Đàm Vĩnh Hưng: “Hoài Lâm là người rất dại, không chiêu trò được”

(Dân trí) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, giờ đã là người nổi tiếng, có trong tay giải thưởng, danh hiệu, là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, là cha của 2 đứa nhỏ nhưng trong mắt anh, Hoài Lâm vẫn ngố tàu như ngày nào...

Tại buổi ra mắt đêm nhạc “Có những niềm riêng” mới đây tại Hà Nội, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ thẳng thắn về Hoài Lâm, nam ca sĩ được anh nhận nuôi từ năm 14 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng: “Hoài Lâm là người rất dại, không chiêu trò được” - 1

Đàm Vĩnh Hưng nói Hoài Lâm còn dại, dễ mắc sai lầm. Anh khuyên nhủ Hoài Lâm đi hát trở lại...

Khi được hỏi về những sai lầm của Hoài Lâm và vì sao để Hoài Lâm xuất hiện trong đêm nhạc sắp tới, Đàm Vĩnh Hưng nói:  “Hoài Lâm đã trải qua nhiều sóng gió. Tôi gặp Hoài Lâm khi mới 14 tuổi, giờ con đã 22 tuổi mà không phải 30, 35 tuổi để có sự trưởng thành. Hào quang đến với Hoài Lâm quá sớm, thành công vang dội, mọi người tung hô nên một đứa trẻ dễ bị “hoang tưởng”. Thế nên con dễ chọn con đường sai.

Tôi không chắc khi mình 70 tuổi liệu có những lựa chọn sai, nên một cậu bé 20 tuổi dễ có những sai lầm là điều dễ hiểu.

Hoài Lâm là đứa học trò tôi coi như con mình, phải nói là dành cho con sự quan tâm cực độ. Tôi nhận Hoài Lâm khi còn lông bông, rất lơ ngơ từ cách ăn mặc. Sau đó tôi đã mang về dạy dỗ từ cách hát đến việc sống đối nhân xử thế ra sao, thẩm mỹ về màu sắc…

Khi tôi dành cho Hoài Lâm tất cả mọi thứ thì con lại tuột ra khỏi tay tôi, chạy theo sự lôi kéo khác bên ngoài. Sau đó, Hoài Lâm đã quỳ dưới chân tôi khóc mấy lần. Hoài Lâm cũng đã gặp nhiều biến cố trong cuộc sống để trở thành con người khác.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn Lâm cho show diễn của mình, vì tôi muốn cho Lâm cơ hội đẹp nhất, không phải 1 hay 2 lần, mà cứ có cơ hội thì tôi chọn Hoài Lâm.”

Trước đó, Hoài Lâm khá im ắng trong âm nhạc nhưng lại ồn ào trên truyền thông với những tít bài tình yêu và những tin đồn không hay về lối sống và cách ứng xử.  Sau đó, Quán quân Gương mặt thân quen 2014 tuyên bố tạm dừng sự nghiệp âm nhạc khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong gần 2 năm, Hoài Lâm lấy vợ, “lên chức” bố, làm nhiều nghề tay chân khác nhau để duy trì cuộc sống và lo cho gia đình nhỏ.

Mới đây, Hoài Lâm rục rịch trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Lần này, anh là một trong số những khách mời trong đêm nhạc “Có những niềm riêng” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng với Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Thu Hằng sẽ diễn ra ngày 6/10 tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Chia sẻ thêm về quãng thời gian khó khăn của Hoài Lâm, nam ca sĩ cho biết cậu con nuôi là người tự trọng chưa bao giờ cầu cứu hay làm phiền anh.

Vì cảm thấy có lỗi, Hoài Lâm thường xuyên tránh né sư phụ mình. Trong gần 2 năm, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho Hoài Lâm để có thể hẹn gặp, trò chuyện. Anh không bao giờ trách mắng vì đã chấp nhận lựa chọn của Hoài Lâm như một cách để cho con có những bài học để tự trưởng thành.

Đàm Vĩnh Hưng: “Hoài Lâm là người rất dại, không chiêu trò được” - 2
Nam ca sĩ nói, anh luôn tạo cơ hội cho Hoài Lâm, và trong đêm nhạc tại Hà Nội sắp tới Hoài Lâm sẽ góp mặt.

Đàm Vĩnh Hưng kể, Khi Hoài Lâm có vở diễn Lan và Điệp tại Đà Nẵng, anh tới ủng hộ. Biết sư phụ có mặt, Hoài Lâm đi trốn, ngồi im một góc sau tấm màn thay đồ mà không chịu ra ngoài.  Đàm Vĩnh Hưng tự đi tìm Hoài Lâm, ôm anh thật chặt trong lòng mà không nói thêm bất cứ điều gì cả. Hoài Lâm cứ ngước lên nhìn sư phụ, rồi lại cúi xuống, cũng nghẹn ngào không nói nên lời.

Sau đó, Hoài Lâm nhắn tin “Sư phụ muốn con làm gì, con sẽ làm như vậy”. Đàm Vĩnh Hưng hào hứng:  “Tôi biết mình đã mở được con đường đi đến trái tim Hoài Lâm, đã dụ thành công con trở lại với âm nhạc”. 

Hà Thanh