D-War: “Bom tấn” đặc biệt của xứ Hàn năm 2007

(Dân trí) - Nếu như năm ngoái, bộ phim giả tưởng “Quái vật sông Hàn” đã tạo nên cơn sốt tại tất cả các rạp chiếu tại Hàn Quốc, thì năm nay, một bộ phim kinh dị giả tưởng khác mang tên “D-War” lại đang khiến khán giả màn ảnh rộng xứ sở kim chi ùn ùn kéo tới rạp.

D-War của đạo diễn Shim Hyung Rae được đầu tư với kinh phí 30 triệu USD được xem là tác phẩm điện ảnh tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. D-War được xây dựng dựa trên một truyền thuyết của Hàn Quốc về loài rắn Buraki, nhưng lại được quay hoàn toàn tại Los Angeles (Mỹ) cùng sự góp mặt của các diễn viên Mỹ.

 

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là phóng viên Ethan Kendrick (Jason Behr), anh có nhiệm vụ phải điều tra một vụ thảm sát ở Los Angeles và phát hiện ra rằng, cứ 500 năm, con rồng huyền thoại Buraki lại sống dậy và đe dọa thế giới. Nhiệm vụ của Ethan chính là giải cứu Sarah (Amanda Brooks), người có vai trò quan trọng trọng việc giữ quả trứng rồng Buraki. 

 

D-War: “Bom tấn” đặc biệt của xứ Hàn năm 2007 - 1

Loài rắn hoá rồng Buraki được tái hiện sống động

trên màn ảnh rộng qua bộ phim "D-War"

 

Theo tính toán của hệ thống kiểm soát và cung cấp thông tin về doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc, bộ phim kinh dị về loài rắn Buraki, một loài rắn có thể biến thành rồng, hiện vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc. Đây là tuần thứ ba liên tiếp bộ phim kinh dị này có được vị trí đáng ao ước này kể từ khi bắt đầu ra mắt khán giả vào đầu tháng 8 vừa rồi.

 

Vào cuối tuần vừa rồi (từ 10/8 -12/8), bộ phim D-War đã bán được gần 1,2 triệu lượt vé, gấp đôi doanh thu của bộ phim May 18 xếp thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách tại Hàn Quốc. D-War thậm chí còn “xếp trên” các bom tấn của Hollywood như Bộ tứ siêu đẳng 2 (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer) và Ratatouille…

 

D-War: “Bom tấn” đặc biệt của xứ Hàn năm 2007 - 2
Một cảnh trong bom tấn D-War

 

Kể từ lúc phát hành, “bom tấn” D-War đã bán được tới 5 triệu vé, và đang trên đường đuổi kịp con số13 triệu vé trong vòng 9 tuần trình chiếu tại Hàn Quốc của “bom tấn” 2006 Quái vật sông Hàn (The Host).

 

Mặc dù được khán giả xứ Hàn mê mệt, nhưng bộ phim có kỹ xảo tuyệt vời này lại không được lòng các nhà phê bình điện ảnh. Mới đây, một nhà phê bình của trường đại học Chung Ang (Hàn Quốc) đã công khai chỉ trích bộ phim này: “D-War có cốt chuyện quá đơn giản”.

 

Vào ngày 14/9 tới, D-War sẽ ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 14/9 tới và các nhà sản xuất phim hi vọng, bom tấn này cũng lập được thành tích kỳ diệu như tại thị trường Hàn Quốc. Song, chính thái độ của giới phê bình đã khiến khán giả tò mò tìm tới rạp chiếu để thưởng thức bộ phim này.

Mời các bạn theo dõi trailer của bộ phim D-War:

 

Mi Vân

Theo Korea

Tìm các Video về bộ phim D-War và đạo diễn Shim Hyung Rae tại Baamboo.com