Cựu thành viên Nhịp điệu thời gian: “Tôi trẻ và... tham”

(Dân trí) - Từng là thành viên nhóm Nhịp điệu thời gian thì Hoàng Dung đột ngột dừng cuộc chơi để dành thời gian học hành trong môi trường quân đội. Ít lâu sau cô lại gây “sốc” khi ra mắt nhãn hiệu thời trang và công ty riêng của mình.

Gặp Hoàng Dung tại buổi triển lãm ảnh mới đây (do hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Đại sứ quán Bulgaria tại HN tổ chức) đúng lúc cô đang ngắm mình trong hình ảnh của thiếu nữ Hà Nội những năm 30-45 (do nghệ sĩ Hùng Cường chụp). Dung khoe, đây chính là tấm hình đã được để làm bìa đĩa trong CD riêng sắp phát hành.

Đối với Dung làm người mẫu ảnh không phải thành công mới, vài năm trước, cô gái trẻ sinh năm 1983 này xuất hiện với tần xuất khá dày đặc trên ấn phẩm của Nhà xuất bản Công an nhân dân và một số báo, tạp chí khác với tư cách là một người mẫu ảnh. Một số bức ảnh do cô là người mẫu cũng đã đạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Ai cũng nghĩ cô sẽ tiếp tục gắn bó với công việc đã lựa chọn là làm người mẫu ảnh và ca sĩ.

Nhưng cô lại  làm mọi người ngỡ ngàng bởi những ngả rẽ mới khi quyết định rút lui khỏi làng giải trí để trở thành sinh viên ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, rồi tiếp tục ở lại trường tham gia công tác giảng dạy ở khoa Thanh nhạc.

Những tưởng cô đã yên tâm với lựa chọn mới thì bạn bè lại sửng sốt khi cô thông báo sẽ trở thành nhà thiết kế với nhãn hiệu thời trang riêng.

Cựu thành viên Nhịp điệu thời gian: “Tôi trẻ và... tham” - 1

Hoàng Dung ngắm tác phẩm có hình ảnh của mình trong một triển lãm mới đây tại Hà Nội
 
 
Dung kể, lúc đầu không ít bạn bè và người thân cho rằng những việc cô định làm chỉ là những thử nghiệm của tuổi trẻ. Có người khuyên chân thành, với nhan sắc ấy cô thừa sức tìm được một người đàn ông giàu có, giỏi giang bao bọc. Hãy bằng lòng với những gì mình đã có, không nên quá tham lam và tội gì phải đâm đầu vào những công việc khó khăn, trắc trở đến thế vậy. Dung nghe, cười và vẫn lặng lẽ với những ước mơ của mình.

Sau nhưng giờ giảng, người ta thấy Dung “lượn” nhiều trên đường phố, ngồi cả buổi ở một cửa hàng thời trang nào đó hoặc chăm chú tìm kiếm thông tin trên mạng.

Những thiết kế đầu tiên, cô dành cho những người bạn thân của mình và nhận được những lời khích lệ động viên. Dù vậy đã có lúc cô phải lặng lẽ khóc thầm trước những nhận xét khá nặng nề của một nhà thiết kế đàn chị.

Vượt qua những giai đoạn khó khăn, nhãn hiệu thời trang Lady& Gent đã dần có chỗ đứng trong sự lựa chọn của những khách hàng thích vẻ đẹp sang trọng, hiện đại.

Không dừng lại ở thành công có được, cô lại “tham lam” muốn  lại thử sức trong vai trò giám đốc một công ty chuyên xây dựng hình ảnh cho các ca sĩ trẻ. Dung cũng thú nhận, lúc mới thành lập, công ty cũng gặp không ít khó khăn vì vấp phải sự sự canh tranh khốc liệt trên thị trường. May là những gì đã trải nghiệm khi còn là ca sĩ và những điều được học ở môi trường quân đội giúp cô biết cách tạo cho công ty những chiến lược phát triển cụ thể. Cùng đó lại nhận được sự  cổ vũ và hậu thuẫn nhiệt tình của các thầy cô trong trường, nơi đang làm việc như: thầy Dương Minh Đức (Phó Hiệu trưởng ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội), các nghệ sĩ Hà Thủy, Kim Phúc, Bích Việt... nên công việc diễn ra khá trôi trảy

Với mong muốn khẳng định mình, cô gái trẻ thế hệ 8x ngày ngày vẫn miệt mài chạy như con thoi hết  giờ giảng dạy ở trường lại vội vã trở về công ty  hoạch định những chiến lược kinh doanh mới, thiết kế mẫu mới rồi lại đến các studio bàn bạc kế hoạch chụp hình, ra đĩa. Dung đang chuẩn bị ra mắt một mạch ba CD với  3 thể loại khác nhau: một CD là những bài hát về mẹ, một CD là những bài hát về quê hương. Và CD cô đầu tư nhiều công sức nhất có tựa đề "Như đã dấu yêu" gồm 11 ca khúc trữ tình phối theo phong cách classic. Đó là những câu chuyện tình đẹp nhưng mong manh, dành tặng cho những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

“Đúng, tôi trẻ và... tham. Nhưng đó là lợi thế và sức mạnh của tuổi trẻ. Khi bạn muốn làm bất kể điều gì hãy tin tưởng vào bản thân, đầu tư nghiêm túc và hết sức mình cho điều đó, ắt thành công sẽ đến”- Hoàng Dung khẳng định.

 Thanh Thanh