Danh ca Bạch Yến trở về và hát tình khúc xưa

(Dân trí)- Giọng hát nổi danh Sài Gòn trước năm 1975, nữ ca sỹ Bạch Yến sẽ trở về và có một đêm nhạc riêng. Bạch Yến hiện đang sống tại Pháp.

Mục đích chính của chuyến về nước lần này của nữ danh ca Bạch Yến và chồng (GS Trần Quang Hải) là thăm gia đình GS Trần Văn Khê. Tuy nhiên, trước lời yêu cầu của khán giả yêu nhạc, Bạch Yến đã quyết định thực hiện một đêm nhạc riêng tại phòng trà We (TPHCM). 

Bạch Yến là giọng hát nổi danh Sài Gòn từ trước những năm 1975. Chị đang sống cùng gia đình tại Pháp. Rất lâu khán giả trong nước không còn được nghe Bạch Yến hát. Lần trở lại này, Bạch Yến sẽ hát lại những tình khúc gắn liền với tên tuổi mình như: Đêm đông, Malaguena Salerosa, La vie en rose, Mama, I dreamed a dream, Anh cần em, Tân hôn dạ khúc…Ngoài ra, nữ danh ca hứa hẹn sẽ kể cho người nghe những hoài niệm xưa cũ, những kỷ niệm của từng chuyến hành trình xa gần.. 
 
Danh ca Bạch Yến trở về và hát tình khúc xưa - 1
Nữ danh ca Bạch Yến

Danh ca Bạch Yến sinh năm 1942. Chị từng đoạt nhiều giải thưởng trước khi khiến khán giả chú ý với ca khúc Đêm đông của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Năm 21 tuổi, chị được mời qua Mỹ biểu diễn và trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ vào đầu năm 1965. Chị là người đại diện cho Việt Nam tham gia Environment Show (sô diễn lớn nhất nước Mỹ thời ấy) và biểu diễn cùng nhiều danh ca, ban nhạc nổi tiếng như Beatles, Bob Hoge, Bing Crosby, Pat Boone, Rolling Stones… Ngoài tiếng Việt, Bạch Yến có thể hát tốt các bản nhạc tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Do Thái. 

Năm 1978, Bạch Yến lập gia đình cùng nhạc sĩ Trần Quang Hải (con trai giáo sư Trần Văn Khê). Tình yêu và sự đồng cảm với chồng đã giúp nữ danh ca thêm thăng hoa trong âm nhạc. Chị cùng chồng đi khắp các nước trên thế giới để giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam. 
 
Danh ca Bạch Yến trở về và hát tình khúc xưa - 2

Vào tháng 10/2009, danh ca Bạch Yến có lần đầu trở về Việt Nam và biểu diễn tại phòng trà Văn Nghệ. Chia sẻ về cảm giác được gặp lại khán giả yêu nhạc trong nước, chị nói mình rất hạnh phúc, nhưng trên cả điều đó, là sự bất ngờ: "Lúc đầu tôi đoán khán giả nghe mình hát chắc hẳn là những người thuộc thế hệ trước, những người từng được nghe giọng hát của tôi từ những năm 60. Nhưng, điều bất ngờ, hầu như các khán giả có mặt trong các đêm diễn lại thuộc thế hệ trẻ hơn. Tôi thấy cảm động và hạnh phúc trước sự lắng nghe say mê của họ". 

Trở về lần này, Bạch Yến vẫn giữ trong mình những hồi hộp và mong sẽ đón nhận thêm nhiều bất ngờ từ khán giả quê hương. 

L.L - Q.N