Đào Anh Khánh và những người tình

"14 tuổi, học lớp 7 trường Tô Vĩnh Diện, quận Đống Đa, tôi ôm mối tình đơn phương với người con gái cùng trường có cái tên rất đẹp - Hương Lan. Yêu bởi nhìn thấy cái dáng nhỏ vụt qua cửa lớp trong màu áo xanh trứng sáo, có miếng vá vụng bên vai", Đào Anh Khánh tâm sự.

Anh thấy đó là cái miếng vá đẹp nhất của một cái áo đẹp nhất. Từ đó, như đi đâu cũng nhìn thấy màu áo xanh thấp thoáng, bay bổng. Nhưng chỉ yêu “thầm” vô vọng, bởi không được đáp ứng mảy may gì. Mà ngọn lửa âm ỉ ấy cũng kéo dài tới tận 5 năm. Và tệ nhất là khi vào cấp 3 thì lại học chung một lớp với nàng.

 

Bước ra khỏi sự thất vọng khủng khiếp của mỗi tình đầu chừng 6 năm, anh bập vào mối tình vô vọng thứ hai, cô ấy tên Hiền. Suốt 2 năm liền, cũng không hề được hưởng một cái nhìn, hay cái thơm dù nhẹ. Nhưng anh đã yêu điên cuồng dù là theo một con đường lặng lẽ nhất.

 

Đào Anh Khánh nhớ lại: “Có một món quà tặng nhỏ thôi nhưng tôi đã nghĩ lâm ly và thêu dệt rất đẹp xung quanh hình ảnh cụ thể là một quả nhót màu đỏ, chín mọng, có hai cái rốn núm rất là gợi tình. Một tuần tôi mới về nhà một lần, sẽ nhất định tìm bằng được quả nhót để tặng cô ấy.

Tôi nghĩ, một quả nhót đẹp như thế sẽ khiến cô ấy cảm động lạ lùng và đón nhận tình yêu của tôi. Nhưng sự thực là cô ấy đã nhận nó như nhận một cái kẹo vừng, thản nhiên lạnh lùng. Tôi đau khổ vô cùng. Vì đã trót thêu dệt, tưởng tượng bao nhiêu. Vì đã trót luôn nâng niu, gìn giữ, sợ làm cái gì thô quá sẽ mất đi tình cảm thiêng liêng... Mà bây giờ bực bội thất vọng đến mức uất hận làm thay đổi cả tính cách”.

 

“Sau này vì là bạn học cùng lớp nên Hương Lan và tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Đôi khi gặp lại, thấy cái sự tưởng tượng ban đầu của mình quá vĩ đại, lớn hơn cái thực tế đáng trân trọng như thế nhưng lúc đó chỉ biết miếng vá trên vai ấy là nhất. Còn với Hiền, câu chuyện sau này không có gì lắm để nói. Nếu có gặp, cô ấy chỉ nhìn tôi cười cười. Sao mà năm xưa chỉ vì cô ấy xếp hàng mua gạo trước tôi, dáng mảnh gầy, khuôn mặt đẹp, như thể là ma quỷ ám...”.

 

Xưa nay, ngoài Mai Hiên, Martha Thạch Thảo là người đàn bà mà Đào Anh Khánh công khai nhắc đến nhiều nhất trên công luận. Mai Hiên có với Anh Khánh hai đứa con, một trai, một gái. Thảo người Mỹ, đến Việt Nam nghiên cứu về văn học dân gian và từng có thời gian làm việc ở tạp chí Heritage, làm người mẫu cho Elite Việt Nam.

 

Anh tâm sự: “Mai Hiên với tôi có một quãng rất đẹp chừng 10 năm. Giờ riêng tư thì không nhưng còn về danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Mai Hiên rất tốt và tôi vẫn hài lòng về cô ấy. Nhưng trong tình cảm với Mai Hiên thì biết đâu chỉ có một Đào Anh Khánh với hội họa giá vẽ thôi chăng? Hoặc cùng lắm là một Đào Anh Khánh với điêu khắc, và có lẽ chỉ thế thôi! Chứ một tôi mông lung không biết đi về đâu thì không phải là một cá tính được cô ấy chấp nhận.

 

Người ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi, đó là Thảo. Người đàn bà đối với tôi là mạnh mẽ nhất theo tất cả các chiều, đã cho tôi rõ nét nhất, mạnh mẽ nhất thế nào là tình yêu. Mà giờ chỉ còn là kỷ niệm”.

 

Ngày 14/11/2006, ngày đầu tiên Khánh nhận được email của Thảo sau hơn 1 tháng không email và tưởng như không bao giờ nữa. Thảo đi Mỹ từ tháng 7/2006. Thư của cô khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Thảo nói: “Ước gì em được trở lại dự Đáo xuân 2007 và đó sẽ là Đáo xuân của riêng em”. Không cầm được, anh đã khóc ngay ở hàng net. Cho đến lúc đó, vẫn như mộng mị, anh không nhớ câu nói hay cử chỉ nào của Thảo ám ảnh anh nhất mà tất cả là một chuỗi những ám ảnh. “Tôi bị chìm xuống tận đáy, có thêm một cái gì nữa cũng thế thôi...”.

 

“Từ khi gặp Thảo năm 2002, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều việc khá điên rồ. Nhưng đó là cái điên rồ vì nghệ thuật. Còn trong cuộc đời, cái điên đau đớn với tôi chính là khi bị tình yêu ruồng bỏ. Tôi như chìm xuống tận đáy. Có một cuộc trình diễn dự định cùng 6 diễn viên Mỹ không thành trong năm qua, chính là lúc tôi định đem tất cả cái riêng tư vào trong cảm xúc. Sau đó gan tôi đau dữ dội, nổi thành cục suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi đã điên đến như thế đấy”.

 

Sau triển lãm nude mang tên Miền khát, Đào Anh Khánh đã chìm đắm vào một cơn sáng tạo mới của Đáo xuân 5 mang cái tên khá liêu trai: . Anh nói, đầy mộng mị mà anh gửi gắm nhiều cảm xúc khởi nguồn từ những người đàn bà trong đời anh. Có người bảo, anh đã bắt đầu một cuộc tình mới với một người phụ nữ ngoại quốc khá xinh đẹp và dịu dàng. Không biết đến khi nào sẽ dừng lại cái gọi là đàn bà trong đời sống của anh?

 

Theo Người Đẹp