Đan Lê: “Tôi đang có những ngày hạnh phúc”

(Dân trí) - Đan Lê tốt nghiệp khoa Truyền hình- Phân viện báo chí và tuyên truyền (nay là Học viện báo chí) khóa 21. Lại lấy chồng cùng nghề báo, Đan Lê có rất nhiều điều để chia sẻ về nghề báo - công việc đã mang đến cho cuộc sống của Lê sự… “giàu có”.

Đan Lê: “Tôi đang có những ngày hạnh phúc” - 1

Lý do gì khiến Đan Lê lựa chọn nghề báo để theo học? Một cô gái xinh đẹp mảnh mai những tưởng phải đưa ra tiêu chí chọn nghề nhàn hạ hơn chứ?

Chẳng có nghề nào nhàn hạ. Mỗi người có một sự lựa chọn. Và tôi chọn học nghề này vì từ nhỏ đã thích tìm tòi, khám phá và có thiên hướng ở các môn xã hội hơn. Đến khi vào trường báo, học và được tham gia vào công việc này thì tôi thực sự bị cuốn hút bởi nó. Làm báo cực dễ mà cũng cực khó. Sau nhiều năm tôi học được điều căn bản ấy. Nói kỹ thêm một chút nhé. Với ai được may mắn học báo chí và làm báo theo đúng nghĩa của từ này sẽ hiểu được sự cuốn hút của nghề. Nó hấp dẫn bạn một cách từ từ , khiến bạn “nghiện” lúc nào không hay. Tôi và bạn bè hay nói đùa: phải rất “nghị lực” mới có thể từ bỏ đam mê ấy.   

Vậy bạn tìm ra điểm yêu thích gì ở nghề báo?

 Tôi không dám đưa ra nhận xét cho một nghề quá đặc biệt trong khi mình thì lại mới bước những bước đầu tiên. Có người nói nghề báo hấp dẫn nhưng vất vả. Tôi thì nghĩ mọi thứ đều nằm ở quan niệm của mình. Nghề làm báo khó mang lại cho người ta tiền bạc, danh vọng, chức tước nên chắc sẽ không phải nghề hấp dẫn với người mưu cầu những điều trên. Còn nếu yêu nghề, dù đi sớm về muộn, lên rừng xuống biển cũng không thấy mệt thì sẽ thấy nghề báo không vất vả.  

Nói hẹp 1 tý nhé (cười ), ở mảng tôi có chút kiến thức và kinh nghiệm, đó là truyền hình. Làm truyền hình nghe thì có vẻ oai, nhưng tiền thì ít, công việc lại bộn bề, thiếu tính ổn định. Nếu may mắn được làm trong ê-kíp tốt, có người giỏi nghề thì còn có chút “của để dành” về kỹ năng làm nghề , bằng không thì… Từ bản thân tôi nghiệm ra, dù có nhiều thiệt thòi đến như thế nhưng nghề truyền hình vẫn đáng yêu và hấp dẫn ở chỗ, nó không làm bạn bị cũ , mỗi ngày trôi qua thực sự là 1 ngày mới, với 1 khám phá mới, những câu chuyện và con người mới. Từ một chương trình hay 1 chuyến đi công tác bạn sẽ làm dày thêm vốn sống và sự hiểu biết của mình. Thử hỏi có nghề nào cho ta nhiều đến thế ? 
 
Đan Lê: “Tôi đang có những ngày hạnh phúc” - 2
Đan Lê bị truyền hình cuốn hút

Đêm qua khi gọi điện, Đan Lê vẫn còn ngồi mải mê dựng băng để kịp lên sóng. Những buồn, vui mà nghề báo mang đến cho bạn, liệu có thể kể ra bằng lời? 

