Đào Anh Khánh và “dự án bờ sông Đuống”

(Dân trí) - “Tôi mong sẽ được ra mắt cuộc trình diễn sông Đuống đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đó sẽ như món quà của tôi gửi tặng Hà Nội, bởi tôi là một đứa con của Hà Nội” - họa sỹ Đào Anh Khánh thổ lộ.

Nghe nói anh đang ấp ủ một dự án “hoành tráng” trên bờ sông Đuống?

 

Dự án với bờ sông Đuống tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Tháng 7 tới tôi sang Trung Quốc chuẩn bị cho một chương trình sắp đặt, trình diễn và triển lãm tranh của tôi Bắc Kinh. Có lẽ, tôi sẽ mang một phần nhỏ của cuộc trình diễn sông Đuống tới Bắc Kinh lần này. Hiện tại, tôi đang viết dự án để trình lên xin cấp giấy phép biểu diễn, tôi mong sẽ được ra mắt Cuộc trình diễn sông Đuống đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đó sẽ như món quà của tôi gửi tặng Hà Nội, bởi tôi là một đứa con của Hà Nội.

 

Anh có thể tiết lộ một chút về Cuộc trình diễn sông Đuống của mình? Anh dự định sẽ làm những gì với sông Đuống?

 

Đó sẽ một tác phẩm lớn, quy mô, trải rộng khắp 3 km dưới sông và trên bờ sông Đuống. Cuộc trình diễn sông Đuống sẽ không chỉ có nghệ thuật sắp đặt mà sẽ có sự tham gia của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Ý tưởng này đã hình thành và xê dịch trong tôi suốt sáu, bảy năm nay. Có lẽ sẽ còn nhiều thay đổi, nên những thông tin chi tiết, cụ thể, tôi chưa thể tiết lộ sớm.

 

Với “Đáo xuân” hàng năm, nhiều người đã cảm thấy “rợn” với sự quái dị của những ý tưởng sắp đặt trong anh. Nếu cuộc trình diễn sông Đuống của anh khiến người xem… thương thay cho sông Đuống thì anh nghĩ sao?

 

Quái dị? Tôi không nghĩ mình quái dị, tôi thích sự độc đáo. Tôi là tôi và không phải là ai khác cả. Nói đến quái dị người ta dễ hiểu theo nghĩa xấu, kiểu “hù dọa”, gây shock. Theo tôi, làm nghệ thuật mà không gây ấn tượng là điều đáng buồn. Shock là một trạng thái tốt, theo tôi. Nhưng, shock không phải là bản chất, là mục đích của nghệ thuật.

 

Những chương trình của tôi luôn gây nên những nguồn dư luận trái chiều, người khen cũng nhiều, người chê cũng không ít. Với riêng cá nhân tôi, người nghệ sỹ không phải là kẻ đi sao chép những lối mòn mà phải tạo ra được những cái mới cho nghệ thuật. Tôi không chạy theo những ý tưởng của người khác. Tôi thích những con đường mới, thích sự phiêu lưu của riêng mình, bởi vậy, nếu phải đối mặt với những dư luận trái chiều - tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên!

  

Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện!

 

Ly Lan