Diana Krall: Cô gái mang tới niềm vui mùa Giáng Sinh

Các nghệ sỹ, những nhân vật danh tiếng và thậm chí là cả Dịch vụ Bưu điện Mỹ đều lao vào những album mùa Giáng Sinh năm nay.

Diana Krall chắc chắn rằng cô không nghĩ quá nhiều về đĩa nhạc Christmas Songs. Cô chỉ muốn mang tới niềm vui thông qua album của mình. Vì vậy, cô thắp lên những ngọn nến, trang trí một cây thông tại Los Angeles studio và mời Clayton-Hamilton Jazz Orchestra tham gia - vào tháng 6.

"Tôi muốn thực hiện một thu âm hạnh phúc" cô cho biết. "Tôi muốn thực hiện một đĩa nhạc mà mọi người sẽ tham gia vào và họ đều biết đến nó. Đó là sự quen thuộc. Nó là sự sinh động, thực sự sinh động". 

Krall tham gia cùng Anita Baker, Brian Wilson và các nghệ sỹ khác xuất chúng khác tung ra những CD mới vào mùa Giáng Sinh năm nay. Một số nghệ sỹ thực hiện CD vào mùa Giáng sinh cảm thấy rất khó khăn. Họ săn lùng tìm kiếm tài liệu trong sự mờ mịt. Họ cố gắng sáng tác các ca khúc mới trong một thể loại có tỷ lệ thất bại rất cao. Họ cố gắng sửa lại những giai điệu quen thuộc hoặc sử dụng kỹ thuật sản xuất chạy theo thời trang giống như ghi dấu ấn một thu âm đặc biệt.

Những nguyên tắc của Krall tương đối đơn giản. Cô trung thành với các nhà soạn nhạc nổi tiếng của Mỹ, các giai điệu được kiểm nghiệm qua thời gian như "White Christmas", "Santa Claus Is Coming T o Town" và "Have Yourself A Merry Little Christmas". Cô tránh những tác phẩm mang tính tôn giáo.

Và cô tránh cả những tác phẩm khác lạ khi nhận ra thế giới không cần thêm một "Santa Baby" nữa.

 

Diana Krall: Cô gái mang tới niềm vui mùa Giáng Sinh - 1
 

CD Christmas Songs

CD này hoàn toàn mang tính truyền thống. "Giáng sinh với tôi là trở về nhà" cô tâm sự. "Tôi từng ở trên đường rất nhiều năm, vì vậy, Giáng sinh luôn có ý nghĩa khi trở về nhà để tăm người thân và bạn bè, cùng tụ họp và cùng hát, nấu ăn và uống với nhau. Đó là kỷ niệm Giáng sinh năm ngoái. Tôi luôn mong chờ điều đó".

KralI cố gắng cắt giảm kế hoạch làm việc vào khoảng 10/12 trong kế hoạch của cô để giành thời gian cho gia đình.

2 ca khúc khác cũng cần nhắc tới trong CD của cô là "What Are You Doing New Year's Eve" và "Count Your Blessings Instead Of Sheep". Cô luôn bị cuốn hút bởi Rosemary Clooney, một trong 3 phụ nữ cô muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ thông qua CD Giáng Sinh này, cùng với người mẹ quá cố và bà cô. Âm nhạc của Clooney là một thứ gì đó cô luôn hướng tới quanh các mùa lễ hội, cùng với Ella Fitzgerald và Frank Sinatra. Bản thu âm "Let It Snow" là một cách tỏ lòng tôn kính Duke Ellington.

Thêm vào cảm xúc thoải mái của cô trong Christmas Songs là Clayton-Hamilton orchestra. Cô có một lịch sử làm việc cùng nhóm nhạc này. "Tôi nói với họ tôi không có cảm giác giống như thực hiện một thu âm Giáng Sinh", cô nói. "'Đó chỉ là thực hiện một thu âm Jazz có các hình ảnh Giáng sinh". 

"Tôi vừa nói chuyện với một người bạn và cô ấy hỏi tôi, 'Thu âm Giáng Sinh của cậu thế nào?. Và tôi trả lời nó rất tuyệt, tôi yêu thu âm đó. Và tôi không có ý rằng đó là vì sự tự cao tự đại. Tôi có nhiều thời gian vui vẻ khi thực hiện nó, với những người mà tôi yêu mến. Tôi yêu những sự sắp xếp, tôi yêu ban nhạc. Toàn bộ quá trình thu âm rất tuyệt vời".

 Theo Giaidieuxanh