Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt

(Dân trí) - Hồng Nhung cùng bà đem bánh pháo ra…hong trên bếp lửa, Hồ Quỳnh Hương phải đón giao thừa trên…đường và Thu Phượng “ôm” cây mía đứng ngoài cửa chờ bố về xông đất…

Ca sĩ Hồng Nhung: Đem pháo ra…hong!

Tôi nhớ nhất cái Tết năm tôi 14 tuổi, khi bà nội còn sống. Đó là cái Tết cuối cùng tôi được ở với bà (sau này bà mất). Ngày đó, người dân vẫn còn đốt pháo. Nhà tôi cũng chuẩn bị 5 bánh pháo thật lớn. Mấy ngày giáp Tết, trời mưa, ẩm. Sợ đến đêm giao thừa pháo nổ không được giòn, trước đó, hai bà cháu hí húi đem mấy bánh pháo ra hong… trên bếp.

Gặp sức nóng, cả 5 bánh pháo nổ giòn cùng một lúc trong sự sững sờ của hai bà cháu. Sát đêm giao thừa rồi, tôi chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm xin một bánh pháo tét. Vậy là trong khi các nhà pháo nổ giòn giã, nhà tôi chỉ có bánh pháo tét để đón giao thừa. Đấy là đêm giao thừa đáng nhớ nhất và cũng là cái Tết đáng nhớ nhất trong ký ức của tôi.

Tết này, tôi ra Hà Nội thăm bà ngoại từ ngày 30 Tết. Bà ngoại tôi năm nay được 95 tuổi rồi. Ai cũng bảo tôi dáng người nhỏ nhỏ giống bà. Khoảng mùng 1 Tết, tôi quay trở lại ngôi nhà của mình tại Sài Gòn.
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 1

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Đón giao thừa trên…xe

Mấy năm gần đây, tôi chưa được đón giao thừa ở nhà, toàn đón giao thừa trên…xe ô tô. Vì đêm 30 năm nào cũng có lịch diễn, lịch quay, cứ làm xong là tôi lao ngay về Quảng Ninh và đón giao thừa trên đường. Như Tết năm kia, tôi về đến nhà đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng.

Mỗi lần đi trên xe ô tô trong đêm giao thừa, tôi lại nghĩ miên man về cả năm qua mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì. Có mấy ai được chứng kiến cảnh đón giao thừa từ Hà Nội về Quảng Ninh như tôi đâu. Từ trên đường tôi nhìn thấy người ta bắn pháo hoa, và tưởng tượng không gian ấm áp trong những ngôi nhà ven đường.

Trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả và mong chờ giây phút được đặt chân tới cổng nhà. Nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng, chỉ nghe tiếng xe là bố mẹ chạy ra. Bố mẹ năm nào cũng chờ tôi về đến nhà. Nghỉ ngơi, rồi tôi được thưởng thức những món ăn mẹ nấu. Những món mẹ nấu rất ngon!
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 2

Ca sĩ Hoàng Hải: Nhiệm vụ xông đất đầu năm

Mấy năm gần đây, năm nào Hải cũng là người xông nhà đầu tiên. Chẳng biết mọi người trong gia đình có kiêng gì không nhưng mọi thứ trong năm đều suôn sẻ cả. Hải rất thích được lì xì cho mọi người trong gia đình và tất nhiên vẫn muốn nhận lì xì của bố mẹ.

Đêm giao thừa Hải hay phải đi hát nhiều nơi và bị tắc đường. Khi mình đi ra đường và hoà cùng dòng người trên phố, cảm giác đó lạ lắm. Những con phố chính, quanh Hồ Gươm rất đông người, họ đứng để chờ đợi giây phút bước sang năm mới. Ai cũng hân hoan niềm hạnh phúc.

Năm nào về đến nhà, bố Hải cũng đón con trai ở cửa. Tết năm nay, Hải không nhận diễn nhiều. Hải muốn dành thời gian cho gia đình và bạn bè của mình. Ăn Tết xong, Hải sẽ vào phòng thu và hoàn thành nốt CD vol 2, chuẩn bị phát hành sau Tết.

Năm nay, Hải cũng cố gắng tổ chức một live show dành cho các bạn học sinh và sinh viên tại Hà Nội. Ngoài ra còn một số dự định khác nhưng Hải muốn bí mật một chút. Hải xin chúc mọi người đón một cái Tết an lành và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 3

Ca sĩ Thu Phượng: Ôm cây mía chờ bố về xông đất

Đêm giao thừa năm ngoái, sau khi đi chơi cùng bạn bè, tôi vác một cây mía thật to mang về nhà. Về đến cổng, tôi mới nhớ ra mình không được…xông nhà. Vậy là tôi đứng ngoài cổng “ôm” cây mía lộc. Người thì thấp bé, trời lại lạnh, tôi đứng gần một tiếng đồng hồ mới thấy bố về. Đúng là một năm đầy lộc, tuy hơi muộn nhưng…chắc.