Kể bằng gì cũng được nhưng sẽ mất thời gian của bạn lắm đấy (cười). Kỷ niệm vô cùng nhiều, cả ngọt ngào và the the (cười). Tôi nhớ tất cả nhưng không có ý định phân loại . Người tốt và người hơi xấu, người đại lượng và người sắp đại lượng tôi cũng đã gặp. Lúc đầu mới đi làm cách đây 6 năm tôi nghĩ mọi thứ tuyệt đối hơn bây giờ. Nhưng sẽ chẳng bao giờ vui nếu không biết buồn, tôi không định kể 1 kỷ niệm cụ thể nào cả.  

Là một biên tập viên, nhưng Đan Lê được công chúng quan tâm như một ngôi sao trong giới giải trí. Được “quen mặt đặt tên” từ truyền hình nên có thể nói, báo hình cho Đan Lê sự nổi tiếng, cho Đan Lê quen người chồng đang sống hạnh phúc hiện tại… Nghề báo đã cho bạn rất nhiều? 

Cám ơn bạn đã dành cho tôi sự ưu ái. Tôi không nhận mình là ngôi sao (nếu ai đó nghĩ như thế). Như bạn hỏi. Đến lúc này thì nghề báo vẫn đang cho tôi rất nhiều.  
 
Đan Lê: “Tôi đang có những ngày hạnh phúc” - 3
 
Đan Lê: “Tôi đang có những ngày hạnh phúc” - 4
"Nghề báo đã cho tôi rất nhiều"

Đan Lê đang thực hiện một chương trình về du lịch có tên Nước non ngàn dặm, mỗi tháng đều phải đi công tác xa nhà… Nếu cứ là một người dẫn chương trình có phải… “ngon lành” hơn không? 

Nghề dẫn chương trình không “ngon lành” như bạn tưởng đâu. “Ngon” hay “dở” còn tùy “khẩu vị”. Tôi biết nhiều người coi việc đi làm phóng sự ở những nơi gian lao nhất mới là hấp dẫn. Quan niệm về người dẫn của ta khá khác. Nếu bạn xem đài truyền hình quốc gia Pháp, không cần hiểu ngôn ngữ đâu nhé, bạn cũng sẽ cảm nhận được sự khác nhau ấy. Còn bạn có muốn ngồi trong 4 bức tường, nói về những điều mình chưa từng trải như thật không?  

Người dẫn nào sẽ “ngon lành” khi hết “đát” mà không có tri thức? Tôi tin sẽ không có nhiều chỗ như thế trong tương lai. Và như vậy… đơn giản là nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi sớm thì phải làm nghề thực sự. Tất nhiên là cơ hội thì chia đều nhưng thành công không bao giờ giành cho tất cả. Tôi cũng không dám nghĩ mình có đạt được những điều mình muốn hay không, nhưng cứ mạnh dạn làm đi đã. 

Liên tục những chuyến đi công tác xa nhà. Có lẽ, vì lấy được chồng cùng nghề nên dễ bề thông cảm. Đan Lê có cảm thấy may mắn khi có chồng cùng nghề? 

Tôi đã luôn mong muốn tìm được 1 người đàn ông có cùng đam mê nghề nghiệp với mình, như thế câu chuyện giữa chúng tôi sẽ không chỉ xoay quanh gia đình, người thân mà sẽ còn là nghề nghiệp, công việc, bạn bè… Cùng nghề, chúng tôi chia sẻ và cảm thông được với nhau rất nhiều, không chỉ là những chuyến công tác xa dài ngày, anh ấy chính là “cuốn từ điển sống” của tôi.  

Tôi đang có những ngày rất hạnh phúc. 
 
Đan Lê: “Tôi đang có những ngày hạnh phúc” - 5
  "Tôi đang có những ngày rất hạnh phúc"

Cuộc sống của Đan Lê có thay đổi nhiều sau hôn nhân? 

Có chứ! Tất nhiên là thay đổi rồi. Trước kia, mỗi người về một nơi, còn bây giờ hai người cùng về một nhà. Nói vui thì là thay đổi từ những điều nhỏ nhất (Cười). 

Hiền Hương