Đạo diễn Leslie Wiener làm khách của “Việt Nam trong tim tôi”

(Dân trí) - Có một phụ nữ Pháp từ bỏ cuộc sống giàu sang bên đất Tây, qua Việt Nam sinh sống và chấp nhận làm vợ của một bênh nhân ung thư - người đó chính là đạo diễn Leslie Wiener.

Để hiểu rõ hơn về bà, chúng ta cùng đến với “ Việt Nam trong tim tôi” kể về đạo diễn Leslie Wiener với một tình yêu, một tấm lòng cho trẻ em bị bệnh AIDS.

 

Khi nói về Leslie Wiener hẳn phải nhắc lại chuyện tình đẹp như cổ tích của bà với người chồng quá cố, một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực công tác xã hội. Leslie Wiener vốn là một đạo diễn phim tài liệu của kênh truyền hình Lonely Planet.
 
Đạo diễn Leslie Wiener làm khách của “Việt Nam trong tim tôi”


 

Cách đây hơn 20 năm, nữ đạo diễn người Pháp đã đến Việt Nam để thực hiện những bộ phim tài liệu. Dấu chân bà đã in dấu khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Những chuyến đi định mệnh này đã gắn chặt trái tim và con người của bà ở lại Việt Nam. Bà cho biết, năm 2004 – 2005, để thực hiện bộ phim tài liệu “ Vụ kiện chất độc da cam”.

 

Vào năm 1994, bà có dự án phim về trẻ em đường phố. Đây cũng là sợi dây tình cảm đã cột chặt trái tim của bà với người chồng Việt Nam của mình. Để thực hiện bộ phim này, Leslie đã đến gặp anh Nguyễn Văn Hùng, phụ trách nhóm thiện nguyện Nụ Cười chuyên chăm sóc trẻ em nghèo, nhiễm bệnh HIV tại TP Hồ Chí Minh. Những gì anh đã làm giúp cho bà biết thế nào là lòng trắc ẩn, sự vị tha, hy sinh. Cảm động trước tấm lòng của người đàn ông Việt, bà đã tình nguyện tham gia vào nhóm Nụ Cười.
 
Đạo diễn Leslie Wiener làm khách của “Việt Nam trong tim tôi”

 

Anh Hùng mất đi, bà vẫn nối tiếp công việc chồng mình đang làm. Hằng ngày, bà dạy dỗ, động viên và mang đến cho chúng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Như chưa thõa mãn, bà trực tiếp chăm sóc trẻ bệnh AIDS giai đoạn cuối. Không chút e dè bà làm tất cả những việc như tắm rửa, thay quần áo cho chúng. Bà đã gieo trái tim nhân ái cho những đứa trẻ bất hạnh, bà ôm chúng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve và trò chuyện với chúng như người mẹ chăm sóc người con.

 

Khi anh Hùng còn sống các đứa trẻ của anh gọi anh là thầy. Để thực sự sống trong tinh thần của người chồng quá cố, bà tiến hành xây dựng trung tâm nhân đạo có tên gọi Thay’s World (thế giới của Thầy) ở xóm biển gần Phan Thiết. Trẻ em sống trong trung tâm nhận được thức ăn dinh dưỡng, được chơi thể thao, hoạt động trí não, được học tập và tư vấn kiến thức về AIDS. Tất cả nhằm giúp trẻ cơ nhỡ, những cánh chim lạc loài có được niềm tin vào cuộc sống.
 
Đạo diễn Leslie Wiener làm khách của “Việt Nam trong tim tôi”

 

Tại đây, nhiều đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa, không hộ khẩu đã có cơ hội đến trường. Bà cũng kêu gọi nhiều bác sỹ, sinh viên trên toàn thế gới tham gia làm tình nguyện viên cho nhóm của bà. Nhiều người đã đáp lại tấm lòng của bà và họ đã đến Việt Nam. Mỗi ngày họ dạy các em học văn hóa, học tiếng Anh, học vẽ, vi tính  và dạy cả kỹ năng sống.

 

Có thể nói, tấm lòng nhân ái đã có sẵn trong con người bà. Vì vậy, khi gặp ngọn lửa của từ bi đã thổi bùng trái tim thương yêu của Leslie Wiener. Cũng như tiếp nối công việc của chồng quá cố của mình, bà đã xây dựng nên một Thay's world - đầy tình thương.Tất cả những gì mà bà Leslie Wiener đã đem lại cho trẻ em ngheo Việt Nam đều xuất phát tận đáy lòng và hằng mong mỏi sẽ đem đến những nụ cười cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam.
 
Leslie Wiener có trái tim nhân ái sẽ xuất hiện trong chương trình “Việt Nam trong tim tôi” phát sóng vào lúc 8:45- 9:00 thứ 7 ngày 14/07/2012 và chủ nhật 15/07/2012 trên VTV3, phát lại lúc 16: 45 thứ hai, thứ ba ngày 16-17/7/2012 trên VTV3.
 
“Việt Nam trong tim tôi” là chương trình thực tế giới thiệu về những người nước ngoài đang sống, làm việc và cống hiến cho Việt Nam. Qua chương trình chúng ta sẽ biết được cách họ làm, họ nghĩ và họ yêu Việt Nam đến dường nào! Chương trình được phát sóng vào lúc 8:45 thứ 7 và chủ nhật hàng tuần và phát lại 16:45 thứ hai, thứ ba hàng tuần trên VTV3. Chương trình do SƠN BOSS của công ty 4 Oranges tài trợ.

 

PV