“Việt Nam - Một thập kỷ qua những hình ảnh”

Điểm gặp nhau của hai "tay máy"

(Dân trí) - Hoài Linh với những bức ảnh mang phong cách tự nhiên, bên cạnh Peter nghiên cứu một cách cẩn thận kỹ thuật ánh sáng của từng bức ảnh. Và sự kết hợp ăn ý của hai nhiếp ảnh gia đã đem đến cho công chúng những bức ảnh đầy ấn tượng.

Sáng 13/7, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh đen trắng của hai nhiếp ảnh gia Peter Steinhauer và Nguyễn Hoài Linh với tựa đề Việt Nam - Một thập kỷ qua những hình ảnh. Buổi triển lãm là hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

 

60 bức ảnh đen trắng về Việt Nam được hai nhiếp ảnh gia chụp từ năm 1994 đến năm 2004 có chung chủ đề tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của con người và đất nước Việt Nam. Những người có mặt tại buổi triển lãm đều có chung cảm nhận về tình yêu và sự gặp gỡ của hai con người từ hai đất nước.

 

Những bức ảnh miêu tả một nước Việt hoà bình và xinh đẹp từ phong tục cổ xưa đến nét hiện đại, từ những phong cảnh lộng lẫy đến những bức chân dung bình dị.

 

Steinhauer gặp Hoài Linh khi ông đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1993. Hoài Linh lúc đó còn là một nhiếp ảnh cho 1 tạp chí của Việt Nam trong khi ông người Mỹ đang hoàn thành cuốn sách đầu tiên của mình về Việt Nam. Hai con người từ hai đất nước, hai phong tục tập quán khác nhau nhưng họ có chung mối đồng cảm.

 

Nguyễn Hằng