Vào nhà, mẹ “đền bù thiệt hại” cho tôi bằng… hai cái đùi gà béo ngậy. Bố thì tặng cho mấy phong bao lì xì. Năm ngoái, cũng là năm tôi được nghỉ ngơi, không phải diễn đêm 30 Tết. Đó cũng là đêm giao thừa, tôi thấy “ngộ nghĩnh” nhất.

Đêm giao thừa năm nay chắc “xôm” lắm. Anh trai tôi sống bên Đức 7 năm, giờ mới có dịp về Việt Nam ăn Tết, đón giao thừa cùng gia đình. Cũng ngày mùng 5 Tết, tôi lên đường sang Quảng Tây, Trung Quốc tham gia Liên hoan âm nhạc toàn châu Á. Tôi cũng dự định sang năm mới, ra mắt album và tham gia tiếp Sao Mai Điểm Hẹn. Sau đó có thể tôi Nam tiến một thời gian.
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 4

Ca sĩ Kevin Tuấn Hùng: Đêm giao thừa “cô đơn”

Năm 2006, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống ở Đức tôi mới được đón đêm giao thừa và ăn cái Tết ở Việt Nam. Tôi rất háo hức, đi mua đào, mua quất chuẩn bị mọi thứ cho cái Tết đặc biệt của riêng mình. Chỉ mình tôi về Việt Nam, còn gia đình vẫn ở bên Đức.

Tôi cứ nghĩ, mình được hưởng trọn một cái Tết vui chơi cho “đã”. Tôi không ngờ Tết mọi người đều về nhà. Mấy cậu sinh viên ở cùng tôi cũng về quê nốt. Tôi sang Đức từ năm 6 tuổi, nên phong tục về Tết tôi không còn nhớ rõ. Cuối cùng, tôi phải ăn Tết một mình. Tôi không biết làm gì, đành mua vài cái bánh chưng, ít hoa quả…Và lần đầu tiên, tự tay tôi thắp hương, cúng khấn trong đêm giao thừa.

Sau đó, tôi được ca sĩ Minh Quân, Phan Anh và Nhóm Biển Xanh rủ ra Hồ Gươm xem bắn pháo hoa. Dòng người đổ về Hồ Gươm thật đông và lần đầu tiên tôi “nếm” vị Tết cổ truyền dân tộc sau những năm xa Việt Nam.
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 5

Ca sĩ Thành Lê: Thích đi lễ chùa

Bình thường cứ đêm giao thừa, tôi hay ngủ quên. Mẹ phải thúc dậy, tôi mới tỉnh ngủ để đón giao thừa cùng cả nhà. Tôi nhớ nhất đêm giao thừa cách đây hai năm. Sau thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, tôi và cậu em trai rủ nhau ra thắp hương mộ Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam. Sau đấy hai chị em đi thắp hương ở những ngôi chùa trong làng và cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với mình và gia đình.

Đêm giao thừa đó, tôi cũng đã tặng bố mẹ món quà thật ý nghĩa. Từ ngày hai chị gái lập gia đình, nhà chỉ còn bố mẹ, tôi và cậu em trai. Mẹ rất thương và chiều tôi.Tôi rất thích đi chùa vào dịp lễ Tết và cầu nguyện cho bố mẹ mạnh khoẻ. Đêm giao thừa năm nay, tôi đã lên kế hoạch rủ cậu em trai đến đền ông Hoàng Mười, cách nhà vài chục cây số.
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 6

Ca sĩ Khang Bảo Hùng: Trò chơi đêm giao thừa

Đối với tôi, đêm giao thừa bao giờ cũng thiêng liêng và ý nghĩa. Và tôi thấy vui nhất là đêm giao thừa năm ngoái, tôi và nhóm bạn thân học cùng cấp III đi chơi cùng nhau trong đêm giao thừa. Nhóm có khoảng 12 người, cả nam và nữ. Sau khi đi hái lộc về, một người trong nhóm đưa ra “trò chơi” như sau: Con trai giả gái, con gái giả trai. Bên nào đóng đạt nhất, bên đó sẽ thắng và bên thua phải “bao” trọn một chuyến du lịch ở Hòn Tre (Nha Trang). Chúng tôi kẻ vẽ lên mặt, rồi quàng khăn…nhưng cuối cùng nhóm con trai chịu thua vì đi đường, người ta chỉ chỏ ghê lắm. Mấy cậu con trai không chịu được, đành bỏ khăn, mũ ra. Kết quả, chúng tôi phải bỏ tiền cho cả nhóm mùng 6 đi du lịch Hòn Tre.

Năm nay, tôi có kế hoạch cho đêm giao thừa rồi. Sau khi đi hái lộc về, 3 giờ sáng tôi và các chị họ lên đường đi Yên Tử. Hi vọng chuyến du xuân với một năm đầy may mắn!
 
Đêm giao thừa đáng nhớ của Sao Việt - 7

Hàn Nguyệt