên người ta bắn pháo hoa rất nhiều, rất rực rỡ và lúc í thì cứ gọi là... Tay nắm tay cùng ngắm pháo hoa.

 

Hành động của Hiếu mà Hằng thích nhất: Mỗi lần đi diễn ở tỉnh mà hai người đi diễn chung, Hằng hay bị mệt và đương nhiên lúc nào cũng có sẵn Hiếu ở bên cạnh để Hằng dựa vào.

 

Câu trả lời thẳng của Hiếu này: “Hằng có thể coi là nổi tiếng hơn và được nhiều người biết đến hơn. Có bao giờ Hiếu thấy ghen tị?”. “Đương nhiên là có lúc có, cảm giác đó lúc đầu rõ hơn. Và cũng đã nghĩ rằng mình phải làm gì đó để như Hằng hoặc hơn Hằng. Nhưng khi yêu nhau lâu hơn và hiểu nhau hơn thì Hiếu biết rằng, công việc mỗi người một khác. Hiếu cố gắng hết mức trong công việc, sự nghiệp của mình. Và Hiếu luôn mừng trước những thành công của Hằng”.

 

Hằng ghét nhất Hiếu lúc: Mỗi khi giận nhau, dù Hằng đúng hay sai thì Hiếu cũng rất kiêu. Hằng luôn phải là người nhắn tin làm hòa trước.

 

Hiếu ghét Hằng nhất những khi: Hằng cá tính nhưng thi thoảng “ngang như cua”.

 

Xì - tai tình yêu: Người lớn và cực kỳ nghiêm túc. Bố mẹ cả hai bạn đều đã “biết chuyện” và rất ủng hộ. Hằng hay trổ tài nấu nướng ở cả nhà Hiếu và nhà Hằng. Tết vừa rồi, hai bạn đã đi sắm sửa đồ Tết giúp bố mẹ hai nhà đấy.

 

"Có bao giờ lén đọc tin nhắn của nhau?". "Đương nhiên là có lúc tò mò, nhưng phải tránh để tôn trọng riêng tư của nhau. Lần Hằng giận Hiếu nhất vì tin nhắn cũng chỉ là vì rất tình cờ. Còn bình thường thì “never” (không bao giờ)" - Hằng trả lời.

 

Theo Kênh 14.vn